Những thống kê 'đặc biệt' trận Real - Bayern: 6,421 lần đi bóng của Robben & Gần 17 nghìn giọt nước mắt của... Moyes

24/04/2014 15:15 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid đánh bại Bayern Munich 1-0 ở lượt đi vòng Bán kết Champions League ở Bernabeu, sau trận đấu mà họ kiểm soát bóng 64%, chuyền thành công 701 đường so với 270 của Real Madrid.

Về các con số thống kê, Bayern đè bẹp Real. Họ chỉ thua mỗi Bayern về tỉ số. Đừng bao giờ đánh giá thấp các con số thống kê của Bayern nhé, vì Pep Guardiola rất nâng niu các con số đó. Dưới đây là bản thu hoạch của ông.

+ Gareth Bale không thể đá chính vì anh đã chạy đến 141km/h trong trận Chung kết Cúp Nhà Vua, khiến cho anh chẳng may chạy tới tận Kỷ băng hà và cần thời gian trở lại. Mà đen đủi quá, vì lạnh, nên anh bị cảm cúm. Anh chỉ có một niềm vui an ủi là được gặp một con voi ma mút to lớn xù xì. Thôi, thế thì cũng không tệ lắm.

+ Chỉ số ôm của Carlo Ancelotti trước trận với Guardiola, theo ước tính của HLV Bayern, là vào khoảng 9,5/10. Con số này rất chính xác đấy, vì Pep đo nó theo thang đo "chỉ số ấm cúng quốc tế" đàng hoàng.

+ Karim Benzema đã ghi 1 bàn, và theo tính toán, bàn thắng đó đủ để mọi người không ra rả về Ronaldo và Bale trong 5 giây.

+  Vừa đá, Franck Ribery vừa nghĩ về 17 trò chơi khăm mới trong đầu mà anh dự định áp dụng với các đồng đội, thay vì làm những thứ hữu ích trên sân.

Ancelotti đã có một cái ôm rất... đẳng cấp.

Ancelotti đã có một cái ôm rất... đẳng cấp.

+ Bộ não của Arjen Robben chỉ đạo anh đi bóng cắt vào trung lộ 6,421 lần trong suốt trận đấu, nghĩa là anh nghĩ về nó nhiều hơn cả một người đàn ông trưởng thành nghĩ về sex trong từng ấy thời gian.

+ Ronaldo đã bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng, bởi vì anh đã đi hai đôi giày bằng vàng, nên chắc vì nặng chân quá nên anh đệm lòng hơi bị lỗi.

+ Pepe ngã xuống sân hơi bị thường xuyên trận này, rồi cuối cùng đến phút 73 thì anh rời sân thật vì chấn thương. Anh đau lắm, vì người ta đã làm anh đau hơn 3 lần so với khi anh thường làm đau họ.

+ Mario Mandzukic quá mệt mỏi khi suốt cả trận, anh cứ lải nhải một lời nguyền mang tên Robert Lewandowski bằng 312 cách khác nhau.

+ Theo tin tuyệt mật từ Pep, đồng nghiệp David Moyes đã khóc hết 16 ngàn lẻ 987 giọt nước mắt khi xem học trò Toni Kroos của Pep thi đấu. Ông vừa bị sa thải và giờ ngồi buồn, chỉ mơ về Toni.

+ Tính cả trận gặp Real thì Philipp Lahm đã thi đấu ở 23 vị trí khác nhau, bao gồm cả một vị trí mới trong Lễ hội Bia tại Bavaria.

+ Bayern Munich không ghi được bàn nào trận này, và theo tính toán cực kỳ tỉ mỉ của Pep Guardiola, đây là số bàn thấp nhất mà một đội bóng có thể ghi.

Gia Hưng
Theo Yahoo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm