Munir là nỗi buồn của ông Perez

11/11/2015 14:47 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Munir ngày càng trưởng thành trong màu áo Barcelona. Lẽ ra, đó phải là một sản phẩm của lò đào tạo Castilla, chứ không phải bước ra từ La Masia như thế. Đây là nỗi đau đối với Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez.

1. Munir không quá đặc biệt so với Jese hay Morata, cũng chưa chắc đã hay hơn Lucas Vazquez hay Cherysev, những tài năng từ Valdebebas đã và đang khẳng định được chỗ đứng của mình ở đội một. Dù Morata phải chia tay Real Madrid vì không tìm được vị trí phù hợp, nhưng ở Juventus anh thực sự là ngôi sao. Chưa kể những Soldado hay Negredo đều nổi danh trong nhiều năm qua và cả hai đều là những tài năng của lò Castilla trước đây.

Nhưng vấn đề với ông Perez là tiền đạo trẻ của Barcelona. Người đã từ chối, chính xác hơn là những người phụ trách đào tạo trẻ này đã ngoảnh mặt với một tài năng đến từ thủ đô và để đại kình địch hớt tay trên chỉ trong nháy mắt.

Người thay thế Messi: Chờ vị ngọt từ Munir

Người thay thế Messi: Chờ vị ngọt từ Munir

Giữa những bộn bề lo lắng vì chấn thương của Leo Messi, giữa những phán quyết bất công của FIFA. Và trong cả những ánh mắt ngờ vực vì sự mất giá của La Masia thời hậu Pep Guardiola. Munir El Haddadi đã bất ngờ trỗi dậy

Trở lại câu chuyện của Munir. Năm 15 tuổi, Munir gia nhập lò đào tạo trẻ của Atletico Madrid, nhưng câu lạc bộ này cho Rayo Majadahonda mượn và ở đây Munir đã tỏa sáng, ghi đến 32 bàn cho câu lạc bộ bán chuyên này. Anh lập tức lọt vào mắt xanh của những nhà tuyển trạch ở khắp châu Âu, trong đó có Real Madrid. Nhưng kì quặc ở chỗ, những người quản lý của Castilla lại không tìm được chỗ ở cho gia đình Munir ở học viện.

Còn Jose Luis Colomo, một tuyển trạch viên của Barcelona đánh một bức điện ngắn gọn: Phát hiện một tài năng đặc biệt. Thông báo nhanh với ban lãnh đạo. Real đã theo sát cậu ta. HLV trẻ của Pimienta là người quyết định đầu tiên, ông nhanh chóng đưa ra đề nghị với Munir và sức hấp dẫn của Leo Messi khi đó là sự thôi thúc lớn nhất đưa tiền đạo trẻ này tới xứ Catalunya.

2. Vì sao Barcelona lại hấp dẫn hơn Real Madrid, vì sao Leo Messi lại cuốn hút hơn Ronaldo trong quyết định của Munir? Nếu một phần trong đó là khoản tiền 11 triệu euro để chu cấp cuộc sống đàng hoàng cho cả gia đình Munir thì đó là sự đùa cợt với danh tiếng và giàu có của Chủ tịch Perez.

Mùa bóng này, Perez đã phần nào được thỏa mãn vì chất trẻ trong lòng Dải thiên hà nhiều hơn bao giờ hết. Lucaz Vazquez, Nacho, Jese hay Varane được ra sân thường xuyên, sát cánh cùng những ngôi sao như Ronaldo hay James Rodriguez mỗi tuần. Nhưng những người quản lý Castilla không được phép lặp lại sai lầm Munir, đến mức Chủ tịch Perez còn nhấn mạnh với cụm từ: Trường hợp Munir. Victor Fernandez, người về thay thế ban giám đốc cũ được yêu cầu, cần phải có biện pháp xử lý cứng rắn với những trường hợp để lọt tài năng như vậy.

Chủ tịch Perez bí mật gặp gỡ Benzema sau bê bối dùng clip sex tống tiền

Chủ tịch Perez bí mật gặp gỡ Benzema sau bê bối dùng clip sex tống tiền

Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đã tức tốc tới sân tập để gặp gỡ Karim Benzema. Trên trang web chính thức, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khẳng định luôn ủng hộ cầu thủ của mình bởi tin rằng Benzema có thể chứng minh được sự vô tội.

Theo tiết lộ của truyền thông Madrid, Munir khiến ông Perez cảm thấy bị tổn thương. Ông không muốn những điều tương tự trong tương lai, không một tài năng nhí nào có thể nói không với Real chỉ vì họ thiếu hấp dẫn hay câu lạc bộ không đủ tài chính để chi trả cho những yêu cầu từ phía gia đình của họ.

Bất kì một tài năng nào phát hiện, ở cả nội địa hay quốc tế đều phải được đánh giá toàn diện từ các chuyên gia kĩ thuật, cũng như có sự chia sẻ thông tin giữa những người phụ trách tài chính và huấn luyện viên.

3. Trong vài năm qua, Real Madrid đã thu hút được khá nhiều tài năng trẻ trên thế giới như Odegaard người Na Uy, Cherysev người Nga và những tài năng bản địa như Asensio hay Federico Valverde… Đó là một sự thay đổi lớn về cách làm việc kể từ khi Chủ tịch Perez quay trở lại Bernabeu. Nhưng họ cũng đang phải đối mặt với vô số những vấn đề về “chảy máu tài năng”, khi hàng loạt những đội bóng lớn khác cũng quan tâm đến các tài năng của họ mỗi ngày, mỗi trận đấu và sẵn sàng cuỗm đi những ngôi sao tương lai của Real Madrid.

Chủ tịch Perez không muốn Real phải móc túi để mua lại các tài năng bị “đánh cắp” như cách Barcelona phải bỏ tiền ra để mua lại Fabregas hay Jordi Alba.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm