Góc nhìn Barca 4-1 Levante: Enrique xoay tua cầu thủ là đúng

21/09/2015 12:30 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Bartra, Adriano, Munir và Sandro đá chính, trong khi Ter Stegen bắt thay Claudio Bravo. Phải chăng HLV Luis Enrique đã quá liều khi xoay tua cầu thủ? Thực tế, đó là một sự mạnh dạn cần thiết và đúng đắn.

Những gì diễn ra trên sân cỏ cho thấy việc Luis Enrique để một số cầu thủ chủ chốt (trong đó có Suarez và Iniesta) được nghỉ ngơi, là hoàn toàn chính xác. Barca đã đánh bại Levante với tỷ số 4-1 để giữ vững ngôi đầu bảng Liga.

Khó khăn chồng chất khó khăn

Cho đến thời điểm này, dù Liga mới trải qua bốn vòng đấu, nhưng những chiếc áo mang thiết bị kiểm tra thể lực đeo trên người các cầu thủ của Barca trong các buổi tập luyện cho thấy một số cầu thủ đã có dấu hiệu của sự mỏi mệt và cần được nghỉ ngơi. Tại sao vậy?

Thứ nhất, bởi vì Barca đã có một giai đoạn trước mùa giải khá vất vả, với nhiều chuyến đi dài, nhiều trận đấu giao hữu ở các miền đất khác nhau để… kiếm tiền. Tiếp đến, “gã khổng lồ xứ Catalunya” lại bắt đầu mùa bóng sớm hơn các CLB khác vì phải tranh Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp Tây Ban Nha. Là một đội bóng toàn sao, rất nhiều thành viên của Barca cũng phải làm nghĩa vụ tại đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, FIFA kiên quyết không giảm án, khiến các tân binh Vidal và Turan dù đã được mua về, vẫn phải chờ đến tháng 1/2016 mới có thể thi đấu.


Việc Pique bị treo giò là cơ hội để Bartra đá chính, và tỏa sáng

Đã thế, trung vệ Gerard Pique bị treo giò 4 trận. Chưa hết, hàng loạt các cầu thủ áo đỏ-xanh bị chấn thương, như Alves, Vermaelen, Bravo và Rafinha, trong đó Rafinha bị đứt dây chằng và phải nghỉ hết mùa bóng. Với tình hình nhân lực như vậy, các cầu thủ chủ chốt như Iniesta, Rakitic, Messi, Neymar, Suarez, Alba hầu như không được nghỉ ngơi.

Trong khi đó chỉ trong vòng 22 ngày, Barca lại có tới 7 trận đấu (trung bình ba ngày/trận) trên các đấu trường và điều này buộc HLV Luis Enrique phải giảm tải cho các cầu thủ, không chỉ bằng việc xoay tua, mà giảm cả số giờ tập và khối lượng tập luyện trước các trận đấu.

Trong cái khó ló cái khôn

Trong tình thế nói trên, HLV có biệt danh “Lucho” đã có một quyết định dũng cảm: đó là sử dụng các cầu thủ từ tuyến trẻ đôn lên. Trong trận gặp Levante đêm qua, có tới ba cầu thủ trẻ được vào sân, đó là Sandro và Munir ngay từ đầu và Gumbau ở phút thứ 62.


Đội hình xuất phát ở trận Barcelona-Levante

Mặc dù chưa thể chơi hay như các bậc đàn anh, nhưng đội quân dự bị của Barca cho thấy họ đã chơi tròn vai và có tiềm năng phát triển. Việc xoay tua này là “một phát súng bắn hạ hai con chim”: tạo điều kiện để Iniesta và Suarez được dưỡng sức cho các trận đánh sắp tời, đồng thời rèn luyện bản lĩnh, tâm lý thi đấu cho các cầu thủ trẻ, tạo cho họ cơ hội phát triển.

Tất nhiên, việc cho gần nửa tá cầu thủ chính thức ngồi trên băng ghế dự bị đã được tính toán kỹ lưỡng, vì đối thủ Levante, công bằng mà nói, ở dưới cơ khá nhiều so với Barca. Thực tế cho thấy trong 10 lần gặp nhau, chưa lần nào Levante đánh bại được Barca, chưa nói tới có những trận thua rất đậm, với bảy bàn không gỡ.

Levante đã chơi không tồi

Tuy bị thua đậm nhưng phải nói Levante đã chơi không tồi. Biết sức mình yếu hơn đội chủ nhà, đội khách đã chơi với một hàng thủ 5 người, chưa kể ba tiền vệ cũng rất tích cực lui về tham gia phòng ngự.

Không phải ngẫu nhiên mà trong suốt 45 hiệp phụ, Barca đã không thể chọc thủng lưới của Levante cho dù họ có rất nhiều cơ hội ghi bàn. Mãi tới phút thứ 50, khi xảy ra bàn thắng của Bartra từ đường chuyền bổng khôn khéo của Messi, các cầu thủ chủ nhà mới phá nát được được chiếc xe buýt của Levante. Bàn thắng của Bartra và Neymar, cộng cú đúp của Messi cho thấy một khi cỗ máy đỏ-xanh được kích hoạt thì dù chơi với một nửa đội hình dự bị, Barca cũng đủ sức áp đảo các đối thủ chiếu dưới tại Liga.

Levante chơi không tồi, nhưng chưa đủ sức để thắng Barca.

Kha Lưu


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm