Cristiano Ronaldo lên, Lionel Messi xuống vì... World Cup

25/12/2014 07:43 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu lấy World Cup trên đất Brazil là cột mốc thì Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã có hai màn trình diễn trái ngược nhau trong năm 2014 này.

Ronaldo ổn định, bùng nổ trong khi Messi bất ổn với đầy những hoài nghi.

Hôm 16/6, trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Đức ở vòng bảng, Pepe cúi đầu rời sân ở phút thứ 37. Mueller, với sự tinh quái, đã “diễn” khá thành công ngay trước mặt trọng tài và khiến cho trung vệ dày dạn kinh nghiệm của Real Madrid phải rời sân sớm.

Bệ phóng World Cup của Ronaldo

Thời điểm đó, Bồ Đào Nha đã bị dẫn 0-2 và họ chính thức sụp đổ. Kết quả cuối cùng là 0-4. Ở hai trận đấu tiếp theo, Bồ Đào Nha hòa Mỹ và thắng Ghana, nhưng kết quả ấy là không đủ để họ giành vé vào vòng knock-out.

Với tất cả những ai yêu Bồ Đào Nha, đó là một nỗi thất vọng. Nhưng với cá nhân Ronaldo, đó lại là một bước ngoặt lớn, dù nỗi thất vọng vẫn bao trùm lên những cảm xúc của anh. Ronaldo đã có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi.

Cần phải nhấn mạnh rằng, trước khi bước vào World Cup, Ronaldo đã không còn cảm thấy thoải mái sau khi kết thúc mùa giải với Real Madrid. Anh bỏ lỡ một số trận giao hữu cùng Bồ Đào Nha. Những trận được vào sân, có cảm giác như anh đã nén đau để chơi bóng. Khi World Cup kết thúc sớm, anh được nghỉ ngơi. Đó là điều cần thiết để hàn gắn và hồi phục những chấn thương.

Sau quãng thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới, Ronaldo tỏ ra sẵn sàng. Anh ghi bàn ở Siêu cúp châu Âu, phá vỡ kỉ lục ghi bàn ở Liga và liên tiếp nổ súng ở đấu trường Champions League. Tất cả đều chỉ ra rằng Ronaldo là một cầu thủ tối quan trọng của đội bóng Hoàng gia. Càng thi đấu, Ronaldo càng khẳng định đẳng cấp vô song của một chuyên gia làm bàn (25 bàn trong 14 trận ở Liga). Chứng kiến một CR7 thăng hoa, không ít người đã thầm cảm ơn World Cup. Họ tin rằng, nếu Bồ Đào Nha không bị loại sớm, Ronaldo sẽ không bùng nổ dữ dội đến thế.

Sự kì vọng khiến Messi đi xuống

Lionel Messi đã ghi tổng cộng 58 bàn thắng trong năm 2014. Nếu xét trên phương diện cá nhân, đó lại là một năm thành công nữa của ngôi sao người Argentina. Messi vẫn hay, vẫn bùng nổ. Anh phá liên tiếp hai kỉ lục là Chân sút vĩ đại nhất Liga và Champions League. Ấn tượng hơn, ở hai trận đấu mà Messi phá kỉ lục, anh đều lập hat-trick.

Nhưng nếu đem so sánh với các năm trước đó, cá nhân Messi sẽ không thể hài lòng với chính mình, nhất là ở khía cạnh ổn định. Năm 2014, anh đã gánh cả tuyển Argentina lẫn Barcelona trên đôi vai nhức nhối của mình. Messi giúp Argentina vượt qua vòng loại World Cup. Anh đóng vai trò quan trọng giúp Argentina đi đến trận đấu cuối cùng ở giải đấu trên đất Brazil. Nhưng cũng ở trận đấu này, Messi đã thể hiện rõ sự quá tải và Argentina thua 0-1 trước Đức

Trở lại Barca, khi đã gần như kiệt sức vì World Cup, Messi không có nhiều thời gian để hồi phục. Dù vẫn chơi tốt nhưng một mình Messi không thể đưa Barca, đội bóng một lần nữa quá phụ thuộc vào anh, đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác. Như một hệ quả, họ bị Real hạ gục trong trận El Clasico và duy trì một khoảng cách đủ an toàn trong cuộc đua vô địch.

Sự ổn định ở mùa giải này là điều không tồn tại ở Messi. Song hành với đó là những chấn thương đến với tần suất dày hơn. Một yếu tố khác là áp lực dành cho một ngôi sao lớn. Messi bị ảnh hưởng và anh không còn cảm thấy thoải mái nhất mỗi khi bước ra sân bóng. Điển hình nhất là ở cuộc chiến với Celta Vigo, trông anh lo lắng và bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn rõ ràng. Đó cũng là trận đấu mà nếu có thêm 1 bàn thắng, Messi sẽ phá kỉ lục 251 bàn của huyền thoại Zarra. Nhưng áp lực và sự kì vọng đã làm chùn bước đôi chân của anh.

Thắng, hòa hay thua không phải là vấn đề mà Messi quan tâm. Với ngôi sao này, điều quan trọng nhất là hạnh phúc. Khi Messi thoải mái nhất mới có một Messi bùng nổ nhất...

25 Ronaldo đang là chân sút có hiệu suất ghi bàn ấn tượng nhất ở các giải vô địch quốc gia châu Âu. Hiện anh có 25 bàn sau 14 trận ở Liga.

58 Tính cả các trận giao hữu, trong năm 2014 vừa qua, Lionel Messi đã ghi tổng cộng 58 bàn cho tuyển Argentina và Barcelona.

61 Cristiano Ronaldo đã có tổng cộng 61 bàn thắng cho Real Madrid và Bồ Đào Nha ở năm 2014.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm