Iker Casillas & Tình yêu vĩnh cửu

06/11/2014 07:38 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Với Madrid, anh đã 3 lần vô địch Champions League. Anh cũng đã hai lần vô địch EURO và một lần vô địch World Cup với tuyển Tây Ban Nha, đã giành 20 danh hiệu, đã trải qua một chặng đường dài.

Tuyển Tây Ban Nha có nhiều thay đổi. Madrid cũng khác đi. Nhưng Casillas vẫn là cầu thủ của chỉ một CLB. 15 HLV và 5 vị Chủ tịch đã đến rồi đi ở Bernabeu. Real đã tập luyện ở 3 sân khác nhau. Casillas lúc đi tập bằng ô tô, lúc đi tàu điện ngầm. Điểm đến lúc ở chỗ này, lúc chỗ khác. Nhưng tình yêu và sự gắn bó thì chỉ có một: Vẫn là Real Madrid.

Trước trận lượt đi Champions League với Real Madrid, Gerrard thừa nhận anh đã có hai cơ hội để chuyển tới Bernabeu nhưng cuối cùng đã lựa chọn ở lại Anfield. Còn Casillas có cơ hội ra đi hay không? “Lúc nào cũng có tin đồn nhưng sau tất cả những tin đồn, tôi vẫn đang ở đây. Không bao giờ có chuyện tôi chuyển khỏi Real Madrid vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ra đi. Tất cả các Chủ tịch của Madrid trong 17 năm tôi thi đấu ở đây đều bảo khi nào tôi muốn ra đi, hãy đến và nói với họ một câu. Nhưng tôi vẫn đang ở đây. Tôi đã khởi đầu với Madrid và muốn kết thúc cũng với Madrid”.

“Tôi sẽ chơi cho tuyển Tây Ban Nha ít nhất là tới năm 2016. Sau đó chúng ta sẽ xem. Với Madrid tôi nghĩ mình có thể chơi cho tới năm 40 tuổi. Tôi cảm thấy mình vẫn sung sức, khỏe mạnh. Nếu cái đầu và cơ thể bạn khỏe mạnh thì bạn có thể chơi bóng thật lâu. Và nếu bạn cảm thấy vui vẻ, bạn đã đề ra mục tiêu cho mình thì không có lí do gì để bạn đi đâu cả. Tôi thấy mãn nguyện. Chúng tôi đã chờ cả thập kỷ để có decima. Giờ chúng tôi nghĩ về chiếc cúp thứ 11 và chúng tôi có một đội bóng đủ mạnh để vô địch. Vậy sao tôi phải ra đi?”.

Hai mùa giải qua có lẽ là quãng thời gian khó khăn nhất thử thách tình yêu của Iker với Madrid. Thủ môn mà người ta gọi là “Thánh Iker” bỗng trở thành cái gai trong mắt một số người. Jose Mourinho công khai tuyên bố không thích Casillas, ký hợp đồng với Diego Lopez và để anh này bắt chính ở Liga. Sau đó Carlo Ancelotti đến thay thế và luân phiên sử dụng cả hai trong mùa đầu tiên của ông trên ghế HLV Madrid. Vẫn là Diego Lopez bắt chính ở Liga còn Casillas bắt chính ở các trận đấu cúp.

Không khí căng thẳng vẫn ngự trị. Những hoài nghi và những tin đồn vẫn liên tục xuất hiện trên mặt báo. Casillas được liên hệ với nhiều đội bóng khác nhau. Thế rồi Madrid giành được Decima. Và Casillas vẫn lựa chọn ở lại Bernabeu. Real khởi đầu mùa giải mới đầy khó khăn nhưng sau đó những chiến thắng liên tiếp đến. Đội bóng thăng tiến dần trên BXH. Những bàn thắng và những chiến thắng mang niềm tin và sự bình yên trở lại Bernabeu. Ancelotti vẫn giữ niềm tin vào Iker còn anh vẫn giữ cho mình sự kiên nhẫn và những suy nghĩ tích cực. Và lúc này, anh lại khẳng định vai trò số 1 trong khung gỗ của đội bóng Hoàng gia.

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm