Keylo Navas: Chiếc khiên đã thủng của Real Madrid

29/12/2015 21:02 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Keynor Navas bất khả chiến bại cho đến Kinh điển. Anh vững như ngọn núi trước Betis, Espanyol hay bất kì đội bóng nào hay các chân sút cự phách nào từ đầu mùa. Ngay cả những lần đối mặt với đối thủ ở khoảng cách có 11 mét, anh vẫn là người chiến thắng nhưng lại sụp đổ dưới gót giày của Barcelona một cách dễ dàng. Điều gì đã trừng phạt thủ môn người Costa Rica? Những khoảng trống, sai lầm của các đồng đội và sự bất ổn trong lòng đội bóng, biến tấm áo giáp số một của Real Madrid bị thủng lỗ chỗ chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn.

Từ chỗ chỉ thua 3 bàn trong 13 trận đầu mùa đến thua 8 bàn trong 5 trận gần nhất (4 trong số đó ở trận Kinh điển), đã khiến Navas bị tầm thường hóa hơn lúc nào hết. Tệ hơn cả là anh vẫn chơi hay nhưng sai lầm của các hậu vệ là không thể ngăn lại được. Chấn thương không phải lí do để giải thích cho việc hệ thống phòng ngự của Real xộc xệch và dễ công phá, mà chất lượng chơi bóng và sự tập trung của họ mới là vấn đề chính.

Chỉ một lần duy nhất trong 5 trận đã qua Keylor Navas giữ sạch lưới, nhưng phần nhiều là do may mắn khi bóng từ chân các tiền đạo Eibar chỉ nhắm đến cột dọc và xà ngang. Trong khi ở trận gặp Vallecano tại Bernabeu mới đây, các hậu vệ lại báo hại anh đến hai lần với những lỗi không thể không giận dữ. Nhưng khả năng ứng biến trong những trận cầu quan trọng của thủ thành 29 tuổi này cũng đang bị nghi ngờ, anh thất bại ở trận gặp Barcelona và Villarreal, cùng với hai bàn thua trước Vallecano theo cùng một kiểu: Rất chậm chạp trong phản xạ, đã cho thấy khả năng tập trung của Navas gặp vấn đề thật sự. Có vẻ chấn thương đã lấy đi Navas hay nhất và trả lại cho khung gỗ của Real Madrid một người bình thường. Nếu không phải là hàng công đã hoạt động hết công suất trong trận gặp Vallecano, thì hẳn Navas đã có một trận đấu đáng quên nữa kể từ sau trận Kinh điển.

Một đội bóng ghi nhiều bàn thắng chưa chắc đã là người chiến thắng cuối cùng. Nhưng một đội bóng để thủng lưới ít nhất sẽ có cơ hội đăng quang vào cuối mùa. Điều mà Atletico Madrid và Barcelona đã chứng minh trong hai mùa bóng liên tiếp vừa qua.

“Chúng tôi đã chơi tốt hơn ở những thời điểm mà mọi thứ dường như đã bị chững lại. Cách vận hành đội bóng đã hiệu quả hơn, chúng tôi đang đi đúng hướng và các cổ động viên sẽ cảm thấy tự hào vào cuối mùa, cũng như những gì cả đội đã trải qua hàng ngày ở Valdebabas thật sự là rất ổn”, Navas tự lên dây cót tinh thần.

Nhưng có đúng là Real Madrid có vững vàng về tinh thần ở thời điểm này không, chỉ có những trận đấu lớn mới trả lời chính xác được sự ổn định của Navas và cả đội bóng. Thứ mà cả Real và Navas đều không có được cho đến lúc này. Một trong những người chơi hiệu quả nhất của Dải thiên hà, lại kém tự tin hơn thường lệ có thể là sự báo động cho HLV Benitez.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm