Những hậu vệ mộng du của Real Madrid

13/10/2016 19:39 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyện gì đang diễn ra với đội bóng sở hữu những hậu vệ vào hàng hay nhất thế giới như Real Madrid? Người muốn tìm ra câu trả lời nhất phải là HLV Zinedine Zidane, và người muốn khắc phục những điểm yếu ở hệ thống phòng ngự nhất cũng chính là huyền thoại người Pháp.

Những con số thống kê khiến tất cả phải rùng mình. Trung bình cứ sau 3,8 lần sút bóng, các ngôi sao của Dải thiên hà lại ghi được một bàn thắng. Ở chiều ngược lại, cứ sau 3,1 lần các đối thủ sút bóng, Real Madrid lại thủng lưới một bàn. Chẳng có sự chênh lệch nào ở đây cả, nếu không muốn nói, hệ thống phòng ngự của Dải thiên hà thật vớ vẩn, và đó là thứ khiến Zidane phải đau đầu.

Phòng ngự khu vực, HLV người Pháp cũng đã sử dụng, thậm chí còn rất triệt để, trước bất kì đối thủ nào. Về mặt cải thiện năng lực tập trung của các học trò, Zidane cũng đã làm rất nhiều lần, khi yêu cầu hàng phòng ngự không dâng quá cao trong các pha tấn công, để tránh bị hở nách. Nhưng kết quả không thay đổi, Dải thiên hà vẫn là một trong những túi gôn của La Liga vào thời điểm này. Tệ hơn cả, là họ luôn để thua ở những phút cuối cùng, thời điểm mà sự tỉnh táo, kinh nghiệm của Real Madrid luôn được đánh giá cao nhất trong thời gian qua.

Chấn thương của Casemiro không thể là lời bào chữa xác đáng, và càng không được sử dụng tiền vệ người Brazil để giải thích cho sự kém cỏi của hàng phòng ngự Real Madrid. Họ có 3 trong số những trung vệ hay nhất thế giới gần 10 năm qua là Pepe, Varane, và Sergio Ramos. Có một trong số những hậu vệ cánh trái đỉnh nhất là Marcelo. Ở cánh phải là Danilo và Carvajal, những cái tên có thừa trình độ và kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao.

Nhưng những bàn thua vẫn đến đều đặn. Tỉ lệ để thủng lưới tệ ngang mùa bóng cuối cùng của Jose Mourinho tại Bernabeu. Khi đó (mùa bóng 2012-2013) Real Madrid để thua đến 72 bàn sau 61 trận đấu, và cứ sau 3,1 cú sút từ đối thủ, thủ thành Casillas và Diego Lopez phải vào lưới nhặt bóng một lần. Mùa này, sau 10 trận, Dải thiên hà đã thua đến 12 bàn, với tỉ lệ tương tự.

Nhưng nếu mùa bóng cuối cùng của HLV người Bồ Đào Nha có thể chấp nhận được về sự kém cỏi của hệ thống phòng ngự, vì tinh thần của Real Madrid đã rệu rã, họ bị phân tâm vì sự lục đục nội bộ. Những mâu thuẫn gay gắt giữa Jose Mourinho với các trụ cột như Ramos, Casillas, Pepe, hay Ronaldo đã lên đến đỉnh điểm. Thì dưới thời Zidane, đội bóng áo trắng đang là một khối thống nhất lý tưởng, cả về tinh thần lẫn phong độ.

Họ vừa giành danh hiệu Champions League thứ 12 trong lịch sử, vừa chơi một thứ bóng đá cẩn trọng đến khác thường, nhưng vẫn chường ra bộ mặt đáng thất vọng. Đội trưởng Sergio Ramos mắc lỗi liên tục, trung vệ trẻ Varane chơi không thật ổn định, trong khi những hậu vệ cánh như Carvajal hay Danilo cũng chưa ở đúng năng lực thật sự của họ.

Sự mệt mỏi đang giết chết bản lĩnh của Dải thiên hà, các cầu thủ dường như không còn đủ năng lượng để duy trì sức mạnh trong 90 phút nữa. Họ không chờ đợi đá những trận đấu căng thẳng đến phút cuối cùng, và luôn lơi lỏng ở những tình huống có tính thời khắc, như bàn thua trước Las Palmas ở La Liga, hoặc bàn thua trước Borussia Dortmund ở Champions League, đều đến khi trận đấu chỉ còn vài phút nữa là kết thúc.

Và nếu HLV người Pháp không nhìn thấy một giải pháp cụ thể nào để cải thiện chất lượng hàng phòng ngự, Real Madrid sẽ chơi bóng như kẻ mộng du còn rất lâu nữa.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm