David Moyes nỗ lực bám trụ ở xứ Basque

01/11/2015 15:34 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - David Moyes đang trải qua mùa giải thứ hai đầy khó khăn với Real Sociedad. Vị trí thứ 15 nói lên những áp lực mà HLV người Scotland đang phải đối mặt với các CĐV xứ Basque.

Đã có những chỉ trích, đã có những tiếng la ó nhằm vào cựu HLV của Man United. Trong bối cảnh ấy, Moyes buộc phải học cách thi nghi để tồn tại với cuộc sống ở Tây Ban Nha.

Áp lực bủa vây

Chủ nhật tuần trước, ở cuối con đường hẹp từ phòng thay đồ đến lối ra sân Ciutat de Valencia HLV Luis Alcaraz của Levante đã cố tình dừng lại, chỉ để đợi bắt tay với David Moyes. “Chúc mừng”, ông nói đầy lịch sự. “Xin cảm ơn”, Moyes trả lời. Với cách đó, Alcaraz mỉm cười trước khi bước đi. Đó là ngày mà Real Sociedad đánh bại Levante 4-0. Kết quả đó khiến BLĐ Levante có cuộc họp bất thường và thống nhất sa thải Alcaraz. Họ cố gắng gọi điện thoại nhưng Alcaraz đã tắt máy và họ buộc phải gửi thông báo cho ông bằng email. Ngược lại, David Moyes đã được cứu.

Chứng kiến sự ra đi của Alcaraz, Moyes cũng có những suy nghĩ riêng của ông. “Điều này cũng có thể xảy ra với tôi”, ông nói. “Áp lực được tạo ra và Moyes hiểu rằng nếu ông để thua Levante, chính ông cũng phải ra đi. Trước khi làm khách ở đây, Sociedad chỉ có 6 điểm trong tổng số 24 điểm. Họ chỉ thắng 3 trong tổng số 18 trận gần nhất. Những cái tên đưa ra để thay thế Moyes đã được liệt kê. Thêm một thất bại nữa, ông sẽ mất việc. Nhưng với quyết tâm, với khát khao, Sociedad đã thắng 4-0. Tương lai của Moyes cũng không được nhắc đến nhiều nữa. Cũng chính từ chiến thắng này, Sociedad đã thay đổi. “Chúng tôi chơi tốt hơn”, Asier Illarramendi nói.

Trước đó, truyền thông và người hâm mộ đã nói rằng đội bóng sẽ đi xuống theo kiểu ngày càng tồi tệ hơn. Khi Sociedad để thua 0-1 trước Atletico trong trận đấu trước đó, đã có rất nhiều tiếng la ó cho thầy trò ông David Moyes. Một CĐV thậm chí còn hét to bằng tiếng Anh: “Moyes, go home” (Moyes, hãy về nhà ông đi). Mùa trước, khi Moyes giúp Sociedad có chiến thắng ngay tại Camp Nou của Barca, tên của ông được thổi tưng bừng. Bây giờ, khi Sociedad đi xuống, họ coi ông là tấm bia cho những chỉ trích.


David Moyes đang phải đối mặt với nhiều áp lực ở Liga

Moyes hiểu những gì mọi người nghĩ về ông. Khi những CĐV ở Anoeta nói những từ như “Entorno”, ông biết áp lực đang dồn cả lên mình lớn thế nào. Trong tiếng TBN, đó là từ để diễn tả mọi vấn đề xảy ra xung quanh đội bóng, ở đó có áp lực, có sức mạnh, chính trị, CĐV và truyền thông. Có quá nhiều thứ mà Moyes phải đối mặt và vượt qua, nếu như ông muốn tồn tại ở xứ Basque này.

Sự khắc nghiệt ở xứ Basque

Có một điều chính Moyes cũng phải thừa nhận là người xứ Basque luôn rất cục bộ địa phương. Họ đánh giá cao những HLV địa phương nhưng lại thờ ơ với những người nước ngoài. Một trong những lý do ấy chính là việc Moyes không thể nói tiếng bản địa. Điều đó khiến Moyes có cảm giác như ông bị cô lập ở xứ này.  Tuy nhiên, những cảm giác của Moyes không hẳn đã đúng. Thực tế, khá nhiều CĐV của Sociedad đã ủng hộ ông. Họ sẵn sàng nói tốt cho ông trước truyền thông thay vì đứng lên để chỉ trích.

“Để làm việc ở Liga, nơi mà bóng đá là một môi trường hoàn toàn khác so với ở Anh quốc, bạn không chỉ đơn thuần làm công tác chuyên môn. Bóng đá ở xứ này như một tôn giáo, bạn phải đối mặt với rất nhiều điều xung quanh. Chỉ có bản lĩnh, bạn mới vượt qua được khó khăn này để tập trung tốt nhất cho công việc”, trong một lần họp báo, Moyes đã thẳng thừng thừa nhận như thế.

Với chiến thắng trước Levante, Real Sociedad có 9 điểm sau 10 vòng đấu. Kết quả này chưa giúp họ thoát ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ nhưng nó tạm làm yên lòng những con tim khắc khoải của các CĐV xứ Basque. “Tất cả mới bắt đầu. Tôi còn cả một chặng đường khó khăn dài phía trước. Điều quan trọng là chúng ta buộc phải kiên nhẫn. Hãy cho tôi thời gian”, Moyes nói.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm