Cristiano Ronaldo và tham vọng vĩ đại

22/04/2014 21:19 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo có một tham vọng lớn: trở thành cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử. Việc giành được Quả bóng Vàng thứ hai cộng với những lời cổ vũ từ phía bạn bè và người đại diện Jorge Mendes, đang thôi thúc siêu sao người Bồ Đào Nha đặt ra những mục tiêu chưa từng có.

Theo tiết lộ từ phòng thay đồ ở Nhà Trắng của Madrid, CR7 muốn có 5 Quả bóng Vàng để vượt qua mọi kỷ lục. Sự thôi thúc của tham vọng lớn này khiến Ronaldo hầu như trở lại với cách ứng xử trong những ngày tháng giao thoa giữa năm 2010 và 2011, khi mà anh hy vọng đánh đổ ngai vàng của Messi.

Sau khi tiền đạo người Argentina giành được Quả bóng Vàng thứ tư, Ronaldo có vẻ đã cam chịu số phận chiếu dưới. Nhưng đúng vào lúc bắt đầu thất vọng thì đối thủ của anh, Leo Messi, sau chục năm cày ải trên mọi mặt trận cùng Barca, có dấu hiệu kiệt sức và liên tiếp dính chấn thương, khiến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chỉ còn là cái bóng của mình tại bán kết Champions League của mùa bóng trước, thậm chí không đủ sức để chơi trận lượt về để cay đắng nhìn đội bóng của mình bị Bayern hạ nhục với tỷ số chung cuộc 7-0. Từ đầu mùa bóng đến nay, Messi vẫn chưa thoát khỏi sự đeo bám của chấn thương và có lúc anh đã phải nghỉ hẳn hai tháng – từ lễ Giáng sinh năm 2013 tới hết nửa tháng 2/2014 – để chữa trị và hồi phục vết rách cơ bắp đùi. Một lần nữa, Cristiano nhìn thấy cơ hội giành Quả bóng Vàng thứ ba và anh quyết định không bỏ lỡ cơ hội này.

Luôn phải là vai chính

Bất chấp chấn thương rách cơ đùi và dây chằng đầu gối chưa hoàn toàn lành lặn, Ronaldo vẫn muốn được vào sân thi đấu. Anh không chịu được ý nghĩ phải ngồi ngoài để xem trận Madrid-Bayern tại lượt đi bán kết Champions League sẽ diễn ra vào rạng sáng thứ Năm này. Ngôi sao người Bồ Đào Nha càng không thích cái cảm giác chứng kiến đội bóng giành chiến thắng mà không cần đến sự có mặt của anh. Và anh càng không thích khi có tin dư luận cho rằng Madrid chơi hay hơn khi vắng Ronaldo, giống như chiến thắng của Madrid tại sân El Sardinero ở đầu mùa bóng 2011 hay chung kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha trước Barcelona mới đây.

Ronaldo luôn khao khát được thi đấu

Còn có một động lực khác thúc đẩy Cristiano Ronaldo bỏ ngoài tai các lời khuyên của các bác sĩ để đòi chơi trong trận đấu sắp tới của Madrid trước Bayern: đó là, chỉ cần thêm một bàn thắng nữa thôi tại Champions, anh sẽ có 15 bàn thắng tại giải đấu châu Âu từ đầu mùa bóng tới nay, để phá vỡ kỷ lục của Messi và Altafini. Sau ba tuần nghỉ vì chấn thương dây chằng đầu gối, Cristiano muốn trở lại đóng vai trò thủ lĩnh.

Chuyến trở về Madrid sau trận chung kết Cúp Nhà vua không phải là hoàn toàn hạnh phúc với Cristiano Ronaldo. Niềm vui chung giành Cúp không khỏa lấp nỗi buồn mình không phải là nhân vật chính trong đó. Ronaldo đã cố tách mình một chút khỏi sự phấn khích của các đồng đội. Bởi vì trên đường đi tới Quảng trường Cibeles, nơi đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha thường tổ chức lễ ăn mừng mỗi khi giành được một danh hiệu, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã nhận được tin chủ tịch Florentino Perez phá lệ không trả lời phỏng vấn báo chí sau các trận đấu khi triệu tập họp báo để ca ngợi “đứa con cưng” của mình là Gareth Bale, cầu thủ mà đích thân nhà doanh nghiệp lớn trong ngành xây dựng này đưa về và đặt cọc tất cả vào vụ áp-phe lớn nhất trong cuộc đời mình.

Cầu thủ người xứ Walles chính là người ghi bàn thắng quyết định 2-1 sau một pha bứt tốc dài 80 mét khiến trung vệ trẻ Bartra của Barcelona phải hít khói và chứng kiến bóng chui vào lưới của Pinto. Những lời có cánh của ông chủ Nhà Trắng ở Madrid dành cho Bale trong cuộc họp báo nói trên khiến một số cầu thủ áo trắng có phần ghen tị. Bởi vậy, khi nhìn thấy Cristiano Ronaldo buồn bã cúi mặt, với chiếc mũ màu đen trên đâu, có cầu thủ đã ghé tai hỏi nhỏ: “Anh đã nghe những gì mà chủ tịch nói về đứa con của mình chưa?". Đứa con ở đây không ai khác ngoài Gareth Bale. Biết mình không được là “cục cưng” của ông chủ, Cristiano trả lời bằng một nụ cười nửa miệng, vừa như đồng lõa vừa như thừa nhận một sự thực hiển nhiên.

Bất chấp nguy cơ không được dự World Cup

Các bác sỹ rất cẩn trọng với tình trạng dây chằng đầu gôi của Cristiano Ronaldo. Vết sưng tấy là nghiêm trọng và họ cho rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha chưa ở trạng thái tốt nhất để có thể vào sân trước Bayern vào rạng sáng thứ Năm này. Tuy nhiên, CR7 đã đẩy nhanh quá trình hồi phục bằng tất cả những biện pháp có thể. Anh đã cùng một lúc sử dụng những chuyên gia vật lý trị liệu của Real Madrid và cả những bác sỹ ngoài luồng (tự trả tiền), làm việc ngoài giờ cả sáng và chiều để đẩy nhanh quá trình hồi phục. Hôm qua, CR7 đã thử vận động mạnh với các động tác chạy, nhảy, xoay người và thay đổi đột ngột hướng di chuyển.  

Thông thường, ở tuổi 29, các cầu thủ bắt đầu “kế hoạch hóa” những năm cuối cùng của sự nghiệp của mình. Sẽ tròn 30 tuổi vào vào năm 2015, Cristiano vẫn mơ một một chặng nước rút vinh quang. Trong đầu anh cháy bỏng ý nghĩ phải giành Quả bóng Vàng thứ 5, nhưng để làm việc đó, anh phải có QBV thứ ba đã, trong một năm có World Cup. Mà Bồ Đào Nha thì khó có hy vọng gì ở giải đấu lớn nhất hành tinh này, trước Tây Ban Nha, Brazil, Argentina và Đức. Vậy thì phải bằng mọi giá phải là nhân vật chính tại Champions League để cùng Real Madrid giành được La Decima. Đó sẽ là cơ hội để Cristiano Ronaldo bước lên bục chiến thắng của FIFA. 

Ronaldo muốn giành thêm một QBV nữa

Với Messi đang xuống phong độ và Barcelona đã bị loại khỏi cuộc chơi tại châu Âu, dĩ nhiên Cristiano Ronaldo không muốn bỏ lỡ cơ hội “làm bàn” ngon ăn này. Con số 45 bàn thắng ghi được trên các mặt trận từ đầu mùa bóng đến nay là một điểm tựa để Cristiano Ronaldo nhấn ga. Tất cả sẽ là hoàn chỉnh nếu cái đầu gối trái gần đây không phản bội lại anh.

Có nguồn tin từ phòng thay đồ tiết lộ khi các bác sỹ khám cục sưng tấy của Ronaldo, họ đã phát hiện và kết luận tiền đạo của Madrid đã thi đấu trong tình trạng bị đau nặng. Họ đều nghĩ CR7 đã cắn răng chịu đựng đau đớn trong hàng tháng trời để tránh chấn thương bị phát hiện và phải nghỉ thi đấu. Chỉ có vậy, Ronaldo mới tiếp tục có thêm những thành tích cá nhân. Họ cho rằng để Cristiano Ronaldo vượt qua được sự chịu đựng, anh đã sử dụng các chuyên gia ngoài luồng, không thuộc về CLB hoàng gia, với sự giúp đỡ từ siêu cò và người đại diện là Jorge Mendes.

Bây giờ, Cristiano Ronaldo lại khởi động một cuộc phiêu lưu lớn. Anh hy vọng sút tung lưới Bayern và khẳng định mình là nhân vật chính nếu Madrid giành được La Decima, bất chấp cái dây chằng đầu gối có nguy cơ tái phát có thể khiến anh phải chứng kiến World Cup từ chiếc TV trong ngôi nhà của mình.

Đó chỉ có thể là sự thôi thúc của một tham vọng lớn, có thể gọi là vĩ đại, tùy theo cách hiểu của mỗi người.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm