Keylor Navas khóc khi biết Real Madrid muốn bán cho Man United

23/09/2015 07:47 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Keylor Navas đã khóc khi biết rằng Real Madrid đã cố gắng bán anh cho Man United vào mùa Hè này.

Vào ngày cuối của thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2015, Keylor Navas suýt cập bến Man United. Real Madrid và Man United đã thống nhất mức giá 22 triệu bảng Anh (39,5 triệu euro) cho De Gea. Thủ môn Keylor Navas (được định giá 7 triệu bảng) sẽ đến Old Trafford theo chiều ngược lại. Nhưng vào giờ cuối, thương vụ này đổ vỡ. Real Madrid đã nộp chậm giấy tờ chuyển nhượng của De Gea và Navas vì thế đã ở lại Bernabeu.

Sau khi vụ chuyển nhượng thất bại, Navas đã tập trung thi đấu cho Real Madrid. Anh chưa để thủng lưới bàn nào sau 5 trận đấu ở mùa giải này.

Phát biểu trên chương trình phát thanh El Larguero, Keylor Navas cho biết anh không hề muốn rời Real Madrid: “Vào ngày hôm đó, tôi nói với vợ rằng Chúa trời sẽ quyết định tương lai của mình. Tôi không muốn rời Real Madrid. Hiển nhiên là tôi thấy hãnh diện bởi sự quan tâm của Man United. Họ là một CLB tuyệt vời. Nhưng việc gắn bó với Real Madrid là giấc mơ với tôi, kể từ ngày tôi cập bến Bernabeu và tôi không muốn ra đi”.


Keylor Navas suýt phải rời Real Madrid

Anh nói thêm: “Người đại diện đã gọi điện thoại đến cho tôi. Chúng tôi phải đến sân bay Barajas. Nhưng tôi chưa thực sự lên máy bay. Tôi chỉ ở trong phòng chờ. Nhưng cứ mỗi năm phút, tình hình lại thay đổi, lúc thì tôi được bảo là lên máy bay, lúc thì tôi được bảo là ở lại. Do vậy tôi không cảm thấy thoải mái cho đến khi mọi chuyện xong xuôi”.

Navas cho biết anh đã khóc sau khi thương vụ đến Man United đổ bể: “Sau khi vụ chuyển nhượng không thành công, tôi cùng vợ đi trở về nhà và đi ngủ. Tôi bắt đầu nghĩ về những việc diễn ra và cảm thấy suy sụp. Tôi không bao giờ muốn trải qua những khoảnh khắc đó nữa. Chúng không hề tốt đẹp gì. Tôi đã khóc cùng với vợ và cảm thấy cần làm điều gì đó. Tôi đã nói chuyện với ngài Chủ tịch CLB và tổng giám đốc Jose Angel Sanchez rồi đến trung tâm huấn luyện Valdebedas. Tôi xỏ găng tay vào và bước ra sân tập. Một vài người đồng đội ở đó và tôi đã nói chuyện với họ. Một số khác đang tập trung ở đội tuyển quốc gia và họ viết thư cho tôi và nhắn nhủ rằng muốn tôi ở lại Real Madrid”.

Người đại diện Ricardo Cabanas của Keylor Navas không hài lòng với việc Real Madrid cố gắng đẩy thủ môn người Costa Rica sang Man United: “Tôi đã nói với Real Madrid rằng họ đã làm tan vỡ trái tim chúng tôi. Tôi hài lòng khi Keylor Navas ở lại Real Madrid”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm