Real Madrid thắng trận derby: Những gã khốn tuyệt vời ở Madrid

14/12/2020 08:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico Madrid đã bất bại 26 trận liên tiếp ở La Liga kể từ mùa trước và họ bước tới sân Di Stefano với cái đầu ngẩng cao nhưng rồi ra về với gương mặt cúi gằm, vì đã quên mất rằng, Real Madrid mới là chúa tể ở những trận derby thủ đô Madrid.

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha vòng 13: Barcelona lên thứ 8, kém Real 5 điểm

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha vòng 13: Barcelona lên thứ 8, kém Real 5 điểm

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha. Bảng xếp hạng La Liga vòng 13. Kết quả Vòng 13 La Liga. Kết quả bóng đá Tây Ban Nha.  Kết quả Barcelona đấu với Levante.

Cho những ai chưa biết, đội bóng cuối cùng đánh bại được Rojiblancos ở La Liga trước khi họ trải qua mạch trận bất bại nói trên chính là Real Madrid, trong trận derby vào tháng 1 ở Bernabeu, và chắc chắn không phải ngẫu nhiên, 10 tháng sau, họ lại đầu hàng trước đối thủ cùng thành phố, chỉ có một khác biệt là trận thua mới nhất diễn ra ở sân Di Stefano.

Real Madrid ở đây

"Không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa ở các cầu thủ, họ là những tên khốn tuyệt vời", Zindine Zidane không còn cách nào hay hơn nữa để nói về các học trò trên Movistar, mắng yêu họ là cách duy nhất để thể hiện sự hài lòng tuyệt đối này.

Họ đã chơi một trận không thể chê ở bất cứ chi tiết nào, pressing hoàn hảo, liên tục và dồn dập đến mức Atletico Madrid không thể thở nổi hay có một pha đỡ bóng như ý. Đội bóng áo trắng đã làm điều đó trong cả trận với một cường độ cực lớn như thể những anh chàng này bị nhốt quá lâu trong một căn phòng chật chội, không cho đối thủ có cơ hội lật ngược thế cờ và Atletico Madrid chỉ có một cơ hội thật sự của Saul trong hiệp hai, hoặc của cả Lemar.

Real Madrid, đơn giản là ở một trình độ bóng đá hoàn toàn vượt trội so với Atletico Madrid, những người chỉ để thua 2 bàn trong 10 trận trước đó nhưng chỉ trong 90 phút ngắn ngủi, họ nhận số bàn thua tương tự.

Đội bóng Hoàng gia như thể thích thú với việc khiêu vũ với những mạo hiểm, thất bại, sự nhợt nhạt từ các thất bại trước Cadiz, Shakhtar Donestk hay Alaves, họ thích sự rùng rợn, kịch tính và biến hóa một cách không thể nắm bắt được bằng bất cứ cách nào.

Karim Benzema như chắp cánh cho các đồng đội, Modric như người không phổi, Vazquez là không thể đụng đến và bất cứ ai trong số những người chơi bóng ở Di Stefano cuối tuần vừa rồi cũng đều là những siêu nhân của Zidane.

Real Madrid, Real Madrid 2-0 Atletico Madrid, Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha, ket qua bong da, La Liga vòng 13, kết quả Barcelona 1-0 Levante, derby Madrid, Zidane
Real Madrid đã chứng tỏ sự thống trị của họ ở trận derby và trở lại cuộc đua vô địch

Dải thiên hà đánh bại đối thủ bằng thứ bóng đá tấn công rợn ngợp, bằng những vũ khí khiến Diego Simeone không thể tính đến, những bàn thắng không đến từ những siêu sao tấn công mà bắt đầu từ những vệ binh thầm lặng Casemiro và Carvajal, những người khiến thủ thành Oblak bị đóng đinh trong khung gỗ, và nếu không phải vì sự xuất sắc của thủ thành Slovenia, Di Stefano có thể sẽ trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với đội khách.

Zinedine Zidane khiến cho mọi thay đổi của chiến lược gia người Argentina trở nên vô hiệu và nhanh chóng nhận ra một điều rằng, đội bóng áo trắng đã mở lại cuộc đua vô địch, mọi thứ bây giờ mới bắt đầu. Một cú đấm mạnh vào tham vọng của Atletico Madrid và là món quà Giáng sinh hạnh phúc cho phần còn lại của Madrid.

Chuyện gì đã xảy ra vậy Simeone?

"Tôi không nhìn rõ trận đấu, các cầu thủ đã không làm đúng như những gì được yêu cầu", Diego Simeone không thể trả lời câu hỏi một cách chính xác, vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra với đội bóng vừa đánh bại Barcelona cách đây không lâu, đã chơi thứ bóng đá tấn công hiệu quả, đã phòng ngự như một boong ke và rồi vỡ vụn một cách dễ dàng trước sự áp đảo của đối thủ.

Nếu có điều gì chưa rõ ở thất bại này, thì chỉ có thể là tâm lý của đội bóng áo sọc đỏ trắng không được chuẩn bị kĩ càng, họ không sẵn sàng cho trận đấu bị pressing dữ dội như thế, bị quây ráp ở mọi điểm trên sân, mọi không gian và không có thời gian để nghĩ xem mình nên trở lại thế nào.

Joao Felix nổi điên khi bị thay ra đầu hiệp hai nhưng sự thất vọng của tài năng trẻ người Bồ Đào Nha là không chính đáng, anh đã không chứng tỏ được gì nhiều, cũng như Luis Suarez, người ở lại sân lâu hơn và trắng tay rời khỏi đó.

Simeone không cố gắng đổ lỗi cho trận quyết đấu với Salzburg ở Champions League vào giữa tuần nhưng lẽ ra chiến thắng ở trận đấu đó phải là cách vũ trang tốt nhất trước khi giong buồm tiến vào derby Madrid thay vì bị nhấn chìm bởi cơn bão áo trắng mà không thể phản kháng bất cứ điều gì, ở bất kì khoảnh khắc nào.

Một trận thua đáng chán khi những trụ cột như Koke không giữ được bình tĩnh cần thiết và lao vào cuộc khẩu chiến với Vinicius, sự căng thẳng đó lẽ ra không phải qua miệng lưỡi, mà phải qua sự chặt chẽ, qua chất lượng chơi bóng, và vì những ngôi sao như Suarez không chứng tỏ được giá trị, và Simeone thì đã không hiểu được trận đấu theo cách tốt nhất.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm