Ramos đang trở thành 'gã bẩn tính' nhất của Liga

22/08/2017 05:44 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Bên cạnh khả năng phòng ngự tuyệt vời, Sergio Ramos vẫn luôn trình diễn một bộ mặt khác đầy xấu xí. Chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận đấu với Deportivo đã là lần thứ 18 trung vệ người Tây Ban Nha phải "đi tắm sớm".

Phút thứ 58, thời điểm Real Madrid đang dẫn 2-0, Ramos lao vào Fabian Schaer sau một tình huống va chạm giữa cầu thủ hai đội. Trọng tài đã cắt còi nhưng Ramos dường như đã không giữ được cái đầu nóng. Anh dùng tay đẩy vào mặt Shaer. "Tôi chỉ có ý định đẩy cậu ta ra. Tôi không muốn làm cậu ta đau", Ramos nói sau trận.

Nhưng trọng tài Jose Luis Gonzalez không nghĩ thế. Nếu là người nghiêm khắc, ông đã có thể rút thẻ đỏ ngay sau tình huống ấy. Ramos chỉ nhận một thẻ vàng với pha chơi xấu này.

Lẽ ra, lời cảnh cáo của ông Jose Luis Gonzalez sẽ khiến Ramos phải biết kìm nén cảm xúc của mình. Nhưng hậu vệ này đã không để ý đến điều đó. Phút 90 của trận đấu, thời điểm tỷ số đã là 3-0, Ramos lại tiếp tục có một pha xấu chơi với Borja Valle. Trong nỗ lực nhảy lên tranh bóng, trung vệ của Real đã tranh thủ "gác" cùi nhỏ vào mặt đối phương.

Chú thích ảnh
Tình huống dẫn tới chiếc thẻ phạt thứ 2 dành cho Ramos

Đó là một tình huống "đánh kín" của Ramos. Nhưng không may cho anh là ông Jose Luis lại đứng ngay gần đó. Mặc cho Ramos thanh minh, trọng tài này quyết đoán với chiếc thẻ vàng thứ hai, đuổi Ramos dù quãng thời gian còn lại của trận đấu chỉ còn tính bằng giây.

"Tôi không đồng ý với chiếc thẻ vàng thứ hai. Nó quá nặng. Tôi không có ý tấn công đối phương, tôi chỉ bảo vệ mình. Tuy nhiên, tôi tôn trọng quyết định của trọng tài", Ramos thanh minh.

Deportivo 0-3 Real Madrid: Thẻ đỏ của Ramos che mờ chiến thắng 'như đi dạo'

Deportivo 0-3 Real Madrid: Thẻ đỏ của Ramos che mờ chiến thắng 'như đi dạo'

Real Madrid đã giành chiến thắng 3-0 trước Deportivo La Coruna ở vòng đầu tiên của La Liga mùa này. Tuy nhiên ở cuối trận, Sergio Ramos đã dính thẻ đỏ. 

Nhưng dù nói thế nào, Ramos cũng không thể biện hộ cho sự nóng nảy của anh. Real đã chơi một trận nhàn nhã và có những bàn thắng dễ dàng, nhưng Ramos lại tự biến trận đấu xấu xí theo cách của riêng anh. Cần phải nhấn mạnh rằng, chiếc thẻ đỏ mà Ramos phải nhận ở trận đấu với Deportivo đã là lần thứ 18 anh bị truất quyền thi đấu ở Liga. Trong lịch sử giải đấu này, chỉ có 2 cầu thủ bị đuổi nhiều như anh là Pablo Alfaro và Xavi Aguado, những người giờ đã giải nghệ.

Nếu tính ở những đấu trường khác, Ramos thậm chí còn có 21 lần phải "đi tắm sớm". Tất cả những con số ấy chỉ ra sự "xấu xí" của trung vệ sinh ra tại Sevilla. Có lẽ, để đạt đến đẳng cấp của một trung vệ hay nhất thế giới, Ramos cần phải xem lại thái độ thi đấu. Là người đội trưởng, là người có tiếng nói cao nhất ở phòng thay đồ nhưng những chiếc thẻ đỏ đã nói rằng Ramos đã không thể hiện được đúng cái tầm của mình.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm