Gerard Pique: 'Sir Alex là người cha thứ hai. Messi đến từ hành tinh khác'

05/06/2015 20:32 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lần trả lời phỏng vấn mới đây, Gerard Pique đã thể hiện sự biết ơn của mình tới Sir Alex, cựu HLV của Man United và gọi ông là “người cha thứ hai”.

“Tôi chuyển đến Man United khi chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi”, Pique phát biểu trước trận Chung kết Champions League giữa Juventus và Barcelona tại Berlin. Anh nói thêm: “Vidic lớn hơn tôi 5 tuổi còn Rio Ferdinand hơn gần 9 tuổi. Ở thời điểm đó, họ đều là những trung vệ hàng đầu thế giới. Họ chưa bao giờ chơi kém 1 trận nào cả”.

Pique chia sẻ tiếp về thời gian ở Man United: “Tôi học hỏi được rất nhiều điều trong suốt thời gian ở Man United. Việc chung phòng thay đồ với những cầu thủ như Paul Scholes, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Ruud van Nistelrooy và Ryan Giggs khi mình ở độ tuổi khá trẻ là một trải nghiệm tuyệt vời”.

Pique cũng thể hiện lòng biết ơn đối với Sir Alex: “Tôi sẽ luôn biết ơn Sir Alex Ferguson, người giống như là người cha thứ hai của tôi, vì đã để cho tôi trở lại Barca. Sir Alex muốn tôi ở lại và tranh vị trí chính thức. Nhưng ông ấy hiểu Barca có ý nghĩa như thế nào với tôi”.


Pique đã học hỏi được rất nhiều trong thời gian khoác áo Man United

Pique nhấn mạnh: “Tôi biết một vài người nói rằng tôi đã thất bại ở Premier League, nhưng dù tôi ở dưới cái bóng của 2 cầu thủ tuyệt vời (Vidic và Ferdinand), tôi cũng góp sức cho đội bóng. Ở Champions League mùa giải 2007-08, tôi đã chơi 3 trận và ghi 2 bàn.

Pique nói về Messi, người trưởng thành từ lò đào tạo của Barca giống như mình: “Tôi biết từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Messi thi đấu rằng cậu ấy đến từ hành tinh khác. Messi là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Điều ấn tượng nhất với tôi là Messi không hề biến chất. Cậu ấy vẫn tự tin, lịch thiệp và khiêm nhường như trước đây”.


Với Pique, Messi vẫn chẳng có gì thay đổi

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm