Hàng thủ Barcelona: Gót Achilles của người khổng lồ

03/11/2016 20:01 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Enrique có thể đổ lỗi cho sai lầm của Sergi Roberto dẫn tới thất bại của Barcelona tại sân Etihad. Nhưng quên mất rằng, cầu thủ người Tarragona là một tiền vệ, và người có lỗi đầu tiên là chính ông.

Chiến thắng ở lượt đi giống như con dao hai lưỡi. Đầu tiên nó che mờ mọi vấn đề của đội bóng xứ Catalunya ở hệ thống phòng ngự. Thứ hai, nó đặt Barcelona vào tình thế không biết phải sửa chữa những khiếm khuyết đó ở đâu, và bắt đầu như thế nào. Người ta có thể chỉ ra vô số vấn đề mà nhà vô địch Tây Ban Nha đã mắc phải, nhưng không ai dám chắc, HLV người Asturias sẽ khắc phục được trong thời gian trước mắt.

Tất cả là sự hỗn độn

Chi tiết một chai nước bay, 5 cầu thủ Barcelona ngã ở sân Mestalla, có lẽ đã khiến tất cả quên đi sự chỉ dẫn của HLV Prandelli, hãy khai thác cánh trái của đội bóng xứ Catalunya triệt để, mà Lucas Digne là món quà với bất kì đội bóng nào muốn đánh bại Barca. Hậu vệ người Pháp chỉ chứng tỏ một điều, đưa anh về có lẽ là sai lầm của đội chủ sân Camp Nou, và tất cả được phơi bày rõ nét ở Etihad.

Và cánh phải của Barcelona với Sergi Roberto, cũng là một tử huyệt khác, nếu gặp phải áp lực lớn. HLV Luis Enrique cố tình quên mất rằng, Man City và Pep Guardiola không dễ chịu bó tay. David Silva đánh bài ngửa trước trận đấu, "chúng tôi sẽ cố gắng chơi được như tại Camp Nou cho đến khi Bravo phải nhận thẻ đỏ, ở sân nhà Man City sẽ chơi như vậy", nghĩa là pressing liên tục, tấn công mạnh vào hai biên, buộc Barcelona phải lộ ra những khoảng trống, và trừng phạt những sai lầm.

Man City đã làm đúng như thế, và tệ hơn là đội bóng xứ Catalunya cũng mắc những sai lầm tương tự. Lần này, thì họ không còn may mắn để giữ sạch lưới. Thiếu Alba hay Pique rõ ràng là tổn thất lớn, nhưng Barca thua không chỉ vì mất đi một vài trụ cột ở bộ tứ vệ, mà vì đội bóng xứ sở sương mù đã chơi một trong những trận hay nhất của họ trong 6 lần gặp nhau giữa hai đội. Và quan trọng hơn, Busquets, Rakitic và Gomes đã thất bại trong việc bảo vệ khu trung tuyến, kiểm soát bóng, trước khi đổ vỡ vì tốc độ và sự linh hoạt của hàng tiền vệ Man City.

Luis Enrique bó tay

Busquets đã chơi một trong những trận dở nhất của anh từ nhiều năm qua. Phong độ tệ hại của Busi kéo dài từ nửa cuối mùa trước, đến tận thời điểm này. Busquets không thể giữ được chiếc mỏ neo để khiến con tàu Barca không bị chòng chành. Anh mắc lỗi vị trí, không cầm được bóng, thường xuyên phải phạm lỗi, và một trong số đó dẫn đến quả đá phạt thành bàn của Kevin de Bruyne.

Ivan Rakitic bị thay sớm đã nói lên tất cả. Còn Andre Gomes, trong một trận đấu kì lạ mà anh chơi tốt nhất kể từ khi tới Camp Nou, đã không thể giúp các đồng đội kiểm soát được Man City, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa trong hiệp hai, và cũng như Rakitic phải rời sân trong sự thất vọng. Barcelona ở Etihad thật sự là một mớ hỗn độn trong phòng ngự, sợ hãi khi bị gỡ hòa, và không thể gượng dậy được khi bị tấn công.

Có một chi tiết đáng chú ý, sau khi Man City có bàn gỡ hòa của Guendogan, Pep Guardiola gọi Fernandinho tiến lại gần phía đường biên, đưa ra vài chỉ dẫn, và sau đó... không làm gì nữa cả. Ông thậm chí còn có phản ứng lạnh lùng khi Kevin de Bruyne có bàn nâng tỉ số lên 2-1. Vì sao lại như vậy? Vì Luis Enrique đã thật sự bó tay trước áp lực, sự linh hoạt, tốc độ và chiến thuật của người đồng đội cũ.

Luis Enrique đã không tính đến trường hợp Barca bị đổ vỡ theo cách đó, những điều chỉnh với Turan và Rafinha là không tác dụng. Đội bóng xứ Catalunya bị tấn công dữ dội, và ông bất lực. Như thất bại tại Kinh điển mùa đầu tiên ở Camp Nou, cũng với tỉ số và sự bạc nhược như vậy.

1 Đây mới là thất bại đầu tiên của Barcelona sau 6 lần đối mặt với Manchester City ở Champions League.

3 Lần đầu tiên sau 17 năm, Barcelona mới bị một câu lạc bộ của Anh chọc thủng lưới đến 3 lần trong một trận đấu. Trước đó là Manchester United ở mùa bóng 1999 đã làm được như vậy.

6 Leo Messi đã ghi được 6 bàn vào lưới Manchester City, nhiều hơn bất cứ câu lạc bộ nào khác của nước Anh.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm