Đến lúc Iker Casillas phải ra đi

05/08/2014 07:14 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid bây giờ đã có 4 thủ môn, do vậy họ rục rịch tìm cách bán Diego Lopez mặc dù người thực sự nên ra đi không phải là anh.

Hoặc Lopez, hoặc Casillas

Vụ chuyển nhượng Keylor Navas từ Levante đã hoàn tất sau khi Real kích hoạt điều khoản thanh lý hợp đồng. Navas vừa có một mùa giải xuất sắc, chỉ thủng lưới 43 bàn trong 38 trận và giúp Levante đứng giữa BXH. Thành tích đó thậm chí còn đáng kể hơn khi vào tháng 3/2014, Navas đã được trao giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng, một thành tích đáng trân trọng khi biết rằng cũng trong tháng 3, Messi đã ghi 9 bàn. Và tất nhiên phải kể đến phong độ World Cup của anh nữa.

Vấn đề bây giờ là với Keylor Navas, Real đã có 4 thủ môn ở đội 1. Những người kia là Iker Casillas, Diego Lopez và Jesus Fernandez. Sẽ phải có một người ra đi, và đó không phải là Jesus Fernandez, thủ môn mặc định số 3. Như vậy Lopez và Casillas, một trong hai người sẽ rời đội để được bắt chính.

Tờ Marca trong những ngày qua đưa tin Real sẽ bảo đảm một vụ chuyển nhượng cho Diego Lopez, với Napoli và Monaco là hai CLB đang đeo bám. Tuy nhiên Iker Casillas mới là người nên đi chứ không phải Diego Lopez.

Casillas chơi ổn định ở mặt trận Cúp mùa trước cho tới trận chung kết Champions League. Đó là trận đấu mà sai lầm của Iker suýt khiến Real mất Cúp. Nối tiếp sau đó là 2 trận đấu tồi tệ ở World Cup, mỗi trận Casillas mắc một sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua và khiến đội tuyển Tây Ban Nha trở thành cựu vương ngay sau vòng bảng.

Diego Lopez có thể không để lại dấu ấn sâu đậm với các CĐV nhưng so với Casillas, anh chưa hề mắc một sai lầm đáng kể nào. Thậm chí, lẽ ra, Diego Lopez nên được triệu tập vào danh sách đi Brazil.

4 năm trượt dốc

Kể từ khi nâng Cúp vô địch World Cup 2010, Iker Casillas đã bắt đầu xuống dốc. Khi đó anh trở về từ Nam Phi với tư cách người quan trọng nhất và được kính nể nhất trong lịch sử bóng đá TBN, một tượng đài của Real và một biểu mẫu của lòng trung thành. Và rồi sự hủy hoại bắt đầu xảy ra, ngày qua ngày, một cách chậm rãi.

Đầu tiên là Casillas có HLV mới, Jose Mourinho. Quyền lực của Casillas trong phòng thay đồ giảm sút, và anh bắt đầu xa cách với Chủ tịch Perez. Dư luận Madrid bắt đầu chống lại Casillas, một số CĐV gọi anh là kẻ phản bội, và nhiều đồng đội không ưa anh vì thiếu tư cách thủ lĩnh. Và rồi chấn thương đầu năm 2013 xảy ra, Casillas mất vị trí. Thậm chí đời sống cá nhân của Iker cũng không tốt đẹp gì khi anh có lúc không nói chuyện với cha mình.

Tháng 8/2013 là thời điểm mà Iker gần như mất hết, từ hy vọng bắt chính cho đến sự tôn trọng của đồng đội và bất hòa gia đình lên tới đỉnh điểm. Trước đó 2 tháng, Mourinho ra đi và Casillas bắt đầu lao vào tập luyện, như chợt tìm thấy động lực chiến đấu trở lại. Anh là thủ môn tốt nhất của các buổi tập. Thế nhưng mọi thứ sụp đổ sau khi Ancelotti chọn Diego Lopez.

Mọi chuyện tưởng như tốt đẹp trở lại khi Casillas bắt hay ở mặt trận Cúp cho Real. Thế nhưng khi anh nâng Cúp vô địch Champions League ở Lisbon, người ta không khỏi băn khoăn khi thấy chính anh mắc sai lầm lớn. Và tất nhiên, 2 trận đấu ở World Cup khẳng định rằng Casillas đã trở lại như hồi một năm trước.

Người ta đặt câu hỏi Casillas còn ở lại làm gì? Diego Lopez có đi thì Keylor Navas dù sao cũng sẽ đẩy Casillas xuống ghế dự bị, và Carlo Ancelotti có lẽ sẽ không xoay vòng thủ môn thêm nữa. Mà như vậy thì phòng thay đồ Real sẽ có một đội trưởng chuyên ngồi dự bị và có thể lúc nào cũng lo nghĩ tìm cách đoạt lại vị trí chính thức. Một nhân vật như thế không nên tồn tại trong đội, hoặc nếu giữ lại thì cũng nên tước băng đội trưởng, dù anh ta có nhiều công trạng tới đâu.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm