James Rodriguez: 'Khi chơi Play Station, tôi xếp tôi đá sau tiền đạo'

09/12/2014 22:06 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - James Rodriguez của Real Madrid trả lời phỏng vấn báo Marca (Tây Ban Nha) trước trận gặp Celta Vigo.

Anh đã ghi những bàn thắng đẹp mắt, mang tới những đường kiến tạo thông minh và bao quát thế trận rất tốt cho một Real Madrid không thể ngăn cản mùa này. Chấn thương của anh chắc chắn sẽ là tổn thất cho "Los Blancos" trong hành trình phía trước.

* Anh có thấy trình độ bóng đá ở La Liga như anh mong đợi?

- Tôi đã nghe nói đây là giải đấu hay nhất thế giới và tôi đã không phải thất vọng. Điều đó hoàn toàn đúng.

* Tôi hỏi điều đó vì thắng 17 trận liên tiếp ở giải này không dễ dàng: Trong 112 năm lịch sử chưa bao giờ Real Madrid làm được điều đó, và họ đã cân bằng với kỷ lục của cả TBN do Barcelona của Frank Rijkaard lập.

- Đúng thế, chúng tôi rất tự hào với những chiến thắng và thành tích đó.

* Phải chăng trong phòng thay đồ mấy ngày qua ở Real, người ta nói nhiều về kỷ lục đó?

- Thật ra là không nhiều lắm, chúng tôi chỉ nghĩ đến trận đấu sắp tới. Đó mới là điều thực sự quan trọng.

* Anh nghĩ gì về ngày mình ra mắt ở Bernabeu trước 40.000 CĐV đồng thanh gọi tên anh?

- Thật khó tả, không thể nói bằng lời niềm hạnh phúc của tôi khi đứng trên sân khấu với ngài chủ tịch hôm đó, rồi sau đó bước xuống sân trong sự chào đón của rất nhiều người. Giấc mơ hoang đường của tôi đã trở thành sự thật.

* Còn giờ thì sao? Thực tế có giống với những gì anh mơ mộng trước khi tới Real Madrid?

- Không giống, còn hơn thế nữa!

* Anh đá chuyên nghiệp ở Colombia từ năm 14 tuổi, 16 tuổi đã tới Argentina (Banfield), 19 tuổi kết hôn, 20 tuổi sang Bồ Đào Nha (Porto cùng với Radamel Falcao), 21 tuổi ở Monaco và 22 tuổi đã là ngôi sao tại World Cup, 23 tuổi thì tới Real Madrid... Cuộc đời anh thật chóng mặt.

- Tôi nghĩ đó là điều bình thường với một cầu thủ, dù có thay đổi ra sao, suy nghĩ của tôi vẫn thế: làm việc chăm chỉ mỗi ngày để tiến bộ hơn.

* Anh nổi tiếng là một người trầm tính và lặng lẽ.

- Mỗi người có tính cách khác nhau, nhưng rốt cuộc tất cả phụ thuộc vào bạn có làm việc chăm chỉ và học hỏi mỗi ngày hay không.

* Khởi đầu ở Madrid với anh có khó khăn? Áp lực của cái giá 80 triệu euro có là quá lớn?

- Không, tôi không nghĩ gì về những chuyện đó, tôi chỉ tập trung chơi bóng hết sức mình.

* Cho tới giờ đâu là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của anh ở Real Madrid? Có phải là bàn vào lưới Granada, được bình chọn là bàn đẹp nhất La Liga ở tháng 11, hay là cú đúp vào lưới Cornella ở Cúp Nhà vua?


James đang chấn thương.

- Đúng, có lẽ là hai khoảnh khắc đó, nhưng tôi còn muốn nhiều hơn thế, tốt hơn thế.

* Kể từ khi chuyển sang Madrid, anh đã có thêm 2 lần khoác áo ĐT Colombia. Anh là một thủ lĩnh lớn ở ĐTQG, nhưng chỉ là một trong nhiều ngôi sao ở Real Madrid, điều đó có gây vấn đề gì không?

- Không hề. Chơi với những cầu thủ đẳng cấp thế giới ở đây khiến tôi tự hào, nhưng với ĐT Colombia, tôi còn tự hào hơn.

* Điều gì khiến anh ngạc nhiên cho tới giờ?

- Mọi đối thủ đều rất khó đánh bại, điều giải thích tại sao đây là giải đấu số 1 thê giới. Nếu bạn ra sân mà nghĩ sẽ thắng dễ, bạn sẽ gặp rắc rối ngay lập tức.

* Ban đầu một số người so sánh anh với Angel Di Maria, dù phong cách chơi của hai anh là rất khác nhau…

- Di Maria là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng tôi là chính tôi, tôi chỉ muốn tập trung vào công việc và sự nghiệp của mình.

* Hiện giờ mọi chuyện thật tốt đẹp với Real Madrid, nhưng khi họ thua trận Siêu cúp TBN trước Atletico Madrid, rồi trải qua những kết quả bất lợi vào đầu mùa, nhiều người đã nói tới một cuộc khủng hoảng. Anh có thấy lo lắng?

- Giống như việc chúng tôi vui với những chiến thắng, thất bại khiến chúng tôi buồn lòng và thất vọng. Bóng đá là như thế, với những niềm vui và nỗi buồn, nhưng chúng tôi luôn chiến đấu hết mình.

* Anh có ngạc nhiên vì áp lực với đội bóng ở đây? Có khác với ở Monaco không?

- Tôi đã học hỏi được nhiều điều ở Porto và Monaco, nhưng giờ tôi đang ở CLB số 1 thế giới, nên đúng là có khác biệt.

* Chính xác thì khi nào anh nhận ra anh phải lui về phòng ngự và không được tự do như trước nữa? Liệu có cuộc trao đổi nhỏ nào với Carlo Ancelotti về điều đó?

- Ancelotti là một HLV tuyệt vời và chúng tôi trao đổi với nhau thường xuyên. Trong vài tháng ngắn ngủi ở đây, ông ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều, và tôi đã làm việc chăm chỉ mỗi ngày để có thể học hỏi hơn nữa từ ông ấy.

* Anh có thấy hợp lý khi một cầu thủ tấn công tài năng như anh phải thích nghi và tham gia phòng ngự?

- Để thành một cầu thủ lớn, bạn phải làm những gì mà CLB yêu cầu, tôi hiểu rõ điều đó, tức là phải tham gia vào mọi khía cạnh của trận đấu, chứ không chỉ tấn công. Ưu tiên số 1 luôn là đội bóng.

* Anh là cầu thủ ghi bàn số 3 ở Real, đồng thời là người thứ 4 trong danh sách kiến tạo. Anh nghĩ gì về những thông số đó?

- Tôi không biết các thống kê đó, tôi chỉ nỗ lực hơn trên sân bóng.

* Anh hãy thử định nghĩa phong cách bóng đá của mình trong một câu ngắn gọn?

- Đó là điều mà quý vị, các nhà báo phải nói, không phải tôi.

* Anh có ngạc nhiên khi được bố trí chơi ở hàng tiền vệ? Anh có muốn được đá cao hơn trên sân?

- Tôi chơi ở vị trí nào là theo yêu cầu của HLV. Ông ấy biết rõ dù tôi chơi ở đâu, tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình.

* Khi anh chơi PlayStation, trò ưa thích của anh, thì anh sẽ bố trí Rodriguez ở đâu: Tiền đạo hay tiền vệ?

- Một câu hỏi rất thú vị. Tôi sẽ đá ngay sau hàng tiền đạo, nơi tôi thường chơi hay nhất.

* Và trong đội hình nào, 4-4-2 hay 4-3-3?

- 4-3-3. Tôi thích tấn công.

* Hãy trở lại với thực tế. Mấy mùa trước, liệu anh có nghĩ một ngày nào đó mình sẽ ra sân ở trận Kinh điển Madrid-Barcelona?

- Trận đấu đó còn đặc biệt hơn cả tôi đã tưởng tượng. Nếu được chơi bóng ở Bernabeu là một giấc mơ, thì tham gia trận Siêu kinh điển còn hơn thế nữa.

* Anh có phải là người tham vọng, đâu là mục tiêu cao nhất của Rodriguez?

- Tôi không bao giờ nghĩ tới điều đó. Tôi chỉ nghĩ tới ngày mai và cố gắng tiến bộ hơn qua từng ngày.

* Anh có nghĩ mình có những tố chất cần thiết để đoạt Quả bóng vàng trong tương lai?

- Tôi đã nói tôi không nghĩ tới những chuyện xa vời.

* Nhắc tới Quả bóng vàng, anh nghĩ sao về những tranh cãi gần đây, giữa các HLV, cầu thủ, thậm chí cả chủ tịch FIFA và UEFA cũng tham gia?

- Giải thưởng đó là giấc mơ với mọi cầu thủ, nhưng lần này Quả bóng vàng phải thuộc về Cristiano (Ronaldo). Năm nay anh ấy xứng đáng nhất, đơn giản có thế.

* Có vẻ như chơi bóng ở hàng tiền vệ với những Toni Kroos, Luka Modric và Isco giúp mọi chuyện dễ dàng hơn?

- Đúng thế, có những đồng đội tài giỏi như thế giúp công việc của bạn dễ dàng hơn. Chúng tôi cũng tập với nhau mỗi ngày.

* Nhân đây, mất Modric là một tổn thất lớn. Anh ấy đã chơi rất tốt, giống như anh vậy...

- Rõ ràng là như thế. Modric là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, đã chơi rất hay, và chấn thương của anh ấy là một nỗi lo lớn. Tôi thành thật hy vọng anh ấy có thể sớm bình phục để chúng tôi lại có thể ra sân cùng nhau.

* Làm sao Ronaldo có thể ghi được 1,5 bàn/trận?

- Riêng con số đó nói lên tất cả. Anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ và là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

* Anh và anh ấy rất ăn ý trên sân...

- Chúng tôi sẽ còn ăn ý hơn nữa, cứ chờ xem.

* Anh có phải là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo như anh ấy?

- Tôi luôn nỗ lực hết sức và tỏ ra chuyên nghiệp tối đa. Tôi luôn muốn chiến thắng.


James nổi tiếng từ World Cup 2014.

* Ancelotti là mẫu HLV thế nào, liên tục sửa đổi các cầu thủ, hay để họ tự do chơi bóng?

- Tôi cho rằng ông ấy muốn mọi người đều phải chú tâm tới phòng ngự, và điều đó rất quan trọng giúp cho thành tích của Madrid tốt như vậy.

* Thần tượng thời thơ ấu của anh là Carlos Valderrama, nhưng ai là cầu thủ giỏi nhất mà anh từng được xem?

- Thật ra không hẳn là thần tượng, tôi ngưỡng mộ rất nhiều cầu thủ, nhưng cảm hứng bóng đá của tôi rõ ràng là Valderrama.

* Đồng đội của anh nói anh là một người lặng lẽ và người của gia đình. Gia đình anh đã hòa nhập thế nào với cuộc sống ở Madrid?

- Tới giờ mọi chuyện hoàn hảo, tôi và gia đình mình rất hạnh phúc ở đây.

* Anh từng nói trong một cuộc phỏng vấn trước kia rằng anh là người khiêm nhường từ khi còn nhỏ. Liệu có sự khiêm nhường trong phòng thay đồ của Real Madrid?

- Chỉ khiêm tốn mới giúp bạn tiến bộ hơn, nên câu trả lời là có, đây là một CLB rất cầu thị.

* Cuối cùng, anh là một người mộ đạo. Anh có cảm ơn Chúa vì những gì anh có được tới giờ?

- Tôi cảm ơn Chúa vì tất cả những gì đã đến trong cuộc đời tôi. Tôi được làm điều mình thích, chơi cho CLB số 1 thế giới, có một gia đình để yêu thương, rõ ràng tôi là một người rất may mắn.

Trần Trọng
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm