Ngày Real Madrid bẽ mặt vì Alcoyano

29/01/2021 07:15 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Cú sốc mà Alcoyano tạo ra trước Real Madrid hôm 21/1 vừa qua đã mang đến cái đêm hạnh phúc nhất cho cuộc sống ở thành phố được xem là buồn nhất tại Tây Ban Nha.

Ronaldo phạm luật cách ly, bị điều tra và có nguy cơ chịu phạt

Ronaldo phạm luật cách ly, bị điều tra và có nguy cơ chịu phạt

Cristiano Ronaldo đang bị điều tra vì vi phạm quy định cách li khi đưa bạn gái Georgina Rodriguez đi nghỉ ở một resort trượt tuyết cao cấp nhân dịp sinh nhật.

Đúng là điều khó tin đó đã xảy ra. Alcoyano nhỏ bé, CLB đã không ở giải hạng nhất trong 70 năm và hiện đang ở hạng 3 bán chuyên nghiệp với 102 đội và 10 nhóm, đã đánh bại đội bóng lớn nhất trong số họ, loại Real Madrid khỏi Copa del Rey. Với 10 người, không có người hâm mộ và trong hiệp phụ.

Cổ tích mang tên Alcoyano

Cuối cùng, truyện cổ tích đã được viết nên. “Más moral que el Alcoyano”, cụm từ này được nhắc đến và vượt xa bóng đá để trở thành một câu nói phổ biến: Tinh thần hơn Alcoyano. Bất cứ khi nào ai đó chấp nhận điều không thể, bất cứ khi nào họ từ chối chấp nhận điều không thể tránh khỏi, quyết tâm không từ bỏ dù vô vọng, dù vô lý, bất cứ lúc nào họ tin rằng họ có thể làm điều gì đó, hãy đối mặt với nó, họ không thể, họ sẽ được nói rằng họ có nhuệ khí, chiến đấu, tinh thần hay niềm tin hơn Alcoyano - tiêu chuẩn cho niềm tin.

Không ai thực sự biết chắc nguồn gốc của nó ở đâu, nhưng có lẽ là vào khoảng những năm 1940 khi họ từ bóng đá khu vực lên giải hạng nhất trong 5 năm, xếp trên Madrid ở mùa giải 1947-48, mùa giải duy nhất họ sống sót ở hạng đầu. Hoặc đầu những năm 1950 khi họ lần cuối cùng ở đó và cũng đánh bại Madrid. Người ta nói về thời đại của những trận đấu hoang dã khi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, các trận đấu luôn kết thúc với tỷ số 5-4 hoặc 4-5, của chiến thắng trước Athletic Club sau trận hòa 3-3 tại San Mames. Rồi câu chuyện về trận play-off với Espanyol năm 1943 khi họ thua 1-7 và các cầu thủ vây quanh trọng tài để yêu cầu thêm thời gian vì họ vẫn có thể làm được điều này. Cũng có một gợi ý về một màn ngược dòng khi tỉ số đang là 13-0, mặc dù không chắc rằng trận đấu đó thậm chí đã diễn ra.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Alcoyano ăn mừng chiến thắng không tưởng của họ trước người khổng lồ Real Madrid

Thế mới nói, chiến thắng Real Madrid đã làm nên cái đêm hạnh phúc nhất trong cuộc sống của nơi có lẽ là thành phố buồn nhất ở Tây Ban Nha. Alcoy bị cô lập, mọi thứ đóng cửa. Theo tờ El Mundo, một nhà dưỡng lão ở đó đã bị đóng cửa sau khi 73 trong số 139 cư dân của nó qua đời, và đó là đại diện của một cái gì đó lớn hơn và thậm chí đáng quan tâm hơn. Alcoy có tỷ lệ người nhiễm Covid-19 cao nhất trong cả nước, 2.402 trường hợp trên 100.000 người. Đội bóng cũng không tránh khỏi tác động: Vào tháng 10, họ đã bị cách li, các trận đấu bị hủy bỏ.

Ở đây, cuối cùng là một chút hi vọng, hoặc ít nhất là một sự phân tâm. “Không có loại thuốc nào tốt hơn việc Madrid sắp đến,” HLV của Alcoyano là Vicente Parras nói, mặc dù vậy, ít người có thể xem họ thi đấu. Hi vọng sẽ có 150 người có thể đến sân có sức chứa 4.850 chỗ đã không diễn ra. Không có tiền vé, Alcoyano đành bán vé kỷ niệm, tượng trưng có chữ ký của đội mà sau đó, tất cả sẽ thấy ý nghĩa của những tấm vé lịch sử, giá trị hơn những gì họ có thể tưởng tượng. Trong khi đấy, chủ tịch và thư ký của CLB không thể đi: Cả hai đều có kết quả xét nghiệm dương tính. Thị trưởng cũng không tham dự để nêu gương và cũng không có ai khác. Một ai đó hô vang tên đội bóng từ ban công vào lúc bóng lăn và một số lá cờ được treo lên, nhưng lịch sử đã được tạo nên trước một số ít nhà báo, một vài alcoyanos trong căn hộ gần đó và một số anh chàng ngồi bấp bênh trên tường.

Và Alcoyano phản công

Khi Jose Juan rời khỏi nhà vào chiều thứ Tư, anh nói lời chia tay bằng tuyên bố: “Hãy xem mọi chuyện diễn ra như thế nào”. Vài giờ sau, anh nói với đài phát thanh Cadena Ser: "Và hãy xem nó diễn ra như thế nào". Tỉ số 1-0 nhờ cú đánh đầu của Eder Militao, Alcoyano hiếm khi có bóng - tỉ lệ cầm bóng xuống dưới 20% và số lần sút bóng là 5-25 - nhưng còn 10 phút nữa, hậu vệ Jose Solbes đã gỡ hòa từ một quả phạt góc để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Khi các cầu thủ tập trung lại, ai đó nói đùa rằng họ cần lấy giấy tờ để chứng minh rằng họ đã ra ngoài sau giờ giới nghiêm 10 giờ tối và mọi người đã cười. Không ai nghĩ đến điều đó trước đây; không ai có thể tưởng tượng ra điều này, một phép màu đã xuất hiện.

Chú thích ảnh
Các fan của Alcoyano reo hò từ cửa sổ một chung cư nhìn xuống sân vận động, khi họ đang chứng kiến lịch sử

Chỉ còn năm phút, kiệt sức và chỉ còn 10 người trên sân sau khi Ramon Lopez bị đuổi, viễn cảnh phải đá luân lưu hiển hiện nếu họ đủ may mắn để đi được xa như vậy thì một điều phi thường đã xảy ra. Madrid dồn lên phần sân của họ. Thế rồi đột nhiên, bóng được phá ra và họ chạy lên và chạy. Một pha phản công tuyệt vời đã đưa họ vượt lên dẫn trước. Ở đó, Juanan Casanova đã ghi bàn thắng quyết định. Cũng chính Juanan đã bị chuột rút, hầu như không thể di chuyển, nhưng là người trước trận đấu đã tuyên bố: "Nếu tôi ghi bàn, đó sẽ là sự kết thúc". Juanan đã làm được. Và đúng như vậy.

Khi bóng vào lưới, đến Zinedine Zidane cũng không thể tin điều đó đã xảy ra. Madrid chơi hơn người so với Alcoyano và họ có những ngôi sao như Karim Benzema, Toni Kroos, Eden Hazard, Casemiro và Marco Asensio… “Điều này thật không thể tin được,” Jose Juan nói, không giống như David chống lại Goliath mà là David chống lại Goliath, anh trai của Goliath và tất cả đồng đội của anh ta. Nên nhớ rằng, ngân sách hằng năm của Alcoyano là hơn 700.000 euro một chút. Chỉ riêng những gì Madrid trả cho Alvaro Odriozola có thể giúp họ tồn tại trong 42 năm. 4 cầu thủ dự bị mà Madrid đưa ra sân cũng có giá gấp 317 lần ngân sách của họ.

“Chúng tôi không muốn thua nhưng chúng tôi sẽ không nổi điên”, Zidane nói. “Tôi xin nhận trách nhiệm và những gì phải xảy ra sẽ xảy ra. Khi bạn thua, nhiều vấn đề sẽ được nói đến".

Khi bạn thắng thì cũng có, hoặc nên có. Đặc biệt khi bạn là đội giành chiến thắng trước một đội như Madrid. "Tôi đã khóc. Điều này thật phi thường", Juanan nhấn mạnh. Chủ tịch của Alcoyano thì khẳng định không có tiền thưởng chiến thắng, bởi vì không ai nghĩ họ có thể giành chiến thắng. “Chúng tôi đang ở trên mây; chúng tôi sẽ không nhận ra mình đã làm gì trong bốn hoặc năm ngày, ”Juan Jose nói thêm. "Những điều này chỉ xảy ra một lần trong đời".

“Không ai thoát khỏi điều hổ thẹn này”, tờ Marca đã giật tít như vậy sau trận thua của Real Madrid. Tờ AS cũng nói đến hai từ: “hổ thẹn”, gọi đây là “một vết nhơ nữa trong lịch sử của Madrid”. Cũng như vậy, tờ El Mundo viết, “một Madrid xấu hổ”. “Nhục nhã,” tờ El Mundo Deportivo vui sướng tuyên bố. “Real thất bại”, họ viết và khẳng định Madrid đã “chạm đáy”. Họ đã bị chế nhạo, tờ Sport bình luận.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm