Hãy để lời tạm biệt trên môi đi, Arthur

04/05/2020 06:29 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Không một ai có vị trí chắc chắn ở Camp Nou, ngay cả đó có là thiên tài Leo Messi, tượng đài và là biểu tượng vĩnh hằng của đội bóng xứ Catalunya, nữa là một người đến từ Brazil như Arthur Melo.

Barca phải bán gấp dàn sao trong đội hình để thu về 70 triệu euro

Barca phải bán gấp dàn sao trong đội hình để thu về 70 triệu euro

Barca có thể phải bán những cầu thủ chủ chốt trong mùa Hè này vì đội bóng xứ Catalunya phải thu về 70 triệu euro trước ngày 30/6.

Dự án thể thao mới của ban lãnh đạo Barcelona cách đây vài tháng đã xác định rõ về việc bổ sung một tiền vệ có phong cách giống như Seydou Keita hay Yaya Toure trước đây, một người có đủ sức mạnh, kĩ thuật để mang tới sự cân bằng hơn cho đội bóng, khi kiểm soát bóng thật sự đang trở thành gánh nặng của nhà vô địch Tây Ban Nha.

Không có cái tên nào hấp dẫn hơn Tanguy Ndombele lúc này, họ công khai bày tỏ sự quan tâm tới anh và đặt Arthur Melo vào vụ trao đổi tiền vệ người Pháp với Jose Mourinho, đó là giải pháp mà Barcelona cho rằng tốt nhất cho tất cả các bên. Họ không muốn mất tiền, Tottenham cũng vậy khi đại dịch Covid-19 đã thổi bay rất nhiều những khoản lợi nhuận.

Họ muốn một sự thay đổi căn bản ở tuyến giữa, muốn có một cách tiếp cận bóng đá khác với những gì đã xảy ra trong ba mùa gần đây, khi Barcelona luôn đổ vỡ ở những thời điểm quyết định của mùa giải, khi những đội bóng giàu thể lực và chơi với thứ bóng đá giàu năng lượng hơn như Liverpool hay Roma đã khiến họ phải chịu đựng nỗi sỉ nhục lớn chưa từng có ở Champions League.

Arthur Melo được yêu thích nhờ khả năng dẫn dắt và tổ chức lối chơi cho Barcelona và ở đội tuyển Brazil, nhưng tại Camp Nou, người ta chưa thấy anh đạt được sự tiến bộ như chờ đợi ở cả trình độ, thể lực và sự chuyên nghiệp.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Barcelona, Barca, chuyển nhượng Barca, Messi, Liga, bóng đá Tây Ban Nha, Covid 19
Arthur vẫn muốn ở lại Barca, dù CLB muốn bán anh đi

Anh không có được một cái đầu lạnh giống như Xavi, Iniesta hay Sergio Busquets để trở thành thủ lĩnh thật sự ở tuyến giữa, người yêu thích những buổi tiệc tùng của Neymar hơn là việc cải thiện thể lực và kĩ năng bóng đá của mình tại châu Âu.

Mỗi mùa bóng Arthur Melo chỉ chơi được khoảng 60% số trận chính thức, và mỗi trận anh chỉ đủ thể lực để chơi hay trong 60 phút trên sân, đó là một sự thất vọng lớn một người được coi là Xavi mới, một người mang tới hơi thở cho tiki-taka đang dần lịm tắt ở Camp Nou.

“Tôi cảm thấy hạnh phúc ở đây, và tập luyện chăm chỉ để sẵn sàng thi đấu trở lại”, Melo nói trên Mundo Deportivo, “Tôi muốn đạt được sự tiến bộ và giành nhiều danh hiệu cùng Barcelona”. Số 8 có ý tưởng rõ ràng về sự nghiệp của mình, nhưng chủ tịch Josep Bartomeu cũng có kế hoạch rõ ràng cho anh, Melo là một phần quan trọng trong thương vụ mua Lautaro Martinez, là một khoản tiền lớn để họ có thể có được bất cứ chữ kí nào cần thiết trong thời gian tới.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm