Messi đòi ra đi vì Barca gạt bỏ Luis Suarez?

26/08/2020 10:39 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Ronald Koeman bắt đầu xây dựng vương quốc riêng cho mình ở Barca, với nạn nhân đầu tiên là Luis Suarez, một người bạn thân của Lionel Messi trong 6 năm qua.

Barcelona từ chối fax yêu cầu ra đi của Messi

Barcelona từ chối fax yêu cầu ra đi của Messi

Mặc dù Lionel Messi đã gửi fax yêu cầu rời Barcelona trong mùa Hè này theo dạng tự do, tuy nhiên đội bóng xứ Catalunya không chấp nhận.

Sự mạnh tay là cần thiết với bất kỳ đội bóng nào, để làm mới hoàn toàn sau những thất bại nặng nề. Tuy vậy, Barca phải thận trọng vì ý nghĩa của Suarez không chỉ thuộc phạm vi sân cỏ.

Sự phũ phàng của Koeman

“CLB cần phải thay đổi và tôi không muốn nói về cầu thủ hoặc HLV. Ý tôi là những thay đổi trên mọi khía cạnh, về toàn bộ cấu trúc”, Gerard Pique tuyên bố ngay sau khi Barca thua Bayern Munich 2-8, ở Tứ kết Champions League 2019-20. “Nếu cần dòng máu mới để cải thiện động lực, tôi là người đầu tiên đồng ý ra đi, vì đội bóng này đã chạm đáy”.

Barca không thay đổi toàn bộ cấu trúc, khi người đứng đầu CLB – ông Josep Maria Bartomeu – vẫn muốn ngồi ghế chủ tịch cho đến cuộc bầu cử mùa Hè 2021. Nhưng giống như ý kiến của Pique, đã có những thay đổi đáng kể sau thảm họa Lisbon. Quique Setien bị sa thải để nhường chỗ cho Ronald Koeman. Eric Abidal cũng phải rời cương vị thư ký kỹ thuật, sau quá nhiều sai lầm trong việc xây dựng chính sách thể thao. Giờ đây, cuộc thay máu trong đội hình bắt đầu được triển khai.

Phải đến thứ Hai tuần sau tân HLV Koeman mới bắt đầu huấn luyện, nhưng kế hoạch cải tổ Barca nhanh chóng được ông phác thảo. Luis Suarez, Samuel Umtiti, Ivan Rakitic và Arturo Vidal buộc phải ra đi. Cuộc cách mạng được tiến hành trên cả 3 tuyến. Các nhân tố Jordi Alba và Sergio Busquets có thể ở lại, nhưng phải chấp nhận cạnh tranh để giành vị trí trong đội hình mới. Họ mang bản sắc La Masia, nhưng mùa giải vừa qua sa sút nghiêm trọng, cũng như giảm động lực.

3/4 trường hợp Koeman gạt bỏ là điều mà người hâm mộ Barca đã hình dung trước. Umtiti từ lâu không còn đóng góp cho đội. Rakitic giảm đi sự tinh tế. Arturo Vidal không hợp với lối đá mà Koeman muốn xây dựng. Nhưng Luis Suarez thì khác. Suarez đã 33 tuổi, nhưng hiệu quả vẫn khá tốt. Anh hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 3 trong lịch sử Barca, với 198 pha lập công, chỉ sau Messi (634) và Cesar (232).

Messi, Barcelona, Messi muốn chia tay Barca, Messi hủy hợp đồng với Barcelona, Messi ra đi, Leo Messi, Barca, Messi rời Barca, Messi ra đi, Messi chia tay Barca
Barca quyết định gạt bỏ Suarez, bạn thân của Messi

Mùa giải 2019-20, Suarez ghi 21 bàn và có 12 pha kiến tạo. Với hiệu suất này, không ít CĐV tin tưởng cầu thủ người Uruguay vẫn còn cần thiết với Barca. Ít nhất là so với phong độ quá tệ của Antoine Griezmann. “Tôi nghĩ rằng mình vẫn còn có thể đóng góp rất nhiều cho đội”, Suarez tâm sự với El Pais cuối tuần qua. “Tôi chấp nhận dự bị, vì đó là điều tôi luôn làm trong sự nghiệp. Sự cạnh tranh luôn luôn tốt, và nếu HLV cho rằng tôi nên xuất phát từ ghế dự bị, thì điều đó cũng bình thường”.

Nhưng Koeman thì không nghĩ vậy. Chiến lược gia người Hà Lan cần một trung phong mới để áp đặt thứ bóng đá mình yêu thích, và xây dựng một Barca của riêng mình.

Không dễ tìm bạn mới cho Messi

Đâu là yếu tố giúp Luis Suarez thành công ở Barca – với 198 bàn và 97 pha kiến tạo (trung bình, cứ mỗi 80,8 phút thì anh tham gia vào 1 bàn thắng, chưa tính mang về phạt đền)? Tình bạn với Messi. Gia nhập Barca sau World Cup 2014, với hành động cắn Chiellini ở trận Uruguay gặp Italy khiến anh nhận án phạt ngồi ngoài sân cỏ 4 tháng, và chịu nhiều hoài nghi, Suarez gần như ngay lập tức hòa nhập với môi trường mới.

Suarez trở thành đối tác tuyệt vời của Messi trên sân cỏ. Rời sân, họ là những người bạn rất thân. Cả hai gia đình vẫn thường dành những ngày nghỉ cùng nhau, tổ chức các bữa tiệc ngoài trời mỗi khi không thi đấu. Mới đây, sau khi La Liga 2019-20 kết thúc và các đội nghỉ ngơi trước khi Champions League thi đấu, gia đình Messi cùng gia đình Suarez kéo ra biển nghỉ hè. Tình bạn ngoài đời càng giúp họ hiểu nhau trong các cuộc chiến quyết liệt.

Vì thế, cho dù Luis Suarez lớn tuổi và hợp đồng chỉ còn 1 năm (kèm điều khoản tự động gia hạn đến năm 2022, nếu anh hoàn tất ít nhất 60% số trận mùa 2020-21), nhiều người vẫn tin anh còn đóng góp được cho Barca.

Koeman hiểu rõ tình bạn của Messi với Suarez, trước khi nhận lời dẫn Barca. Nhưng ông không nghĩ rằng mình có trách nhiệm với tình bạn ấy. “Tôi là một HLV thích kỷ luật và yếu tố tổ chức trong đội. Tôi cũng thích kiểm soát trận đấu, chiến đấu trực diện, cũng như giao tiếp tốt với cầu thủ. Mặc dù không có nhiều thời gian, nhưng tôi vẫn muốn để lại thông điệp rõ ràng”, Koeman nhấn mạnh khi trò chuyện cùng Barca TV, trong ngày ra mắt cương vị mới.

Theo nhà báo Ramon Besa của El Pais, hôm thứ Năm tuần trước, Koeman đã thông báo gạt Suarez trong cuộc gặp trực tiếp với Messi. Koeman, dưới sự đồng ý của Chủ tịch Bartomeu, cũng nhấn mạnh ông nắm quyền lực tuyệt đối, chứ quyền chỉ huy ở Barca không thuộc về Messi và các đồng đội thân với anh. Điều này dẫn đến những tin đồn về khả năng Messi có thể ra đi.

Trong trường hợp Messi ở lại, việc tìm người bạn mới cho anh, thay thế Suarez, không phải dễ dàng. Lúc này, Koeman nhắm đến hai gương mặt Lautaro Martinez và Memphis Depay. Một người là đồng đội của Messi ở đội tuyển Argentina. Một là học trò cưng khi Koeman hồi sinh đội tuyển Hà Lan. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính vì Covid-19 khiến Barca không dễ mua Lautaro – cầu thủ được Inter định giá vượt quá 100 triệu euro (điều khoản mua lại 111 triệu euro đã hết hạn từ 7/7). Hơn nữa, Lautato liệu có thích nghi với Barca hay không cũng là vấn đề đáng quan tâm. Đây cũng là vấn đề của Depay, người vốn không mạnh về tâm lý trước áp lực lớn.

Trước khi Suarez xuất hiện, Barca trong nhiều năm liền rất vất vả để tìm “số 9” phù hợp với Messi. Nhiều tên tuổi lớn gây thất vọng (đình đám nhất là Ibrahimovic), trong khi một loạt tài năng trẻ thui chột. Việc gạt bỏ Suarez có thể xem là canh bạc đầy mạo hiểm của Koeman và Barca.

Trong vài mùa gần đây, Barca chưa đủ mạnh tay để làm mới đội hình. Sự phũ phàng đôi khi rất cần thiết để làm mới toàn diện. Nhưng trên một số khía cạnh, trong lúc áp đặt lỷ luật, Koeman cũng nên biết mềm nắn rắn buông…

Joan Laporta: “Tôi nghi ngờ họ muốn bán Messi”

Cựu Chủ tịch Joan Laporta vừa có những bình luận gay gắt về Josep Maria Bartomeu, cũng như các vấn đề xung quanh Luis Suarez và Lionel Messi. Trước đó, ông Bartomeu và đại diện Barca phủ nhận việc gọi điện thoại cho Luis Suarez để thông báo quyết định bán anh.

“Họ nói rằng không có chuyện bán Suarez qua điện thoại? Đối với tôi, đó là hành động hèn nhát của ông chủ tịch, và thiếu tôn trọng với cầu thủ. Cách hành xử này không hợp với bản chất, và làm hỏng hình ảnh CLB. Tôi nghi ngờ đằng sau mọi chuyện, họ muốn bán Messi. Đó sẽ là sai lầm lịch sử”.

Trong lúc đó, nhiều thông tin cho rằng ông Bartomeu muốn giảm 100 triệu euro trong quỹ lương hiện tại của Barca (ở thời điểm này là 525 triệu euro, tương đương 61% ngân sách). Kế hoạch này sẽ thành công nếu bán Messi, và Man City cũng đã đặt vấn đề chuyển nhượng tiền đạo người Argentina.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm