Munir tỏa sáng cũng như… không

15/01/2016 06:11 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cú đúp vào lưới Espanyol ở trận lượt về vòng 1/8 Cúp nhà Vua nâng tổng số bàn thắng mà Munir El Haddadi ghi được ở giải đấu này lên con số 4. Thậm chí, Munir còn đang là chân sút số 1 của Barca ở giải đấu này, tiếp theo là Sandro Ramirez (3 bàn).

Thống kê này nói lên điều gì? Nó chứng tỏ rằng những chân sút trẻ của Barca chỉ biết tỏa sáng ở một giải đấu “hạng hai” như Cúp nhà Vua. Nói một cách chính xác hơn, họ chỉ được trọng dụng ở giải đấu kém danh giá nhất mà Barca tham dự: Cúp nhà Vua. Đó là điều có thể hiểu được khi Barca đang sở hữu bộ ba “thần thánh” Messi-Suarez-Neymar, trong khi hai tân binh đắt giá mới được tăng cường là Aleix Vidal và Arda Turan đều có thể sắm vai tiền đạo cánh.

Cạnh tranh với bộ ba MSN là điều không thể ngay cả với một tiền đạo đẳng cấp đã khẳng định được tên tuổi, chứ chưa nói tới những tài năng trẻ như Munir hay Sandro. Mục tiêu của họ trong phần còn lại của mùa bóng này đơn giản chỉ là cạnh tranh để được ở lại đội một của Barca. Và xét ở sự cạnh tranh này, Munir đang là người thắng thế so với Sandro.

VIDEO Espanyol 0-2 Barcelona: Munir tỏa sáng rực rỡ

VIDEO Espanyol 0-2 Barcelona: Munir tỏa sáng rực rỡ

Lượt về vòng 1/8 cúp nhà Vua, Barcelona không mấy vất vả để có được chiến thắng 2-0 trước Espanyol. Cả hai bàn thắng đều do tài năng trẻ Munir El Haddadi lập công. Tỉ số chung cuộc sau hai lượt trận 6-1 nghiêng về Barca.

Thực tế, Munir đã được đánh giá cao hơn Sandro ngay từ khi cả hai còn gắn bó ở đội B. Tốc độ, khả năng đi bóng và dứt điểm của Munir đều tốt hơn hẳn Sandro. Ở bàn mở tỷ số vào lưới Espanyol, Munir đã phá bẫy việt vị rất khôn ngoan từ pha chọc khe của Messi rồi vượt qua nốt thủ môn đối phương trước khi đá vào lưới trống. Đó là một pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp mà hiếm khi Sandro làm được.

Tuy nhiên, thắng Sandro trong cuộc chiến giữ lại vị trí ở đội một không phải là điều gì quá khó khăn với Munir. Mục tiêu của tiền đạo 21 tuổi này phải là biết tỏa sáng ở những giải đấu lớn như Liga và Champions League. Sau 15 trận đã ra sân ở Liga và Champions League mùa này, Munir vẫn chưa ghi nổi 1 bàn (như Sandro).

Điều đó phần nào chứng tỏ rằng Munir vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho những giải đấu lớn. Mặt khác, hàng công quá mạnh của Barca hiện tại khiến cơ hội ra sân của Munir hay Sandro ngày càng ít đi, nhất là vào giai đoạn 2 của mùa bóng, với nhiều trận đấu có tính chất quan trọng hơn. Nhưng chứng tỏ được mình ở Cúp nhà Vua còn hơn là không làm được gì cả, ít nhất, Munir phải chứng tỏ được điều đó.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm