Messi: 'Mỗi thất bại lại khiến tôi khát khao hơn'

14/07/2015 05:35 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi lại một lần nữa lỗi hẹn ở một giải đấu lớn với ĐT Argentina khi anh và các đồng đội chấp nhận thất bại sau loạt luân lưu trước chủ nhà Chile trong trận chung kết.

Nhưng giải đấu này có thể coi là bước ngoặt với thiên tài bóng đá đang khoác áo Barcelona, khi Messi thể hiện một hình ảnh hoàn toàn mới với đội bóng xứ sở tango. Chiến thắng vẫn chưa đến, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, vinh quang có lẽ không còn xa nữa.


Messi lại một lần nữa lỗi hẹn trong màu áo ĐT Argentina ở Copa America Chile 2015

Một thiên tài, một cầu thủ chỉ xuất hiện một lần trong một đời người, ma thuật mà Messi thể hiện trên sân bóng tưởng chừng không giới hạn, nhưng đâu là cái giá phải trả và những hy sinh đằng sau hình ảnh hào nhoáng đó? Messi đã bộc bạch nhiều điều với trang tin bóng đá Squawka, những điều ít ai biết về anh từ trước tới giờ.

Tôi không nhìn những kỷ lục

“Tôi không nhìn vào những kỷ lục. Đó không phải là lý do khiến tôi chơi bóng. Ai chơi ở vị trí của tôi đều muốn ghi được nhiều bàn thắng, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là các danh hiệu”, Messi nói về khát vọng của anh, thật trớ trêu, ngay trước Copa America 2015, khi một lần nữa anh và ĐT Argentina lỡ hẹn một chiếc cúp vàng. “Mục tiêu của tôi luôn là giành các danh hiệu, không có gì tuyệt vời hơn một chiến thắng tập thể”.

Đó chính là sự thay đổi mà Messi thể hiện ở Chile, khi tinh thần đồng đội giờ được nhấn mạnh hơn hẳn so với cái tôi của anh. Sự trưởng thành là rất rõ ràng ở thiên tài 28 tuổi này. Messi giờ có thể chơi trước 90 CĐV cũng như anh chơi trước 90.000 CĐV. “Tôi không bao giờ gặp vấn đề về quyết tâm chiến thắng. Tôi yêu bóng đá, thích cảm giác được ra sân tập mỗi ngày. Khi bạn thành công, bạn muốn thành công nữa, và cứ thế”, anh nói. “Dù là trên sân tập hay trong trận đấu, vô địch luôn là cảm giác tuyệt vời nhất. Tôi muốn đạt được mọi thứ với những đội bóng mà tôi khoác áo”.

Khát khao đó cũng là điều khiến một cầu thủ có thể “từ tốt thành vĩ đại”. 2014 đã là một năm thất vọng trên nhiều phương diện với Messi. Barca mất chức vô địch La Liga vào tay Atletico Madrid, bị loại ở tứ kết Champions League cũng dưới tay đối thủ này và cay đắng nhất là trận thua ở chung kết World Cup tại Brazil dưới tay những người Đức. 2015 đã khác ở tầm mức CLB, khi Barca giành cú ăn ba vang dội tại châu Âu. Tuy nhiên, Copa America là một nỗi thất vọng lớn, giống như ở giải VĐTG.

“Thua trận chung kết World Cup là một nỗi đau lớn. Tôi luôn muốn chiến thắng với ĐT Argentina và tôi rất buồn sau trận đấu đó”, anh kể lại. “Nhưng là một người chuyên nghiệp, tôi phải buộc mình quên đi thật nhanh. Nếu ở trên sân và bỏ lỡ một cơ hội, bạn không thể mãi chìm đắm trong nỗi thất vọng. Bạn phải tự nhru mình sẽ ghi bàn ở cơ hội tiếp theo. Vì thế, thua cuộc ở World Cup và Copa sẽ càng khiến tôi thêm quyết tâm”.

Một Messi hoàn toàn khác

Quyết tâm đó được thể hiện rõ ràng ở mùa giải vừa rồi. Chức vô địch La Liga là danh hiệu thứ 7 của anh, trong khi chiến thắng trước Juventus ở Berlin là chiếc cúp Champions League thứ tư với Barca. Đó là chưa kể Cúp Nhà vua TBN sau khi đánh bại Athletic Bilbao, hoàn tất cú ăn ba thứ hai trong lịch sử bóng đá TBN. Lần trước cũng lại là Barca, với HLV Pep Guardiola năm 2009 và Messi là ngôi sao số 1.

Nhân tố rất quan trọng mang tới thành công cho Barca Messi mùa vừa rồi là những đối tác của thiên tài người Argentina trên hàng công, Neymar và Luis Suarez. Cùng nhau, bộ ba huyền ảo của Camp Nou đã ghi 122 bàn ở mọi giải đấu cho CLB của mình, một kỷ lục không chính thức. Số bàn mà họ ghi được riêng ở Liga mùa 2014-15, 81, nhiều hơn so với tổng số bàn của 94/97 đội ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu! Để bạn dễ hình dung, nhà vô địch Bundesliga Bayern Munich ghi được 80 bàn, Chelsea, vô địch Anh, có 73 trong khi Juventus đăng quang ở Serie A chỉ với 70 bàn.

“Tôi thật may mắn. Tôi đã được chơi bóng với rất nhiều tiền đạo tuyệt vời những năm qua. Tôi đã tạo thành mối liên hệ tốt với Ronaldinho. Tôi chơi cạnh Samuel Eto’o, Thierry Henry, Pedro, David Villa, Alexis (Sanchez)”, Messi nói về các đồng đội hiện giờ và trong quá khứ. “Nhưng tôi phải nói rằng chơi bên cạnh Neymar và Suarez là tuyệt nhất”.

Tuy nhiên, cùng với những cầu thủ toàn năng như Messi, bóng đá hiện đại cũng trở nên đòi hỏi hơn nhiều, cả về thể lực, ý chí và kỹ năng. Khoảng trống trong các trận cầu đỉnh cao giờ là điều xa xỉ và chỉ những người xuất sắc nhất, như Messi, mới có thể tạo ra hay tận dụng khoảng không gian ít ỏi đó để làm nên những điều kỳ diệu. Với tất cả những gì Messi thể hiện mùa vừa rồi, cả với Barca và Argentina, danh hiệu Quả bóng vàng trong năm 2015 này có lẽ không còn gây nhiều tranh cãi như năm trước nữa. Và đó sẽ là danh hiệu cá nhân thứ 5 cho Messi, một kỷ lục mới.

Nhưng còn quan trọng hơn các kỷ lục là cách mà Messi làm mới bản thân, trưởng thành và bản lĩnh hơn, để trở thành một thủ lĩnh đích thực cả ở CLB và ĐTQG. Chính anh nói về sự thay đổi này: “Nhiều cầu thủ lùi lại một chút trên sân khi họ chuyển sang giai đoạn sau của sự nghiệp, đó chắc chắn sẽ là một lựa chọn với tôi, một tiền vệ bao quát. Tôi đã chơi nhiều ở hàng tiền vệ và di chuyển nhiều. Tôi cũng hài lòng với việc chơi như một tiền vệ dâng cao, ở trung lộ, và hy vọng mình có thể tiếp tục như thế. Rất nhiều cầu thủ nối dài sự nghiệp bằng cách chơi ở những vị trí khác nhau”.

Messi chắc chắn sẽ làm được điều đó, không chỉ bởi sự thay đổi về kỹ năng và chiến thuật, mà quan trọng hơn, bởi sự thay đổi về tinh thần và thái độ nơi một thiên tài đã thật sự bước vào tuổi chín muồi của đời cầu thủ.

1 triệu km, 4 châu lục, 1.100 giờ bay

Messi đã tham gia 7 giải quốc tế lớn với ĐT Argentina và chơi 311 trận trên sân khách cho cả CLB và ĐTQG trong 11 năm qua. Tổng cộng, anh đã di chuyển hơn 1 triệu km qua 4 châu lục khác nhau (trừ châu Đại Dương) với khoảng 1.100 giờ bay, tương đương với gần 46 ngày ở trên trời, hay 23,9 vòng xung quanh trái đất.



Trần Trọng

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm