HỌ ĐÃ NÓI, Zidane: 'Tôi đang tột đỉnh hạnh phúc'. Enrique: 'Barca trả giá vì sự bất ổn của mình'

22/05/2017 06:22 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Real Madrid đã chính thức giành chức vô địch La Liga mùa giải 2016/17 sau khi đánh bại Malaga 2-0 ở vòng đấu cuối cùng. Sau trận đấu, HLV Zinedine Zidane gọi đây là 'ngày hạnh phúc nhất' của ông.

Hai bàn thắng của Cristiano Ronaldo và Karim Benzema đã giúp Real Madrid đánh bại Malaga với tỷ số 2-0 ở vòng đấu cuối cùng của La Liga mùa giải 2016/17. Qua đó, Los Blancos chính thức đăng ngôi vô địch với 93 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ hai Barcelona 3 điểm.

Đây là danh hiệu vô địch thứ 33 của Real Madrid. Để có được danh hiệu này, đội chủ sân Bernabeu đã phải đợi chờ trong 5 năm. Vì thế, HLV Zidane đã gọi ngày vô địch là “ngày hạnh phúc nhất trong suốt sự nghiệp bóng đá của mình”.


Malaga 0-2 Real Madrid

“Là một HLV của Real Madrid, bạn biết rằng sự kỳ vọng luôn ở mức rất cao. Tôi thích điều đó. Tôi đã sống với những sự kỳ vọng đó từ khi còn là cầu thủ. Tôi đã giành mọi thành công với đội bóng này nhưng vô địch La Liga với tư cách là HLV quả thực rất khác. Cảm giác như tột đỉnh hạnh phúc”, HLV Zidane chia sẻ.

“Đứng ở vị trí số 1 sau 38 trận đấu, với tôi, hôm nay chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời gắn liền với bóng đá chuyên nghiệp của tôi. Khi mùa giải bắt đầu, La Liga luôn là điều quan trọng nhất. Đội bóng đã đi cả một quãng đường dài. Vượt qua 38 vòng đấu ở La Liga là điều khó khăn nhất trên thế giới. Vì thế, không có lời nào để diễn ra cảm xúc lúc này. Tôi thực sự rất, rất vui sướng”, HLV Zidane cho biết.

Chú thích ảnh
Zidane được các cầu thủ tung hô sau trận đấu

“Giành chức vô địch là giây phút đáng nhớ với HLV và cả đội bóng. Sự đoàn kết cả mùa giải giữa những cầu thủ dù được thi đấu nhiều hay ít chính là chìa khóa thành công. Toàn bộ 24 cầu thủ của Real Madrid đều là một khi ở trên sân. Họ thi đấu, chiến đấu cùng với nhau. Nếu chăm chỉ, mọi người sẽ sở hữu đội hình chúng tôi đang có, đạt được thành công ở La Liga, điều vốn dĩ không dễ dàng gì”, HLV Zidane phát biểu.

Chú thích ảnh
HLV Zidane ca ngợi tinh thần đoàn kết của Real Madrid

Sau chiến thắng này, Real Madrid còn một trận đấu quan trọng nữa với Juventus tại Champions League. Đó sẽ là trận đấu của hai nhà vô địch, La Liga và Serie A. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, Los Blancos sẽ trở thành đội bóng đầu tiên vô địch Champions League 2 năm liên tiếp.

“Hôm nay tôi sẽ không nói gì về trận đấu sắp tới ở Cardiff. Chúng tôi vẫn chưa nghĩ tới nó. Toàn đội muốn tận hưởng những gì mình đã đạt được lúc này. Chúng tôi muốn ăn mừng chiến thắng, tới Cibeles gặp gỡ những CĐV đang mong muốn nhìn thấy đội bóng mình yêu thích”, HLV Zidane nói thêm.

Với Zidane, Real Madrid tươi mới tới tận phút cuối cùng

Với Zidane, Real Madrid tươi mới tới tận phút cuối cùng

Zinedine Zidane hiểu rằng thách thức với Real Madrid không đến từ Celta hay Malaga, mà đến từ chính họ. Thứ mà Real quan tâm là việc họ có tiếp tục chơi với đúng phong độ của mình hay không.

Chiến thắng 2-0 của Real Madrid đã biến màn ngược dòng ngoạn mục của Barcelona trước Eibar trở nên vô nghĩa. Sau trận đấu, HLV Luis Enrique đã có những lời chê trách với các cầu thủ.

“Màn ngược dòng cho thấy Barcelona có thể làm những gì và không bảo giờ bỏ cuộc. Tuy nhiên, đội bóng không kết thúc mùa giải theo những gì mình mong muốn. La Liga kéo dài trong 38 vòng đấu và nó đề cao sự ổn định. Barcelona mùa giải này không có được điều đó, nhất là thành tích trên sân nhà ở đầu mùa giải. Chúng tôi đã phải trả giá vì điều đó. Chúng tôi không nghĩ mình sẽ còn có cơ hội ở ngày cuối cùng của giải đấu. Nhưng đội bóng đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Và chúng tôi chúc mừng nhà vô địch xứng đáng của giải đấu”, HLV Luis Enrique chia sẻ.


Barcelona 4-2 Eibar

“Không thể đạt được mục tiêu mình đề ra là cảm giác không tốt chút nào. Toàn đội đã cố gắng hết sức, ngay cả khi bị dẫn trước 0-2 ngày hôm nay. Chiến thắng trước Eibar thật khó tả. Nó vừa vui, vừa buồn. Sau trận “Kinh điển”, toàn đội đã làm mọi điều phải làm đó là giành chiến thắng để duy trì hy vọng. Tuy nhiên, Real Madrid xuất sắc hơn chúng tôi một chút. Họ xứng đáng là những người chiến thắng”, HLV Enrique cho biết.

“Tôi sẽ luôn ghi giữ tình cảm của mọi người ở đội bóng dành cho tôi. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Tôi đến đây để với tư cách là một HLV và cảm ơn các cầu thủ tôi từng dẫn dắt vì những danh hiệu. Tôi hạnh phúc và may mắn khi đã dành những năm tháng của mình tại đây. Tôi đã cống hiến hết tất cả theo phong cách của riêng mình. Và tôi không có gì để hối tiếc”, HLV Luis Enrique nói thêm.

Chú thích ảnh
HLV Luis Enrique chia tay sân Camp Nou

Trận đấu với Eibar là lần cuối cùng Luis Enrique dẫn dắt Barcelona trên sân Camp Nou. Ở trận chung kết cúp Nhà vua sắp tới, đội bóng xứ Catalunya sẽ thi đấu trên Vicente Calderon. Sau trận đấu đó, HLV Enrique sẽ chia tay đội bóng sau 3 năm dẫn dắt.

Chung cuộc:

Vô địch: Real Madrid
Á quân: Barca
Các đội dự Champions League: Real Madrid, Barca, Atletico Madrid, Sevilla
Các đội dự Europa League: Villarreal, Real Sociedad
Các đội xuống hạng: Sporting Gijon, Osasuna, Granada
Vua phá lưới: Lionel Messi (35 bàn)

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm