Góc Marcotti: Koeman biết trước Barca sẽ thua Bayern

15/09/2021 21:43 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Những quyết định thay người của Ronald Koeman cho thấy ông biết Barca không có hi vọng thoát thua trước Bayern Munich. Góc nhìn của chuyên gia Gabriel Marcotti.

Ronald Koeman kêu gọi Barca kiên nhẫn sau trận thua Bayern Munich

Ronald Koeman kêu gọi Barca kiên nhẫn sau trận thua Bayern Munich

Huấn luyện viên Ronald Koeman của Barcelona đã lên tiếng bảo vệ đội bóng của mình khi Barca để Bayern Munich vùi dập với tỷ số 3-0 ngay trận khai màn Champions League mùa giải 2021-22.

Phút 60 trận đấu giữa Barca và Bayern Munich ở Camp Nou trong khuôn khổ lượt trận thứ nhất vòng bảng cúp C1, Barca đã bị dẫn 0-2 và Koeman quyết định rút cả Sergio Busquets lẫn Sergi Roberto khỏi sân để thay bằng Gavi và Yusuf Demir, những cầu thủ có tổng số tuổi chỉ là 35, mới chơi tổng cộng 47 phút cho đội 1 Barca và có lẽ nhiều CĐV Barca còn không biết họ là ai nếu họ xuất hiện ở cửa trước để đưa pizza.

15 phút sau Koeman tiếp tục thể hiện niềm tin… thất bại của mình với việc rút Jordi Alba ra và đưa cầu thủ 18 tuổi Alejandro Balde vào chơi trận đấu ra mắt trong màu áo Barca.

Việc các HLV tung các cầu thủ trẻ vào sân vào cuối trận khi đội bóng nắm trong tay chiến thắng hoặc không tránh được thất bại là khá phổ biến nhưng trong quyết định của Koeman được đưa ra trong bối cảnh khác hẳn.

Chú thích ảnh
HLV Ronald Koeman

Barca đúng là bị Bayern áp đảo, không tung ra nổi cú sút trúng đích nào nhưng cách biệt chỉ là 2 bàn mà một trong số đó đến từ cú sút chạm người Eric Garcia đổi hướng của Thomas Mueller.

Tuy Barca khó có thể ngược dòng nhưng không phải là tuyệt đối không có cơ hội ngược dòng. Và lịch sử ủng hộ họ vì Barca trước đó chưa từng thua trận sân nhà đầu tiên của mùa giải cúp C1 nhưng những quyết định thay người của Koeman cho thấy ông không quan tâm và cũng không tin tất cả những điều đó.

Những sự thay đổi của Koeman không giúp tình trạng của Barca cải thiện được chút nào. Cuối trận, Lewandowski ghi thêm 1 bàn nữa để ấn định chiến thắng 3-0 cho Bayern Munich.

Koeman đã sai lầm chăng? Có lẽ khó phán xét như vậy và người ta dễ đồng ý với những gì ông giải thích sau trận đấu. “Tôi có thể làm gì khác được? Rất nhiều cầu thủ vắng mặt và tôi không còn lựa chọn trên ghế dự bị”.

Kể ra thì HLV người Hà Lan cũng có lí. Trong số những cầu thủ dự bị của Barca ông có thể sử dụng thì một người vừa trở lại sau chấn thương (Sergino Dest), một người không ra sân từ mùa trước (Riqui Puig), một người không chơi chút nào từ năm 2020 (Philippe Coutinho) và một người Barca đã cố đẩy đi trong mùa Hè vì ăn lương quá cao nhưng không tống khứ nổi (Samuel Umtiti).

Tình hình nhân sự hiện tại của Barca là như vậy. Họ chỉ có thể hi vọng mọi thứ cải thiện đôi chút khi Ansu Fati bình phục hoàn toàn và trở lại thi đấu, khi Ousmane Dembele trở lại và không chấn thương.

Họ khó có thể trông chờ gì ở một ông già 33 tuổi như Sergio Aguero khi anh này trở lại sau chấn thương. Họ cũng khó kì vọng gì nhiều ở Martin Braithwaite, người luôn chơi với thái độ tuyệt vời nhưng trình độ thì lại không tuyệt vời như thế.

Koeman hiểu Barca không có “cửa” kiếm điểm trước Bayern Munich nên chấp nhận “đầu hàng” sớm. Koeman xác định bỏ qua trận này luôn và thay vì cạnh tranh ngôi đầu bảng với Bayern thì Barca cần nghĩ đến việc làm sao cạnh tranh vị trí nhì bảng với Benfica và Dinamo Kiev đồng thời phải có mặt trong top 4 La Liga vào cuối mùa để đảm bảo có vé dự cúp C1 mùa tới.

HT 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm