Las Palmas 1-2 Real Madrid: 'Đá như thế này, Real sẽ chẳng đi tới đâu'

14/03/2016 06:24 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đây không phải là nhận định của tác giả bài viết này mà là phát biểu của chính HLV Zinedine Zidane tại cuộc họp báo sau trận thắng nhọc nhằn 1-2 của Madrid trước Las Palmas, một đội bóng có nguy cơ xuống hạng tại Liga.

Và chiến lược gia người Pháp hoàn toàn có lý khi thấy đội bóng của mình giành chiến thắng chỉ nhờ hai quả đánh đầu của Ramos và Casemiro trong hai tình huống bóng chết và nhờ sự tỏa sáng của thủ môn Keylor Navas khi liên tiếp cản phá thành công các pha dứt điểm của đội chủ nhà, chứ không phải từ một thứ bóng đá đỉnh cao và có sức mạnh răn đe như ông mong muốn.

Mặc dù biết chắc đã hết cơ hội giành chức vô địch Liga, nhưng với tư cách là một đội bóng lớn, lại của hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid không thể tung khăn trắng đầu hàng mà vẫn phải cố sống, cố chết giành lấy ba điểm để không mất mặt với các CĐV áo trắng.


Ronaldo đã thi đấu nhạt nhòa

Thực tế trên sân cho thấy các cầu thủ hoàng gia đã chơi một trận đấu nhạt nhòa, thiếu sinh khí và sự ngẫu hứng, khiến đội bóng hoạt động như một chiếc phi cơ để ở chế độ tự động. Khán giả không thấy niềm vui chơi bóng trên khuôn mặt của các cầu thủ, mà chỉ thấy mỗi người theo đuổi một mục địch riêng của mình, như Ronaldo chỉ chăm chăm ghi bàn để trở thành Pichichi của Liga và giành Chiếc giày Vàng; như Bale cẩn trọng giữ gìn sức khỏe và tránh chấn thương để có thể tỏa sáng ở đội tuyển quốc gia xứ Wales. Và cả hai đều gây thất vọng cho các CĐV của mình.

Real Madrid: Thừa nhận đi, Benitez đã đúng!

Real Madrid: Thừa nhận đi, Benitez đã đúng!

HLV Rafa Benitez đúng là vật tế thần của cơn giận dữ từ các cổ động viên Real. Chủ tịch Perez phủi tay với ông và lấy Zidane làm bình phong cho mình. Nhưng giờ thì đội bóng của HLV người Pháp lại toàn dấu ấn của người bị sa thải.


Phải nói mặc dù Real Madrid giành chiến thắng, nhưng đội bóng gây nhiều cảm xúc và chơi hay hơn lại là Las Palmas, đặc biệt ở hiệp hai. Nếu không có cú đánh đầu thành bàn của Casemiro ở phút cuối của trận đấu thì Real Madrid sẽ lại có một cú vấp ngã đau đớn và sẽ chỉ giành được một điểm mà thôi.

Đội bóng Hoàng gia cũng phải trả giá đắt cho chiến thắng khốn khổ của mình: Ramos bị thẻ đỏ ở phần cuối của trận đấu và Pepe lĩnh thẻ vàng thứ 5, đồng nghĩa với việc trong trận đại chiến với Sevilla sắp tới tại Liga sẽ không có sự tham gia của hai trụ cột nói trên.


Sergio Ramos dính thẻ đỏ ở cuối trận

Real Madrid cuối cùng cũng có 3 điểm trước Las Palmas, nhưng đúng như HLV Zidane lo lắng: “cứ chơi thế này không biết Real Madrid sẽ đi tới đâu”. Đã bị loại khỏi Cúp Nhà vua và hầu như đã hoàn toàn hết hy vọng tại Liga, Real Madrid giờ chỉ còn mục tiêu giành chiến thắng tại Champions League sau khi đã lọt vào vòng tứ kết. Nhưng cứ chơi như rạng sáng nay trước Las Palmas, rất có khả năng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha lại sẽ trắng tay như mùa bóng trước.

Không phải ngẫu nhiên mà mới đây, khi được hỏi về kế hoạch mua sắm cho mùa bóng tới, HLV Zidane đã thẳng thắn trả lời: "Tôi không biết mình có còn trụ được hay không ở Real Madrid khi hết mùa bóng này, vậy thì vội gì mà nói về kế hoạch mua sắm cho năm sau."

Đội hình thi đấu:

Las Palmas: Varas; Garcia (Araujo 85'), Lemos, Bigas, Garrido (Castellano 46'); Montoro, Mesa; Nili (El Zhar 72'), Viera, Momo; Willian Jose

Bàn thắng: Willian Jose (87')

Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Pepe, Arbeloa; Isco (Kovacic 46'), Modric (Marcelo 90'), Casemiro; Vazquez, Ronaldo, Bale (Jese 79')

Bàn thắng: Ramos (24'), Casemiro (89')
Thẻ đỏ: Ramos (90+1')

Kết quả thi đấu

Malaga

1 - 0

Sporting Gijon

Barcelona

6 - 0

Getafe

Celta Vigo

1 - 0

Real Sociedad

Atletico Madrid

3 - 0

Deportivo

Rayo Vallecano

1 - 1

Eibar

Levante

1 - 0

Valencia

Sevilla

4 - 2

Villarreal

Athletic Bilbao

3 - 1

Real Betis

Las Palmas

1 - 2

Real Madrid

Kha Lưu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm