Illarramendi: Nuôi mãi mà không lớn

23/01/2015 06:38 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid đang trẻ hóa với một thế hệ 9x làm nòng cốt. Đa số những con người trẻ đều tạo được dấu ấn, ngoại trừ Asier Illarramendi.

Carlo Ancelotti ít khi phải đau đầu trong mùa giải này. Khi có, thường nó chỉ xoay quanh Illarramendi. Không phải do Illarra làm điều gì không hay ngoài sân cỏ, mà bởi vì Carletto không biết phải dùng anh thế nào cho phải.

Được ca ngợi là “Xabi Alonso mới” khi đặt chân đến Bernabeu mùa Hè 2013, Illarramendi kể từ đó đã khuất dần trên ghế dự bị và có vẻ là sẽ không thể phá được cái khóa kìm hãm trong tương lai gần. Hàng tiền vệ Real đã được chốt với 4 cái tên James, Kroos, Modric, Isco, và gần như sẽ không có điều gì có thể thay đổi được hiện trạng ấy trừ khi chấn thương tàn phá.

Mà ngay cả khi chấn thương tàn phá, Illarramendi cũng chưa chắc sẽ có cơ hội. Ancelotti đã cho anh vài dịp để được ra sân, nhưng Illarra khiến ông thất vọng nhanh chóng. Real thậm chí để thủng lưới trước một Ludogorets nhược tiểu khi cầu thủ người xứ Basque thi đấu, và Carletto chán ngán khi chứng kiến Toni Kroos phải chạy về sân nhà để giải nguy cho những sai lầm mà Illarra gây ra.

“Cậu bé vàng” trên thực tế vẫn là một cậu bé, non kinh nghiệm trong cách chọn vị trí, tung những cú xoạc hời hợt và để đối phương lọt xuống đối mặt cặp trung vệ rất nhiều lần.

Illarramendi thực sự nên ra đi, bởi Ancelotti sau bao lần thử nghiệm anh, thậm chí còn để anh luôn đá cặp với Toni Kroos để bồi dưỡng, vẫn không thể tin tưởng anh nổi. Chỉ có rời Madrid mới giúp anh có cơ may được thi đấu thường xuyên, và biết đâu đấy, kiếm được một suất ở đội tuyển Tây Ban Nha. Điều đó sẽ chỉ là giấc mơ nếu Illarramendi ở lại đội hình toàn sao của Real.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm