Florentino Perez: 'Ronaldo là một tên ngốc, Mourinho thì khác người'

15/07/2021 09:04 GMT+7 | Real Madrid

Các clip âm thanh bị rò rỉ của Florentino Perez ngày càng xuất hiện nhiều và có vẻ như không ai an toàn trước những bình luận gay gắt của ông, với Cristiano Ronaldo và Jose Mourinho là 2 "nạn nhân" mới nhất.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 14/7. Trực tiếp bóng đá Gold Cup 2021, Copa Libertadores 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 14/7. Trực tiếp bóng đá Gold Cup 2021, Copa Libertadores 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Gold Cup CONCACAF 2021: Honduras vs Grenada, Trinidad vs El Salvador, Guatemala vs Mexico. Lịch thi đấu bóng đá Copa Libertadores. Lịch thi đấu bóng đá giao hữu CLB.

Nội dung của đoạn băng ghi âm bị rò rỉ, được El Confidencial công bố một lần nữa, bao gồm một số bình luận đáng nguyền rủa nhắm vào Ronaldo và Mourinho vào năm 2012, khi cả hai còn ở câu lạc bộ.

"Ronaldo thật điên rồ. Anh ta là một tên ngốc, anh ta bị bệnh", Perez nói.

"Bạn nghĩ rằng anh chàng này bình thường, nhưng anh ta không phải vậy. Nếu bình thường, anh ta sẽ không làm tất cả những việc ngu ngốc như vậy".

 

 

Perez cũng chỉ trích cả Ronaldo và Mourinho vì có cái tôi quá lớn và không phù hợp với thực tế.

“Jorge Mendes chẳng thể kiểm soát được Ronaldo, tương tự như vậy là với Mourinho. Ông ta không thể quản được hai người này. Ngay cả trong các cuộc phỏng vấn, hai người đó cũng không chịu lắng nghe ông ta. Ronaldo và Mourinho là hai gã có cái tôi kinh khủng, gàn dở và không thực tế, bởi lẽ họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa nếu chịu thay đổi.” 

Chú thích ảnh

"Cả hai đều không bình thường vì chúng ta đang nói về quyền hình ảnh với rất nhiều tiền. Và với khuôn mặt họ có, ánh mắt thách thức đó, thực tế là không ai thích họ ...  Nếu họ làm một bộ mặt khác trước công chúng, mọi thứ có thể đã khác.”

Ngoài Ronaldo và Mourinho, Perez còn "nói xấu" một người Bồ Đào Nha khác là Fabio Coentrao: "Coentrao cũng điên rồ, bởi tác động từ Real Madrid. Anh ta là một kẻ vô tâm khác và Madrid ăn thịt những kẻ như vậy".

"Hiện giờ, anh ta đang sợ hãi còn Mourinho là một tên ngốc. Không phải là anh ta không muốn thi đấu ... Chà, anh ta hơi ngốc, lái xe mà không có bằng lái. Áp lực đã đến với anh ta và đó là bởi vì anh ta bị ốm nhưng những người còn lại không quan tâm đến điều đó."

Perez cũng nói về mối quan hệ giữa Jorge Mendes và chủ tịch CLB Porto, ông Jorge Nuno Pinto da Costa (người giữ ghế chủ tịch Porto từ năm 1982), thông qua thương vụ Pepe mà Los Blancos thực hiện vào năm 2007, dưới thời Ramon Calderon. 

“30 triệu euro (cho Pepe) rời Madrid và đến Porto, chuyện đó không phải bàn. Nhưng hãy xem cuối cùng thì khoản tiền ấy nằm ở đâu, ngân hàng nào. Nên nhớ, Jorge Mendes còn là người đại diện của chủ tịch Porto. Mendes xuất hiện và tay chủ tịch này trả tiền cho ông ta như một cách để che đậy bản thân. Sự tồn tại của Mendes là bằng chứng ngoại phạm cho tay chủ tịch kia. Hai người họ ôm tiền từ Abramovich qua các thương vụ Mourinho, Carvalho và Ferreira,… số tiền ấy họ chuyển đến Thụy Sĩ.” 

Ông Perez cũng đổ lỗi cho Raul Gonzalez đã khiến ông phải rời ghế Chủ tịch CLB đầu năm 2006 trong khi đó Perez mô tả cựu thủ thành Iker Casillas là “thất bại vĩ đại”.

“Hai kẻ gian trá lớn trong lịch sử Real Madrid, số 1 là Raul, số 2 là Casillas”, vẫn lời Perez. Việc trang El Confidencial tiết lộ những phát ngôn gây sốc nói trên có thể khiến ông Perez bối rối bởi ông đã trở lại ghế Chủ tịch Real còn Raul hiện là HLV đội dự bị của Real, có nghĩa Raul là người làm công cho Perez.

Với Iker Casillas, ông Perez nói về cựu thủ môn đã chơi 725 trận cho Real như thế này: “Anh ta không phải là thủ môn của Real Madrid. Hiện tại không phải và chưa từng là thủ môn Real. Casillas là thất bại lớn của Real Madrid”.

“Các CĐV yêu mến anh ta, nói chuyện với anh ta. Tôi không rõ vì sao họ lại ra sức bảo vệ Casillas”.

“Casillas là một trong những kẻ gian trá vĩ đại. Số 1 là Casillas. Số 2 là Raul”, ông Perez bình luận.

Trở lại với Raul, Perez tiếp tục công kích cựu tiền đạo huyền thoại đã ghi 323 bàn thắng sau 741 trận ra sân cho Real như thế này: “Raul tồi tệ. Anh ta nghĩ Real Madrid là của riêng mình. Anh ta dùng mọi thứ ở Madrid phục vụ lợi ích riêng”.

“Raul là nhân vật tiêu cực. Anh ta hủy hoại Real và tinh thần của các cầu thủ đến mức họ bảo Real tồi tệ, không phải Raul tồi tệ. Raul tồi tệ kinh khủng”.

V.M (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm