ĐIỂM NHẤN: Keylor Navas là người hùng của Real Madrid. Trọng tài quá nặng tay với Celta Vigo

25/10/2015 06:31 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nhờ bốn pha cứu thua xuất thần của Keylor Navas, Real Madrid đã có được một trận thắng vất vả (1-3) trước Celta Vigo trên sân Balaidos, trong một cuộc đối đầu mà trọng tài đã ra tay quá nặng đối với đội chủ nhà, khiến họ phải chơi với 10 người ngay từ đầu hiệp hai sau khi Cabral nhận thẻ đỏ (thẻ vàng thứ hai) vì phản đối người cầm còi.

Navas làm quên Casillas

Phải nói điểm nhấn đầu tiên của trận đấu Madrid-Celta tối qua là sự tỏa sáng của Keylor Navas. Ngay trong hiệp một, thủ môn này đã bốn lần cứu thua cho “đàn kền kền trắng” bằng những pha cản phá xuất thần. Sự ra vào hợp lý và những cú bay người đấm bóng không tưởng của thủ môn người Costa Rica không chỉ làm nản lòng các chân sút của đội chủ nhà mà còn làm cho các CĐV của đội bóng áo trắng quên hẳn huyền thoại Iker Casillas và chẳng cảm thấy tiếc nuối trước việc De Gea không về với sân Santiago Bernabeu.


Navas lại chơi quá xuất sắc

Mặc dù phải vào lưới nhặt bóng một lần ở hiệp hai, bởi cú sút của Nolito là một quả đại bác không thể cản phá, Navas vẫn tiếp tục phá hỏng hầu hết các nỗ lực ghi bàn của Celta và khi không thể làm thế ở phút thứ 70, thì Marcelo đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi. Không có gì là quá đáng khi nói công đầu trong chiến thắng của Real Madrid thuộc về người gác đền Keylor Navas. Cứ xem con số sút bóng 17 lần của Celta, trong đó chỉ có một lần ghi điểm, là đủ biết Navas đã chơi xuất sắc như thế nào.  

Real Madrid chưa tìm được sự cân bằng

Mặc dù mới đây HLV Benitez tuyên bố Real Madrid đã tìm được sự cân bằng giữa các tuyến nhưng việc thủ môn Navas phải hứng chịu 17 quả sút của Celta, trong khi hàng công áo trắng chỉ sút có 14 lần, chứng tỏ đội bóng của HLV Benitez chưa tìm được sự cân bằng cần thiết. Ở hiệp một, khi mà Real Madrid ghi được hai bàn ở các phút thứ 8 và 22 do công của Cristiano và Danilo, thì đội bóng tạo ra nhiều cơ hội hơn vẫn thuộc về Celta. Và như trên đã nói, nếu không có bốn pha cản bóng xuất thần của Navas, Real Madrid đã phải hứng chịu một kết quả khác.

Sang hiệp hai, mặc dù từ phút 56 được chơi hơn người, nhưng tỷ lệ các cơ hội ghi bàn và kết quả ghi bàn của hai đội là như nhau cho đến phút thứ 94.  Cũng cần phải nói, mặc dù ghi được một bàn trong trận này, Ronaldo đã bỏ lỡ hai cơ hội ghi điểm mười mươi khi được một mình đối mặt với thủ môn đối phương. Trong một trường hợp tương tự, Danilo đã chuyển hóa thành bàn thắng, nhưng CR7 thì không. Tuy nhiên, Marcelo đã có một trận đấu tuyệt vời với một lần cứu thua trên vạch vôi và ghi một bàn ở phút cuối cùng (95) của cuộc so găng.

Celta ngẩng cao đầu dù thua cuộc

Mặc dù thua cuộc, nhưng Celta đã có một trận đấu ngang ngửa với Real Madrid và cho thấy vì sao họ có mặt trong tốp đầu ở Liga. Trong suốt hai hiệp, trừ 10 phút đầu tiên nghiêng hẳn về đoàn quân của HLV Benitez, thời gian còn lại về cơ bản – kể cả thế trận và cơ hội ghi bàn – thuộc về đội chủ nhà. Vào sân với tinh thần quyết thắng, Celta đã triển khai một lối chơi tấn công, phối hợp nhịp nhàng và với sự quyết liệt hiếm có.

Ngay trong 45 phút đầu tiên, kể cả khi bị thủng lưới tới hai bàn, Celta vẫn là đội có nhiều cơ hội ghi điểm hơn. Tuy nhiên, một lần nữa phải nói tới màn trình diễn tuyệt vời và những pha cản phá xuất thần của Navas từ phía Madrid. Sang hiệp hai, mặc dù bị mất người ở phút thứ 56, Celta vẫn là đội chơi hay hơn, đặc biệt sau cú sút trái phá thành bàn của Nolito. 10 phút cuối của trận đấu là một màn tra tấn với Real Madrid, cho dù ở phút cuối cùng Marcelo ghi thêm một bàn nữa cho đội bóng hoàng gia. Celta đã thua vì hai sơ hở chết người trong khâu phòng thủ mà cả Ronaldo và Danilo đã tận dụng rất tốt. Mặc dù thua, nhưng màn trình diễn của Celta đã làm cho các CĐV đội chủ nhà hài lòng.

Trọng tài ra tay quá nặng với Celta

Không thể nói Real Madrid đã giành một chiến thắng không xứng đáng, hoặc trọng tài đã đánh cắp chiến thắng của Celta. Nhưng nhìn nhận một cách công bằng, trọng tài Cloz Gomez đã ra tay quá nặng khi tặng thẻ vàng thứ hai cho Cabral chỉ vì lỗi phản ứng. Ngoài ra, Celta còn phải nhận thêm 4 thẻ vàng khác trong khi Real Madrid chỉ phải nhận một thẻ, cho dù họ cũng chơi quyết liệt chả kém đội chủ nhà.

Việc Cabral bị đuổi khỏi sân phần nào đã cản trở những nỗ lực cân bằng tỷ số của Celta. Không phải ngẫu nhiên các khán giả chủ nhà đã nhiều lần đứng lên và hô vang: Madrid đã giành chiến thắng như thế đấy (Asi asi gana el Madrid), trong một hành động phản đối rõ rệt đối với người cầm còi. Điều này một lần nữa thổi bùng lên câu chuyện một trợ lý trọng tài tố cáo bị gây áp lực để làm hại cho Barca trong trận Kinh điển sắp tới, hay tuyên bố của HLV Diego Simeone: “ Mùa bóng này đang có một sự chuẩn bị nguy hiểm để Real Madrid trở thành nhà vô địch Liga”.

Kha Lưu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm