Las Palmas bay bổng cùng 'hoàng tử' Boateng

30/08/2016 06:38 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 vòng đầu tiên ở Liga mùa này, không phải Barca hay Real Madrid, Las Palmas mới là đội đang dẫn đầu với sự tỏa sáng của tân binh Kevin-Prince (hoàng tử - PV) Boateng. Lần đầu tiên sau 38 năm, Las Palmas mới được nếm trải cảm giác đứng ở vị trí số 1 giải đấu cao nhất Tây Ban Nha.

Đội bóng đảo Canary đã gây tiếng vang ngay trận mở màn khi đánh bại ứng viên cho Top 4 là Valencia ngay trên sân khách với tỷ số 4-2, và vào cuối tuần qua là chiến thắng vang dội 5-1 trước Granada. Hai vòng liên tiếp, Las Palmas ghi 4 bàn trở lên và họ cùng với Real, Barca là 3 đội hiếm hoi toàn thắng cả 2 trận mùa này.

Với 3 bàn thua, Las Palmas thủng lưới nhiều hơn Barca (2) và Real Madrid (1) nhưng họ lại ghi nhiều bàn hơn (9 so với 7 của Barca và 5 của Real). Boateng, bản hợp đồng miễn phí từ AC Milan, chính là nguồn cảm hứng lớn nhất cho thành công Las Palmas, trong bối cảnh đội bóng này không có bất cứ một cái tên gây chú ý nào.

Với 2 bàn ghi được, Boateng đã có số bàn nhiều hơn cả mùa trước (ghi đúng 1 bàn cho Milan và Schalke) và nằm trong số ít những người có nhiều hơn 1 bàn ở Liga cho tới lúc này bên cạnh Luis Suarez, Gareth Bale và Lionel Messi. Mùa giải còn rất dài và đây chắc chắn chỉ là giai đoạn bùng nổ tạm thời của Las Palmas, nhưng với Boateng, sự khởi đầu ấn tượng này rất có ý nghĩa.

Boateng đã trải qua gần chục đội bóng trong sự nghiệp nhưng ngoài một thời gian ngắn ngủi tỏa sáng ở Milan và Schalke, cầu thủ người Ghana gần như mất hút, dù được đánh giá cao. Từng khoác áo Milan, Schalke, Tottenham nên đến Las Palmas là một bước lùi với Boateng, nhưng điều đó không còn quan trọng với anh vào lúc này. Thứ mà tiền vệ mạnh mẽ này cần là được ra sân và chơi bóng, trước khi nghĩ tới mục tiêu cao hơn.

Cho tới thời điểm này, Boateng đã có sự lựa chọn sáng suốt khi cùng Las Palmas gây bất ngờ ở Liga. Ở tuổi 29, Las Palmas có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng để Boateng làm lại, để được chuyển tới một đội bóng lớn hơn, hay ít nhất là khẳng định được bản thân.

Giành Scudetto với Milan năm 2011 hay pha giật gót điệu nghệ rồi sút tung lưới Barca ở Champions League năm 2012 là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Boateng, nhưng anh không muốn chỉ được nhớ đến bởi thế. Mà Boateng còn muốn làm nên chuyện với đội bóng tý hon Las Palmas, đội mà mùa trước còn cậy nhờ vào lão tướng 40 tuổi Juan Valeron.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm