Real Madrid thua trận thứ hai liên tiếp: Khi 'Kền kền trắng' hết hơi

09/01/2015 06:31 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Atletico tung vào sân phần lớn dự bị, Diego Simeone vẫn gửi gắm kèm theo một chiến thuật an toàn. Khi Real xoay vòng, họ vẫn mệt mỏi và trình diễn một lối chơi rời rạc. Thất bại đến như một lẽ tự nhiên.

Trong vòng 1 tuần trước trận derby thủ đô, Simeone có nhiều động thái để tỏ vẻ không mấy xem trọng trận này mà muốn tập trung vào trận gặp Barcelona ở La Liga. Với chỉ 1 điểm cách vị trí dẫn đầu sau khi tận dụng hai cú sảy chân cùng lúc của Real và Barcelona, Atletico giờ đang có cơ hội rõ ràng để trở lại ngôi đầu và tiếp tục cuộc đua bảo vệ ngôi vô địch. Trận đấu với Barca vì thế có một ý nghĩa quan trọng không thể nói hết được.

Thắng nhờ sức bền

Thực tế thì đúng là khi trận đấu bắt đầu, Atletico vào sân với 7 sự thay đổi so với trận đấu gặp Levante. Nhưng càng bất ngờ hơn khi Fernando Torres, tân binh mới mượn từ AC Milan, lại đá chính, và chơi cặp tiền đạo với Antoine Griezmann. Trên băng ghế dự bị, có tới 6 cầu thủ thường đá chính: Koke, Turan, Juanfran, Moya, Tiago và Mandzukic.

Real khống chế bóng trong phần lớn trận đấu nhờ sự non kinh nghiệm của các cầu thủ chủ nhà. Nhưng điều Real không tiên liệu được, đó là dù chơi với đội hình có nhiều dự bị (hoặc chính vì chơi với nhiều dự bị), Atletico triển khai bóng theo một phong cách hết sức an toàn và không để hở ra cơ hội nào cho đội khách tận dụng. Hai hậu vệ cánh Gamez và Lucas không dâng cao để bảo đảm rằng vị trí của họ luôn luôn được trấn giữ, trong đó có một pha chạy giật lùi và cản phá James Rodriguez xuất sắc của Lucas ở đầu hiệp 2. Bí kíp xoay vòng của Simeone là vậy, khi chơi với phần lớn dự bị, hãy chơi kín kẽ hơn.

Và họ càng thuận lợi hơn khi Sergio Ramos phạm lỗi dẫn đến quả penalty thành bàn của Raul Garcia phút 58. Ngay sau bàn thắng đó, Koke, Turan và Mandzukic mới lần lượt vào sân để giữ bóng cũng như quấy rối tuyến sau Real lúc này đã phải dâng cao hơn để tìm bàn gỡ. Nhưng bàn thắng thứ hai lại là công lớn của trung vệ trẻ Gimenez, khi anh có cú đánh đầu cực mạnh hạ gục Keylor Navas từ quả phạt góc. Atletico một lần nữa tận dụng điểm yếu bóng chết để đánh bại Real.

Real Madrid thua trận vì kiệt sức.

Thua vì kiệt sức

Có lẽ Carlo Ancelotti đã bắt đầu hiểu ra rằng đội hình của ông đang có sự xuống sức rõ rệt thế nào khi nửa sau mùa giải bắt đầu, bất chấp một kỳ nghỉ 10 ngày. Chuỗi 22 chiến thắng đã vắt kiệt sức của nhiều vị trí như Toni Kroos, Benzema, Ramos và Cristiano Ronaldo. CR7 không xuất phát là một bất ngờ, nhưng là một bất ngờ dễ hiểu vì Ronaldo đã “cày” suốt nửa đầu mùa bóng không nghỉ, kể cả khi sang Morocco đá Club World Cup.

Tuy nhiên không chỉ có một mình Ronaldo mệt. Tuyến tiền vệ Real có một ngày chơi uể oải, và họ kiểm soát bóng 67,9% nhờ phía Atletico chủ động chơi phòng thủ chứ không phải vì Real chơi tốt hơn. Toàn bộ đội hình Real chỉ có Gareth Bale và Marcelo là chơi nhiệt tình, trong đó Bale tỏ ra rất quyết tâm sau khi bị chỉ trích vì phong độ bất ổn gần đây. Bale đã có chừng 3 cơ hội và thậm chí chạy sâu về sân nhà để cướp lấy bóng trong một lần hiếm hoi Atletico kiểm soát bóng ở hiệp 1.

Nhưng Bale không thể làm gì được, vì các đồng đội của anh khá đuối, và sự mệt mỏi hiện ra rõ ràng trong cách mà Real kết thúc các pha bóng, họ thường xuyên ban nhầm vào chân đối thủ hoặc bị Atletico bẫy việt vị. Sau khi Raul Garcia ghi bàn, Ronaldo vào sân để cứu vãn tình hình nhưng cũng mờ nhạt không kém, với một cú đá phạt từ góc khó đưa bóng đi tít tắp ra tận gần cột phạt góc bên cánh đối diện.

Đội hình chính của Real đang rất cần nghỉ ngơi, nhưng họ xem ra không thể làm được điều đó vào lúc này do chấn thương và lịch thi đấu dày đặc trước mắt. Khó khăn đang chồng chất cho Carlo Ancelotti.

6 Trận tiếp Real Madrid tại lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà Vua là trận thứ 6/10 trận gần nhất, Atletico đã ghi được bàn thắng bằng đầu.

2 Đây là lần đầu tiên Atletico đánh bại Real Madrid với cách biệt 2 bàn kể từ năm 1999. Atletico Madrid bất bại 3 trận gần nhất gặp Real, thắng 2 và hòa 1.

9 Kiểm soát bóng chỉ 32% trong toàn trận đấu nhưng Atletico vẫn dứt điểm tới 9 lần, chỉ kém 1 so với Real.


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm