Đưa De Gea về Madrid, Florentino Perez mới ngủ ngon giấc

10/02/2017 15:01 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Làm sao để có thể khiến Chủ tịch Florentino Perez thôi khát khao David De Gea, người xuất thân từ thủ đô Madrid và là một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới thời điểm này?

Những người Madrid tốt nhất luôn phải chơi cho Real, đội bóng vĩ đại nhất thế kỉ 20, bên cạnh những ngôi sao đắt giá nhất thế giới, chứ không phải chơi cho đội bóng đang cạnh tranh suất tham dự Champions League, và đang mất giá vài mùa gần đây như Manchester United. Đó có thể là lý do lớn nhất khiến ông Florentino Perez muốn nhanh chóng kết thúc cuộc phiêu lưu của thành 27 tuổi này tại Old Trafford.

TIẾT LỘ Real Madrid lại chuẩn bị hỏi mua De Gea với giá kỷ lục

TIẾT LỘ Real Madrid lại chuẩn bị hỏi mua De Gea với giá kỷ lục

Real Madrid vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu mộ David De Gea. Theo một nguồn tin từ Tây Ban Nha, đội bóng hoàng gia sẵn sàng bỏ ra 70 triệu euro để đưa thủ thành của Man United về Bernabeu.


Vì De Gea sẽ là biểu tượng của Real

David De Gea, nếu không có sự cố máy fax “chết tiệt” ở những phút cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa Hè 2015, rất có thể đang vươn những sải tay của mình trong khung thành của Real Madrid, nâng cao 3 chiếc cúp lớn với đội bóng áo trắng, trong đó có danh hiệu Champions League danh giá nhất.

Chắc hẳn, vào lúc thủ thành Keylor Navas ăn mừng với các đồng đội ở sân Bernabeu, Chủ tịch Perez cũng cảm thấy một chút xót xa cho De Gea, người lẽ ra đã đứng ở đó, hướng mắt lên các khán đài và nói về đội bóng vĩ đại này với những điều tốt đẹp nhất.

"Tôi không phải là người duy nhất có thể quyết định được vụ chuyển nhượng này, và thật khó để đưa cậu ấy khỏi Old Trafford", ông Perez tỏ ra thất vọng sau khi thương vụ De Gea đổ bể vì những lý do thiếu chuyên nghiệp như đã chỉ trích Manchester United vào lúc đó. Nhưng 18 tháng sau khi đóng băng các ham muốn, ông Perez đã quyết định hâm nóng lại sự ngưỡng mộ của mình với David De Gea, bằng cách phát đi những tín hiệu sẽ đưa anh về Bernabeu trên các trang báo thân Real thời gian này.

Bầu không khí dễ chịu hiện tại ở Old Trafford buộc người ta phải tin rằng, thương vụ này sẽ là một “soap opera” với Chủ tịch Perez, và ông buộc phải tìm ra cách hiệu quả nhất để tiếp cận De Gea, kết thúc vụ chuyển nhượng đã được khởi động gần hai năm trước trong sự êm thấm với Manchester United, và cả Jose Mourinho nữa - người sẵn sàng làm toáng lên vấn đề này, vì những hiềm khích trong quá khứ giữa hai bên.

Nhật báo Marca bình luận HLV người Bồ Đào Nha, cùng với huyền thoại Zinedine Zidane, là hai trong số 5 mắt xích để giải quyết rốt ráo vụ chuyển nhượng này. Bên cạnh họ là ý chí của ông Perez, thân phận ngoài lề của Keylor Navas, và một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn tới tất cả các bên: Jorge Mendes, đại diện của cả De Gea và Jose Mourinho, cũng như là nhân vật trung gian giữa hai câu lạc bộ.

Real chú ý, giờ là lúc Barca chạy nước rút

Real chú ý, giờ là lúc Barca chạy nước rút

Trận chung kết Cúp Nhà Vua còn 3 tháng rưỡi nữa mới diễn ra, và cùng với sự chuẩn bị cho giai đoạn knock-out Champions League, đây là lúc Barca chạy nước rút để tranh ngôi đầu La Liga.


Vì những điều tốt nhất cho Real

"Thật khó để đưa một cầu thủ lớn như De Gea về Bernabeu, tôi sẽ phải nói chuyện với Zidane về vấn đề này", Chủ tịch Florentino Perez trả lời truyền thông thủ đô Madrid, khi tất cả đều tin rằng huyền thoại người Pháp không ưu tiên mua về những thủ môn, dù đó có là De Gea hay Courtois, hay Donnarumma. Nhưng "bổn phận của chúng tôi phải là trở thành đội bóng hay nhất mỗi năm, và Zidane sẽ phải nói với tôi về việc nâng cấp chất lượng đội bóng ở mỗi vị trí", ông Perez nói ngắn gọn về mục tiêu của mình.

Đó là lý do thuần chuyên môn! Hãy nhìn vào khía cạnh này: Keylor Navas, 31 tuổi, thủ môn số 1 của Dải thiên hà, đang trở thành cái bóng trong khung gỗ. Mùa trước, phải sau 131 phút anh mới để thua một bàn, nhưng mùa này, chỉ cần đứng trên sân 63 phút là anh lại phải vào lưới nhặt bóng, trong đó có những bàn thua hết sức ngớ ngẩn như ở trận gặp Las Palmas hay Borussia Dortmund.

Người ta nói rằng Real Madrid (Chủ tịch Perez) nợ Keylor Navas một lời xin lỗi (vì gài anh kèm theo bản hợp đồng với De Gea, và cả vì không dành cho anh một sự tôn trọng xứng đáng). Nhưng mục đích biện hộ cho phương pháp hành động: Real Madrid cần một thủ môn tài năng hơn, trẻ trung hơn, và quan trọng nhất phải là một người Madrid chính cống, để đứng vào hàng ngũ những Galacticos, cũng như là đại diện ưu tú cho Dải thiên hà ở đội tuyển quốc gia.

Và quan trọng hơn, hãy tin là ông Florentino Perez luôn đúng!

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm