Real Madrid: Đừng miễn trừ tội lỗi cho Zidane

29/08/2019 16:50 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh mất cá tính là điều gì đó rất nguy hiểm với người đã từng nắm giữ bí quyết của chiến thắng như Zinedine Zidane. Anh đã trở nên dễ đoán hơn nhiều so với sự huyền bí của mình ở giai đoạn đầu dẫn dắt Real Madrid.

Barca và Real Madrid cùng bị PSG thách thức trong thương vụ Neymar

Barca và Real Madrid cùng bị PSG thách thức trong thương vụ Neymar

Chuyển nhượng hôm nay: PSG đã đưa ra phương án cuối cùng cho Barcelona trong vụ chuyển nhượng Neymar trước khi TTCN Hè 2019 đóng cửa.

Có điều gì đó không ổn vào lúc này, huyền thoại người Pháp không ở trạng thái minh mẫn nhất về lý trí, anh đang chạy theo trò chơi của cảm xúc do chính mình tạo ra, từ việc phải “nuốt” lại tất cả những điều tồi tệ từng nói về Gareth Bale cho đến việc đẩy James Rodriguez ra mặt sân Bernabeu trong khi tiền vệ người Colombia thì vẫn tin rằng, mình không có chỗ trong kế hoạch thể thao của huyền thoại người Pháp.

Chưa thấy bình minh ở Bernabeu

Vì tất cả những điều tốt đẹp trong quá khứ mà Zidane đã mang tới, từ khi còn là cầu thủ cho tới vai trò HLV trưởng của câu lạc bộ, các Madridista vẫn sẵn lòng tha thứ cho những gì đang xảy ra hiện tại. Người ta có thể không gào thét đòi treo cổ anh lên như những gì đã xảy đến với Rafa Benitez, Jose Mourinho hay Julen Lopetegui trong quá khứ, với thứ bóng đá bất định và không sáng sủa hiện tại.

Nhưng ai biết được điều tiếp theo sẽ như thế nào, nếu Real Madrid cứ tiếp tục trở thành nạn nhân của thứ bóng đá bế tắc, tồi tệ, chậm chạp và thiếu ý tưởng này. Zidane luôn bảo đảm trước công luận rằng các ngôi sao của mình sẽ chiến đấu tới từng giây trên sân cỏ, nhưng đó không thể là thứ hứa hẹn được khi việc chuyển hóa những ý tưởng chiến thuật trở thành điều khó nhất với các cầu thủ vào lúc này.

“Các cổ động viên Real không muốn hoài nghi, nhưng họ muốn nhìn thấy một đội bóng mới, một đội bóng có thể cạnh tranh thật sự ở mùa bóng này”, José Félix Díaz cảnh báo Zidane trên Marca.

Chú thích ảnh
Zidane và Real Madrid đang trải qua một mùa Hè bão táp

Những người độ lượng này cảm thấy sự kì quặc xuất hiện ở Bernabeu cuối tuần trước, trong trận hòa kinh khủng như một món ăn bốc mùi của Dải thiên hà. Những quyết định lạ lùng về nhân sự đã biến Real Madrid thành những khối riêng rẽ, chẳng liên quan đến nhau, và không một người nào trên sân hiểu được chính xác điều mình muốn làm, cho đến khi Karim Benzema đột nhiên ghi bàn bằng tài năng cá nhân.

Bàn thắng này không cứu rỗi các Madridista, vì họ cảm thấy đau đớn hơn nhiều về cách mà đội nhà bị chọc thủng lưới, bởi một đội bóng như Real Valladolid, vì Sergi Guardiola, người đã bị Barcelona ruồng bỏ trước đó. Đó là bàn thua gây nhức nhối vì những người yêu mến Dải thiên hà phải kìm giữ sự bực bội ở trong lòng, dù họ thấy mọi thứ thật chẳng đâu vào đâu cả.

Sự tự diệt của Zidane

Ở Madrid, người ta bắt đầu nói về sự mục ruỗng xuất hiện trong lòng đội bóng, 5 tháng kể từ khi Zinedine Zidane trở lại, là khoảng thời gian người ta nhìn thấy những niềm hi vọng bắt đầu lụi tàn. Vinicius Jr đang bị hủy hoại dưới bàn tay của huyền thoại người Pháp, các Madridista có thể lượng thứ với người hùng của họ, nhưng các nhà báo thì không.

Họ đã chỉ đích danh Zidane phải chịu trách nhiệm cho sự biến mất của tài năng trẻ người Brazil, cầu thủ có thể sẽ là ông chủ ở Bernabeu trong tương lai, nếu như được trao niềm tin và cơ hội ra sân.

Những người cảm thấy phải có trách nhiệm trong sự đi xuống của Real Madrid thấy rằng, HLV người Pháp đã không sẵn sàng cho một cuộc cạnh tranh thật sự trong lòng đội bóng, khi dễ dàng để Marcos Llorente tới Atletico Madrid, dù cho cầu thủ trẻ này là một trong số ít những người có thể thúc đẩy Casemiro.

Họ không cho rằng Zidane được quyền miễn trừ với những lời chỉ trích, vì nếu không ai lên tiếng, đó mới là sự kết liễu với anh. Huyền thoại người Pháp cần nhìn thấy được chủ nghĩa kinh nghiệm đang phá vỡ kết cấu của đội bóng, nó giống như tổ mối trong thân đê, thứ sẽ phá vỡ tính công bằng và sự cạnh tranh của câu lạc bộ.

Không một tài năng nào được xếp trên sự ưu tiên mà anh dành cho những cựu binh, không có Eder Militao ở hệ thống phòng ngự, không có Vinicius Jr hay Luka Jovic trên hàng công, không có sự thay đổi nào được phép xuất hiện nếu tất cả những ngôi sao đã theo chân Zidane lên đỉnh vinh quang vẫn còn ở đây.

Chẳng cần nói nhiều, người ta cũng biết rằng, chỉ có Eden Hazard mới có cơ hội thay đổi được thói quen chiến thuật và nhân sự của huyền thoại người Pháp, nhưng như thế có đủ cho một sự trở lại không Zidane?

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm