Sociedad đánh gục Barca: Đừng tưởng David Moyes hiền!

05/01/2015 10:44 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa đầy một năm làm việc tại Manchester United nhưng rõ ràng chỉ một giai đoạn ngắn ngủi ấy đã khiến người ta hiểu nhầm, hiểu sai về vị HLV người Scotland...

Xuất hiện trong phòng họp báo sau trận đấu trên sân vận động Anoeta, San Sebastian, xứ Basque là một nụ cười hiền lành đến... lạ thường của David Moyes. Vì sao lại mỉm cười? Rất đơn giản, Real Sociedad của ông vừa giành chiến thắng trước Barcelona – một trong hai “siêu đại gia” của bóng đá Tây Ban Nha. Vì sao lại hiền lành? Rất đơn giản, thực ra chúng ta đang hiểu nhầm về con người này.

1. Bởi đó không phải một nụ cười hiền lành, mà là một nụ cười tinh quái. Những ngày tháng đầy sức ép khủng khiếp tại Manchester United đã khiến David Moyes “mang tiếng” là một HLV thật thà đến đáng thương. Ví dụ điển hình là việc ông từng tuyên bố rằng Wayne Rooney chỉ là phương án dự bị cho Robin Van Persie ngay từ trước khi mùa giải bắt đầu.

Trên thực tế, có nhiều điều khiến ông trở thành một HLV được tôn trọng tại giải Ngoại Hạng Anh trong thời gian dẫn dắt Everton. Một trong số đó là thái độ luôn khiêm nhường đến khó hiểu trước các đối thủ lớn. Khi ông dẫn dắt một CLB lớn, điều đó là không thể chấp nhận, nhưng khi ông dẫn dắt một CLB nhỏ, đó lại là một “chiêu” hiệu quả để khiến đối thủ chủ quan.

“Chúng tôi từng nói về Barcelona nhiều lần khi tôi dẫn dắt các đội khác. Chúng tôi xem họ chơi bóng với sự ngưỡng mộ. Lúc nào tôi cũng lẩm bẩm, ‘Chúa ơi, làm sao có đội nào thắng được Barca cơ chứ’.” – Moyes tủm tỉm nói cười. Ô kìa, hóa ra ông ta đang tự khen bản thân, tự khen đội bóng ông dẫn dắt đó sao?

2. Và càng nghe ông trả lời họp báo, ta lại càng thấy được sự lém lỉnh của người từng bị các cổ động viên Liverpool mỉa mai là “Thiên tài bóng đá”. Khi nói về việc cả Lionel Messi lẫn Neymar đều dự bị, Moyes nhận xét: “HLV của họ đã quyết định đúng. Ông ấy có một đội hình rất mạnh, những cầu thủ ra sân từ đầu tối nay đều là những người rất giỏi. Nếu là tôi thì tôi cũng làm thế. Tôi đã từng dẫn dắt một đội bóng lớn, những trận quan trọng sẽ đến vào cuối mùa giải, lúc ấy sẽ cần mọi thành viên tươi tắn khỏe mạnh.”

Nói như Moyes thì có khác nào ông đang tự đẩy Sociedad vào vị thế một đối thủ bị Barcelona khinh thường, nên chỉ dùng đội hình không cần những ngôi sao sáng nhất? Ẩn trong lời khen lại là một câu cạnh khóe chua chát nhắm vào Luis Enrique.


Với Moyes, Sociedad cũng chính là Everton...

3. Và rồi, quan trọng nhất, khi được hỏi chiến thắng của Sociedad có phải là may mắn hay không, Moyes lại mỉm cười: “Cũng như những ngày ở Everton mà thôi. Làm sao để có kết quả tốt trước những Arsenal, Liverpool hay Man United ư? Không phải lúc nào cũng tốt được, nhưng chúng tôi sẽ có một vài trận tốt, xây dựng sự tự tin và tiến bộ hơn.”

Hóa ra, Moyes đã thực sự về với một môi trường phù hợp với ông: vị thế của kẻ cửa dưới. Nhìn lại thành tích của La Real trong những năm dự La Liga, họ thường chỉ nằm ở khu vực giữa bảng xếp hạng, đôi khi có một vài đột biến lọt vào nhóm dự cúp châu Âu. Như vậy, chẳng phải giống hệt Everton đấy ư?

Nghĩ lại về thời gian vị HLV người Scotland dẫn dắt đội bóng nửa xanh vùng Merseyside nước Anh, ông cũng biến đội bóng này thành một cái gai trong mắt những ông lớn, một cái tên không thể bị khinh thường. Real Sociedad đang trải qua giai đoạn khó khăn về mặt tài chính và quan trọng nhất là đã mất nhiều ngôi sao quan trọng, thế nên một người như Moyes càng cần thiết hơn.

Suy cho cùng, cây xương rồng không thể được trồng trên đất phù sa. Đôi khi một HLV như David Moyes lại hợp với Everton, Sociedad hơn là một CLB thành Manchester!

Dũng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm