Saul Niguez: Bị Real ruồng bỏ, tới Atletico thắp lửa vinh quang

29/04/2016 15:03 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Khi được hỏi pha độc diễn ghi bàn của Saul Niguez có gợi cho ông nhớ tới Lionel Messi mà ông từng huấn luyện ở Barca hay không, Pep nói: “Tôi khâm phục những phẩm chất của Saul nhưng không thể so sánh cậu ấy với Leo. Tôi đã xem cậu ấy thi đấu trước đó. Một cầu thủ tài năng. Bóng đá Tây Ban Nha lại có một tài năng nữa”.

Simeone thì tìm cách không thổi phồng màn trình diễn của tiền vệ 21 tuổi ông đang sở hữu dù kỳ thực là nó rất ấn tượng. “Saul còn phải học hỏi nhiều để tiến bộ. Mọi người bây giờ muốn gắn huy chương cho cậu ấy nhưng mọi thứ cậu ấy đạt được lúc này là xứng đáng vì Saul không ngừng nỗ lực và tin vào khả năng của mình”.

Sau khi đem Saul cho Vallecano mượn, Atletico đã gọi cậu trở lại Calderon ở mùa 2013-14 khi cậu mới 19 tuổi. Vào thời điểm Atletico đem Saul cho Vallecano mượn, các tuyển trạch viên từ Premier League thường xuyên thực hiện các chuyến công du tới Madrid nhưng thay vì tới Santiago Bernabeu hay Vicente Calderon, họ lại đi 20 phút taxi tới ngoại vi thành phố nơi Saul chơi cho Vallecano theo dạng cho mượn từ Atletico.

Atletico Madrid 1-0 Bayern Munich: Tuyệt phẩm của Saul hạ gục 'Hùm xám'

Atletico Madrid 1-0 Bayern Munich: Tuyệt phẩm của Saul hạ gục 'Hùm xám'

Atletico Madrid đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân nhà trước Bayern Munich ở lượt đi Bán kết Champions League mùa này nhờ công của Saul Niguez.

Đúng là họ đã nhận ra tài năng của Saul nhưng lại đánh giá thấp Diego Simeone, người biết rõ ông đang sở hữu một cầu thủ như thế nào và không bao giờ để tuyển thủ U21 Tây Ban Nha rời Atletico. United cũng tìm kiếm Arturo Vidal vào thời điểm đó. Đêm qua Vidal đối đầu với Saul và tiền vệ trẻ của Atletico là người chiến thắng.

Giờ thì Saul ghi nhiều bàn thắng ở Champions League mùa này hơn bất kỳ cầu thủ người Tây Ban Nha nào khác. Thế nên có nhiều tiếng nói kêu gọi ông Vicente del Bosque đưa Saul Niguez vào danh sách tuyển Tây Ban Nha dự VCK EURO 2016.

Saul gia nhập học viên đào tạo bóng đá trẻ của Real Madrid. Họ đưa anh về đây khi anh mới 11 tuổi nhưng họ đã không giữ anh lại. Trả lời phỏng vấn El Mundo gần đây Saul nói anh bị những đồng đội trẻ tuổi chiếm chỗ ở học viện đào tạo trẻ của Real và năm 12 tuổi anh đã rời Real tới Atletico. Đêm qua, tiền vệ 21 tuổi ấy chơi trận bán kết Champions League như một cựu binh.

Saul di chuyển từ phải qua trái trong hàng tiền vệ 4 người không đá giãn biên của Atletico. Đội bóng Tây Ban Nha dựa vào khả năng hoạt động rộng của Saul và Koke để bù đắp cho việc họ thiếu những cầu thủ chạy cánh bẩm sinh. Sau khi Saul ghi bàn, người ta nhìn thấy Guardiola đứng bên đường piste lắc đầu ngán ngẩm. “Đó là bàn thắng quan trọng nhất sự nghiệp của tôi và có thể cũng là bàn đẹp nhất”, Saul nói.

HT (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm