Real Madrid: Sự mất trí của nhà thông thái Ancelotti

22/03/2022 06:37 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu có Karim Benzema, mọi thứ có trở nên bớt đau đớn và Real Madrid sẽ không phải hứng chịu thất bại nặng nề trước Barcelona ngay tại Bernabeu hay không đã trở thành câu hỏi nhức nhối với tất cả những ai yêu mến đội bóng Hoàng gia ở thời điểm này.

ĐIỂM NHẤN Real Madrid 0-4 Barcelona: Aubameyang là hung thần. Ancelotti sai lầm lớn

ĐIỂM NHẤN Real Madrid 0-4 Barcelona: Aubameyang là hung thần. Ancelotti sai lầm lớn

Barcelona của HLV Xavi đã tạo bất ngờ với chiến thắng đậm 4-0 trước Real Madrid ở “Kinh điển”. Trận thắng này tiếp tục củng cố niềm tin về tương lai của Barcelona dưới sự dẫn dắt của Xavi.

Khi bạn không thể tìm thấy câu trả lời và hiện thực trở nên tàn nhẫn thì điều cần làm là chấp nhận trận thua một cách can đảm như cách mà Carlo Ancelotti đã làm: "Thất bại là sai lầm của tôi".

Thất bại của Ancelotti

"Benzema đã làm tất cả mọi thứ", HLV Bordalas của Valencia nói về thất bại của đội bóng khi đối mặt với Real Madrid. Người ta biết sự quan trọng của tiền đạo người Pháp là như thế nào, người không chỉ là ghi bàn hay kiến tạo, mà còn là sự kết nối và tạo ra chiến lược bóng đá cho Dải thiên hà.

Nhưng sự vắng mặt của số 9 không phải là toàn bộ vấn đề của thất bại này, Leo Messi không có mặt ở đây và Barcelona đã đánh bại đối thủ tới 4 bàn, sau khi đã trải qua 5 thất bại liên tiếp mà khoảng cách về trình độ giữa hai đội lớn đến mức nó còn nhiều hơn cả tỉ số biểu hiện.

Trách nhiệm của thất bại này thuộc về Ancelotti, khi một biểu tượng vắng mặt thay vì khiến cho mọi thứ trở nên bớt khó khăn hơn, lựa chọn của chiến lược gia người Italy là làm cho một biểu tượng khác là Luka Modric cũng biến mất trên sân.

Để tiền vệ người Croatia chơi như một số 9 ảo bên cạnh Vinicius và Rodrygo là điều gì đó rất kì cục, việc anh chơi tốt ở vai trò gần tương tự trong cuộc lội ngược dòng trước PSG cách đấy không xa không đồng nghĩa với việc số 10 có thể làm tương tự trước một đối thủ khát khao hơn và đồng bộ hơn nhiều so với đội bóng thủ đô nước Pháp.

Hệ thống chiến thuật 4-2-4-0 của Carletto mang tới sự sửng sốt cho tất cả và tạo ra một mớ hỗn độn ở trên sân, trước sự linh hoạt và tốc độ của Barcelona. Vào cái ngày mà có lẽ điều hợp lý nhất là che đậy sự mất mát của Benzema bằng cách chơi ít nhất là kiểm soát được sự hưng phấn của đối thủ lại xảy ra ngược lại, yêu cầu Modric pressing cặp trung vệ Pique và Garcia là tội ác.

Ở tuổi 37, tiền vệ người Croatia vẫn có thể chơi như một cỗ máy, nhưng không phải theo cách này. Việc đẩy anh vào vị trí mà Luka Jovic hay Mariano có thể làm được là cực kì rủi ro, và sự mạo hiểm đấy đã phải trả giá ngay trong hiệp một.

Chú thích ảnh
Ancelotti và các học trò của ông đã trải qua một cơn ác mộng kinh khủng trong trận Kinh điển

"Chúng tôi phải nói về chiến thuật trong nội bộ, không có gì hiệu quả, không phải lúc đầu và những gì đã được thay đổi sau đó", thủ thành Thibaut Courtois, nạn nhân đau khổ nhất trong thất bại này nói sau trận đấu. Rodrygo và Vinicius hiếm khi nhìn thấy khung thành của Ter Stegen kể từ lúc họ để thủng lưới bàn đầu tiên.

Sự thừa nhận vô nghĩa

Nhưng việc tồi tệ hơn cả chọn một cách tiếp cận trận đấu sai lầm, đó chính là cách mà Carlo Ancelotti sửa chữa nó. Trong một diễn biến bất ngờ khác, khi tỉ số là 0-2, Carletto quyết định sự thay đổi với hàng thủ ba người đầu hiệp hai khi đưa Camavinga vào sân, đẩy Alaba sang cánh trái, Modric đẩy lên gần phía Vinicius, giống như những gì ông đã làm trong chiến thắng trước PSG, nhưng lần này mọi thứ không mang tới tác dụng nào.

"Tôi muốn thử một đối một ở phía sau để gây áp lực lên hàng tiền vệ của Barcelona", Ancelotti giải thích sau trận đấu. Nhưng khi ông quyết định để Nacho, Militao đối mặt với hai trong số những cầu thủ bóng đá nhanh nhất hành tinh thì mọi thứ trở thành thảm họa. Tốc độ tối đa của Dembele là 35,9 km/h và Aubameyang là 35,5 km/h, và họ đã hủy hoại hệ thống phòng ngự và chiến thuật của Ancelotti một lần nữa.

"Tôi đã nói với phòng thay đồ, thất bại này là sai lầm của tôi", chiến lược gia người Italy nói trong phòng họp báo, dù ông vẫn khẳng định rằng mình hiếm khi mắc sai lầm hai lần theo cùng một cách. Nhưng cũng trong phòng thay đồ, ông cố trấn an các cầu thủ bằng cách nhấn mạnh rằng họ đừng làm mọi thứ trở nên bi kịch hơn nữa, nhưng mọi thứ thật sự kinh khủng. Những nhà thông thái đôi khi cũng ngốc nghếch đến khó hiểu.

Nhưng Ancelotti không chịu hết trách nhiệm trong thất bại này, các cầu thủ của ông đã không có bất cứ sự giận dữ nào khi để đối thủ vượt qua một cách dễ dàng, họ tuân thủ chiến thuật nhưng cách phản ứng với thất bại là sự cam chịu.

Đầu hàng quá sớm không phải là cách để thể hiện phẩm chất và sự vượt trội về đẳng cấp, dù cho khoảng cách đấy đã không xuất hiện ở Bernabeu. Người ta nói về sự vắng mặt của Benzema và sai lầm chiến thuật của Ancelotti, nhưng có lẽ, nhiều người ở Madridista không chấp nhận sự thật khác: Barcelona có lẽ là quá sức chịu đựng với họ ở trận đấu này.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm