Cristiano Ronaldo có đáng trách vì thất bại của Real Madrid?

15/05/2015 05:55 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo lại ghi bàn, pha lập công thứ hai của anh ở vòng Bán kết, nhưng chừng đó là chưa đủ để Real Madrid giành vé chơi trận Chung kết Champions League thứ hai liên tiếp.

Những Madridista đã kỳ vọng các Galacticos của Real làm được nhiều hơn thế, đặc biệt là người dẫn đường Ronaldo, nhưng cuối cùng họ vẫn phải chứng kiến Juventus ăn mừng ngay tại thánh địa Bernabeu. Tuy nhiên, Ronaldo không đáng bị trách cứ bởi anh đã nỗ lực hết mình, trong một trận đấu mà dường như chỉ một mình CR7 bên phía Madrid thể hiện được khả năng và khát khao cống hiến.

Ronaldo chẳng phải ghen tỵ với Messi

Với pha đá phạt đền tung lưới Gigi Buffon, mở tỷ số trong trận Bán kết lượt về, Ronaldo đã có bàn thứ 307 cho đội bóng áo Trắng, qua đó đuổi kịp huyền thoại Alfredo Di Stefano trên danh sách những chân sút vĩ đại nhất của Real Madrid. Ronaldo và Di Stefano hiện chỉ kém người đang dẫn đầu là Raul Gonzalez 16 bàn nữa, nhưng chỉ siêu sao người BĐN là còn cơ hội chiếm vị trí số 1.

Ronaldo chỉ mất vỏn vẹn 6 năm để cán mốc 307 bàn (sau 298 trận) kể từ khi gia nhập Bernabeu từ Man United năm 2009, trong khi Di Stefano cần tới 11 năm (sau 396 trận). Ngoài ra, Ronaldo cũng đã cân bằng thành tích ghi 10 bàn ở Champions League mùa này của Messi, cũng như con số 77 bàn, kỷ lục trong lịch sử giải đấu. Nhưng tiền đạo người Argentina vẫn còn cơ hội vượt lên ngay trong mùa này khi anh còn trận Chung kết với Juventus.

Ronaldo chẳng thua kém gì Messi mùa này, ít nhất là ở khía cạnh bàn thắng, nhưng anh lại đang đứng trước nguy cơ trắng tay, còn đối thủ người Argentina hoàn toàn có thể giành cú “ăn ba”. Đó sẽ là một thất bại toàn diện của Ronaldo ở khía cạnh danh hiệu, nhưng về mặt cá nhân, anh chẳng việc gì phải ghen tỵ với Messi.

Ronaldo không đáng trách

Đã có nhiều lời trách cứ về phong độ của Ronaldo ở hai lượt trận Bán kết với Juventus, cũng như giai đoạn cuối mùa này, mà đỉnh điểm là pha đá hỏng penalty khiến Real Madrid bị Valencia chia điểm ở Liga cuối tuần trước (khiến Real mất nốt cơ hội giành danh hiệu ở Liga).

Sự thật là Ronaldo đã không chơi với phong độ cao nhất, nhưng hãy thử nhìn vào các đồng đội của anh? Trong khi Messi được hai tiền đạo có phong độ cao là Luis Suarez và Neymar hỗ trợ, thì Ronaldo đã nhận được gì từ Karim Benzema, người mới trở lại sau chấn thương, và Gareth Bale, ngôi sao đã sa sút kinh khủng?

Nhưng ngay cả khi chưa đạt đến đỉnh cao phong độ, Ronaldo vẫn rất đáng xem bởi sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của anh. Ronaldo luôn tự cáu với bản thân khi anh không thể chơi một cách hoàn hảo vào mọi thời điểm. Khi thực hiện một pha chuyền bóng hỏng trong trận lượt về với Juventus, thay vì dứt điểm sau đường chuyền của Benzema, Ronaldo gần như phát khóc và trút giận lên khung gỗ. Chỉ có một người cầu toàn sự hoàn hảo mới làm như thế. Thierry Henry từng nói rằng nếu không có Messi, Ronaldo đã giành 8 Quả bóng Vàng gần nhất.

Trong phần lớn mùa giải này, Ronaldo đá như một số 9 và đã chơi với sự hiệu quả gần như tuyệt đối, thể hiện qua hiệu suất ghi bàn của anh, 55 bàn sau 52 trận, tức xấp xỉ 1,06 bàn/trận, so với 1 bàn/trận của Messi (53 bàn sau 53 trận).

“Cristiano không hề sa sút phong độ. Người ta đã quá quen với việc anh ấy ghi 3 hoặc 4 bàn mỗi trận nên khi Cristiano chỉ ghi 1 bàn, họ ngay lập tức nói rằng anh ấy sa sút. Cristiano là một cỗ máy. Anh ấy luôn hoạt động hết công suất và giúp đỡ đội bóng. Thật không công bằng khi chê trách Ronaldo”, hậu vệ trái Marcelo bảo vệ đồng đội của anh.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm