Khi HLV đối thủ phải vỗ tay tán thưởng 'siêu nhân' Isco

03/09/2017 11:13 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta đã kỳ vọng về sự tỏa sáng của Marco Asensio ở trận gặp Italy, tuy nhiên Isco đã "cướp show" với cú đúp ngoạn mục vào lưới Gianluigi Buffon.

Zinedine Zidane sẽ đối mặt với cơn đau đầu về việc lựa chọn cầu thủ ở mùa giải này. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, Lucas Vazquez và Marco Asensio đều đang cạnh tranh 3 vị trí trên hàng công của Real Madrid.

Nhưng giờ thì cuộc chiến giành vị trí trên hàng công Real Madrid đã trở nên khốc liệt hơn rất nhiều, khi mà Isco ngày càng chơi hay hơn và chiếm được lòng tin của HLV Zidane.

Isco có bước đột phá ngoạn mục ở Real Madrid trong 12 tháng qua. Giờ thì anh đã trở thành một phần không thể tách rời của Real Madrid.

Chú thích ảnh
Isco ngày càng chơi hay ở cấp CLB và ĐTQG

Dù trận gặp với Italy không phải là trận đấu để cạnh tranh vị trí chính thức, nhưng Isco vẫn tỏa sáng rực rỡ. Anh đã ghi 2 bàn thắng ngoạn mục vào lưới đội bóng áo thiên thanh. Bàn thắng thứ nhất của Isco là pha đá phạt hàng rào vào lưới Gianluigi Buffon. Sau đó, anh đã nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha với cú sút ở gần mép vòng cấm, đưa bóng vào góc dưới khung thành Italy.

Ở bàn thắng thứ nhất của Isco, người ta có thể chê trách rằng Buffon đã chọn vị trí không tốt để bay người cản phá. Còn pha ghi bàn thứ hai của anh, chẳng ai có thể bàn cãi điều gì.

Real Madrid không cần lo sợ mất Isco vì anh chỉ hạnh phúc khi ở Bernabeu

Real Madrid không cần lo sợ mất Isco vì anh chỉ hạnh phúc khi ở Bernabeu

Bất chấp việc Real Madrid mãi trì hoãn hợp đồng mới, Isco vẫn thoải mái chiến đấu và mang về những khoảnh khắc đầy giá trị. Điều Isco quan tâm chỉ là tận hưởng niềm hạnh phúc chơi bóng, và cố gắng thể hiện những gì tốt nhất.

Thậm chí Isco còn có pha xâu kim Marco Verratti ở trận gặp Italy. Đến nỗi HLV Gian Piero Ventura của đội tuyển Italy phải thốt lên: “Thật khó tin khi nhìn thấy một cầu thủ tuyệt vời bằng xương bằng thịt như Isco. Cậu ấy đã chơi rất tốt và để lại dấu ấn quan trọng trong trận đấu vừa qua. Chỉ cần nhìn vào pha xâu kim của Isco trong hiệp 2 là biết. Bị kẹp giữa 2 cầu thủ đối phương nhưng Isco vẫn bình tĩnh thực hiện pha xâu kim. Điều đó cho thấy Isco thực sự là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi xin gửi lời chúc mừng tới Isco. Tôi muốn nhảy cẫng lên và vỗ tay khi cậu ấy thực hiện pha xâu kim, bởi vì tôi rất thích thú khi xem các động tác kĩ thuật ở trên sân”.

Chú thích ảnh
Isco chính là hiện tại của bóng đá Tây Ban Nha

Sự tỏa sáng của Isco ở đấu trường quốc tế chẳng phải là ngẫu nhiên. Sự thực là Isco đang được dẫn dắt ở đội tuyển bởi Julen Lopetegui, vị chiến lược gia hiểu quá rõ về anh. Trước khi ngồi vào “ghế nóng” ở đội tuyển Tây Ban Nha, Lopetegui đã dẫn dắt các đội U19, U20 và U21 Tây Ban Nha. Isco đã được Lopetegui dẫn dắt khi anh chơi ở U21 Tây Ban Nha và khi HLV 51 tuổi này được bổ nhiệm thay thế Del Bosque, bộ đôi này đã tái ngộ nhau.

Cựu HLV của Porto cho phép Isco thi đấu tự do trên sân xung quanh vị trí tiền đạo. Trong trận đấu vừa qua, Tây Ban Nha lại không có một tiền đạo thực thụ nào. Asensio đã chơi ở vị trí số 9 ảo. David Villa, tiền đạo bất ngờ được triệu tập, chỉ vào sân ở cuối trận.

Với sự bố trí trên của Lopetegui, Isco có nhiều đất diễn để thể hiện khả năng rê dắt, chuyền bóng và dứt điểm của mình. Theo thống kê, anh đã thực hiện 2 cú sút trong cả trận, thực hiện 5 pha đi bóng và 56 đường chuyền thành công.

Marco Asensio được xem là cậu bé vàng của bóng đá Tây Ban Nha lúc này, tuy nhiên Isco mới là cầu thủ chơi hay nhất trong trận đấu gặp Italy. Khi rời sân ở phút 89, anh đã nhận được tràng pháo tay của đám đông CĐV trên khán đài. Họ đã bị chinh phục bởi màn trình diễn của Isco. Chắc chắn, đó sẽ không phải lần cuối cùng, người ta nhìn thấy Isco được chào mừng bởi tràng pháo tay như thế.

Video clip highlights bàn thắng trận Tây Ban Nha 3-0 Italy

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm