Neymar ném Barcelona vào bụi hồng đầy gai

10/04/2017 06:31 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ai đó phải chịu trách nhiệm cho thất bại của Barcelona tại La Rosaleda cuối tuần vừa rồi. Nếu đó không phải là HLV Luis Enrique, thì người đó phải là Neymar.

Sân đấu có tên gọi Vườn hồng này đã trải quá nhiều gai trên thảm cỏ, và nhà đương kim vô địch La Liga không biết phải tránh đau đớn thế nào với những sai lầm có tính hệ thống từ chiến thuật cho đến các cá nhân trên sân. Nhưng trong vô số những điều tồi tệ đấy, Neymar là người dễ dàng bị kết tội nhất, không chỉ vì thái độ thi đấu, mà còn vì những rắc rối mà anh mang lại cho Barcelona sau đây mới là điều đáng nói.

Neymar lại thành vấn đề của Barca

"Cậu ấy đã gặp rắc rối với đôi giày của mình", kí giả Rik Sharma hóm hỉnh bình luận trên Mirror, khi Neymar nhận thẻ vàng đầu tiên trong hiệp một, vì cố tình buộc dây giày, ngay trước hướng đá phạt gián tiếp của Malaga. Đó không phải là hành động khôn ngoan với một tài năng bóng đá.

Liệu có một lí do nào để giải thích cho bình luận của Rik Sharma? Hai trận gần nhất, tiền đạo người Brazil hai lần phải thay giày, khi những đôi Nike trứ danh khiến Neymar không thật sự thoải mái, nhưng đó không phải cách để bào chữa cho một ngày thi đấu tồi tệ. Những đôi giày không phải là nguyên nhân khiến tiền đạo 25 tuổi này không thoải mái, mà đội chủ nhà Malaga mới là thứ khiến Neymar tê buốt.

Neymar bị phạt nặng, nghỉ trận Kinh điển vì bị đuổi và trêu tức trọng tài

Neymar bị phạt nặng, nghỉ trận Kinh điển vì bị đuổi và trêu tức trọng tài

Dính thẻ đỏ trong trận thua thảm hại trước Malaga, Neymar nhiều khả năng sẽ không thể góp mặt trong trận cầu “Kinh điển” giữa Barcelona và Real Madrid, diễn ra sau 2 tuần nữa.

Neymar, trong suốt thời gian có mặt trên sân La Rosaleda, đã bị Rosales, Recio, Llorente và Camacho, bịt kín mọi hướng đi bóng, và kinh khủng hơn, những người này thay nhau phạm lỗi để gây ức chế cho số 11 của Barcelona. HLV Michel có vẻ như đã quá hiểu tâm lý và thái độ chơi bóng của ngôi sao người Brazil, hơn là những gì Luis Enrique có thể hiểu, đã giành chiến thắng trong trận chiến tâm lý này: Neymar nhận thẻ đỏ trong hiệp hai vì cố tình va chạm với Llorente trong hiệp hai.

Tấm thẻ đỏ thuộc vào loại ngốc nghếch nhất đối với một ngôi sao đang hướng đến việc cạnh tranh Quả bóng Vàng 2017. Đồng thời, có thể sẽ kết liễu luôn cơ hội bảo vệ chức vô địch La Liga mùa này của Barcelona. Vì cái vỗ tay hàm ý nhạo báng trọng tài thứ 4 của tiền đạo người Brazil đã bị trọng tài chính Gil Manzano ghi vào biên bản, hành động sẽ khiến anh có khả năng bị cấm thi đấu từ hai trận đến 3 tháng. Nếu điều đó xảy ra, Barcelona sẽ bước vào trận Kinh điển với đôi chân khập khiễng. Và Neymar, ngay lúc này, chẳng phải là kẻ gây họa lớn nhất cho đội bóng xứ Catalunya hay sao?

Vì sao, Enrique?

Chúng ta có những con số để dằn vặt tiền đạo người Brazil, trong 5 trận gần nhất gặp Malaga, Neymar không ghi nổi một bàn nào, và tệ hơn là không có nổi một pha kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn. Nếu đó chưa phải là điều gây hoài nghi về chất lượng thi đấu của Neymar, chúng ta có những thứ đáng lưu tâm khác: Trong mọi trận đấu với nhóm 7 đội đứng đầu bảng xếp hạng, Neymar không ghi được bàn thắng nào, và nhận một thẻ đỏ có thể sẽ phải trả bằng cái giá của chiếc cúp bị đánh mất.

Thẻ đỏ của Neymar trong trận Malaga 2-0 Barca


Rất dễ để kết tội Neymar sau trận đấu với Malaga, vì cách thi đấu ngạo mạn của anh. Nhưng vấn đề đáng bàn hơn ở đây là vì sao HLV Luis Enrique không thể kiểm soát được thái độ thi đấu của tiền đạo 25 tuổi này, như cách Tite đang làm ở Brazil, biến anh thành một thủ lĩnh nghiêm túc và đầy tính chiến đấu.

Có một sự nuông chiều quá mức từ HLV người Asturias, khi Neymar liên tục để mất bóng một cách cẩu thả, nếu không phải là những đường chuyền lỗi, thì là những pha biểu diễn không đáng có, trong thế trận chặt chẽ về chiến thuật của Malaga, nhưng không có một lời nhắc nhở nào từ trên ghế chỉ đạo, để chấn chỉnh thái độ thi đấu của tiền đạo này.

Và vì sao, Neymar không thể thoát ra được mớ hỗn độn vì bị các cầu thủ Malaga khiêu khích liên tục trên sân, cũng như có dấu hiệu mất kiểm soát trạng thái thi đấu? Vì HLV Luis Enrique, trong một ngày bất lực không kém, đã chẳng thể tìm lối thoát cho mình và cho tiền đạo người Brazil.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm