Real Madrid và giông bão tháng Giêng

03/01/2015 14:38 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng Giêng này sẽ mang đến một thử thách rất lớn đối với chiều sâu đội hình của Real Madrid, bởi trước mắt họ là một lịch đấu tương đối khắc nghiệt.

Sau dịp nghỉ Giáng sinh và năm mới sẽ là những ngày lao động cật lực, đó là điều mà Carlo Ancelotti và các học trò cần phải lường trước. Trong tháng Giêng, ngoài 4 vòng đấu tại La Liga, họ sẽ có hai trận đấu với kình địch Atletico Madrid ở vòng 1/16 cúp Nhà vua. Nếu đi tiếp, Real sẽ đụng đội thắng trong cặp đấu giữa Barcelona và Elche thêm 2 lượt trận. Nếu tính cả trận đấu với Real Sociedad của David Moyes vào ngày đầu tiên của tháng Hai thì Real đã thi đấu 9 trận trong vòng 30 ngày. Một lịch đấu dày đặc với mật độ 3 trận/ngày.

Xoay tua, chìa khóa cho cuộc đua đường dài

Ancelotti thường tự hào rằng ông đang làm việc cùng những người chuyên nghiệp nhất. Các cầu thủ hiện nay đã trải qua những chế độ tập luyện duy trì thể lực tốt nhất, nhưng ông thừa hiểu rằng họ cũng không thể đạt hiệu quả cao nhất nếu cứ thi đấu trận này qua trận khác. Xoay vòng đội hình sẽ là chìa khóa để duy trì sức lực cho một chặng đường dài.


Toni Kroos đã phải thi đấu khá nhiều từ đầu mùa

Trong khi những ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Isco, Karim Benzema, James Rodriguez và Toni Kroos được xem như không thể thiếu ở thành phần xuất phát của Man United, phần còn lại của “gia đình Madrid” cần phải chứng tỏ vai trò của mình vào thời điểm mà CLB cần đến họ. Asier Illarramendi, Fabio Coentrao, Javier Hernandez và Jese Rodriguez sẽ là những con bài quan trọng mà Ancelotti phải sử dụng sao cho hợp lý trong vòng 30 ngày tới.

Đây sẽ là một tháng rất quan trọng với triều đại của Ancelotti ở Bernabeu, dù nó chẳng mang lại một danh hiệu nào cả. Một năm trước, chiến lược gia người Italy từng trải qua bài test như thế và đã xuất sắc vượt qua với 8 chiến thắng trên mọi đấu trường - chuỗi toàn thắng dài nhất ở mùa trước. Tuy nhiên, mùa này, những đối thủ của họ đáng sợ hơn nhiều. Những trận tiếp Espanyol, Sociedad hay làm khách đến sân Getafe, Cordoba đều không khó khăn lắm, nhưng chuyến hành quân đến sân Mestalla của Valencia vào đêm Chủ nhật, hai trận đấu với Atletico, và sau đó là đối thủ tiềm tàng Barcelona ở cúp Nhà vua thì thực sự là đáng gờm.

Xoay tua hàng thủ dễ hơn hàng công

Vào thời điểm này mùa trước, Madrid chỉ đụng Osasuna và Espanyol ở cúp Nhà vua. Ancelotti đã xoay tua đội hình nhưng vẫn đi tiếp rất thoải mái, nhưng bây giờ thì sẽ không có chuyện đó. Dù cúp Nhà vua chỉ đứng thứ ba trong danh sách ưu tiên, Real hẳn không muốn sớm “buông” đấu trường này, đặc biệt là trước một kình địch như Atletico.

Real Madrid hiện không có Luka Modric, người sẽ phải nghỉ đến đầu tháng Hai vì chấn thương bắp đùi. Trong khi đó, Marcelo và Sergio Ramos đều sẽ vắng mặt trong chuyến đi tới Mestalla cuối tuần này. Coentrao và Raphael Varane sẽ được trám vào hai vị trí đó. Đây rõ ràng là lúc đội hình đắt giá bậc nhất thế giới cần phải thể hiện giá trị của mình.


Varane là lá bài dự bị hạng sang của Ancelotti

Mùa giải này, Ancelotti đã áp dụng một số biện pháp xoay tua, nhưng chủ yếu ở hàng thủ. Ngay cả đội trưởng Iker Casillas cũng đã phải ngồi ngoài một số trận để nhường chỗ cho Keylor Navas, và không chỉ ở cúp Nhà vua. Varane và Alvaro Arbeloa được thường xuyên hơn ở Champions League, trong khi Nacho Fernandez cũng được trao cơ hội thi đấu nhiều hơn.

Ở phía trên, các trụ cột phải cày ải nhiều hơn, đặc biệt là tam tấu Cristiano Ronaldo, Gareth Bale và Karim Benzema. Tiền đạo người Pháp thỉnh thoảng được nghỉ ngơi, nhường chỗ cho Javier Hernandez, nhưng số lần ấy rất hiếm hoi. Giai đoạn cuối năm vừa rồi, Toni Kroos từng than phiền rằng cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng thi đấu. Sự vắng mặt của Modric và chấn thương của Khedira khiến Ancelotti phải bố trí Kroos cùng Isco và James Rodriguez cho hàng tiền vệ 3 người.

"Tân binh" Jese Rodriguez

Ancelotti hiếm khi thay đổi hàng tiền đạo của mình, nhưng Jese có thể sẽ giống như một tân binh đáng chờ đợi của họ. Chân sút sinh ra tại Las Palmas này đã trở lại sau chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối. Một năm trước, Jese từng tỏa sáng rực rỡ ở giai đoạn đầu năm (ghi 5 bàn/6 trận), và anh đang rất hy vọng tái hiện màn trình diễn đó. Mùa trước, trong trận đầu tiên trở lại sau kỳ nghỉ đông, đoàn quân của Ancelotti đã gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ Celta Vigo, cho đến khi Jese được tung vào sân thay Isco, và anh chỉ mất 5 phút để kiến tạo cho Benzema mở tỷ số. Hơn một tháng sau đó, anh là niềm cảm hứng của đội bóng áo trắng.


Hãy tin vào Jese Rodriguez
!

Tương lai của Khedira tại Real Madrid vẫn đang là một dấu hỏi chấm, nhưng Illaramendi có đủ khả năng để lấp vào vị trí đó, dù chỉ là từ ghế dự bị. Anh sẽ mang tới sự hỗ trợ đáng kể cho hàng phòng ngự. Trong khi đó, Chicharito luôn khao khát ghi bàn để chấm dứt những tin đồn rằng anh sẽ sớm trở lại để mòn đũng quần tại Old Trafford.

Chỉ cần 2 chiến thắng nữa, Real Madrid sẽ cân bằng kỷ lục thế giới về số trận thắng liên tiếp (do Coritiba đang nắm giữ với 24 trận). Để đạt được cột mốc ấy, họ sẽ phải vượt qua Valencia và Atletico. Sau đó, nếu vượt qua nốt Espanyol, một kỷ lục mới sẽ được thiết lập. Mặc dù vậy, Ancelotti đủ thông minh để đi theo lối tiếp cận theo từng trận một, giống như Diego Simeone đã làm với Atletico ở mùa giải trước.

Tháng Giêng sẽ là một khoảng thời gian đầy khó khăn với Real Madrid, và là một trong những thách thức khó khăn nhất của Ancelotti.

Tuấn Cương (theo Soccernet)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm