Có một đội nhược tiểu mang tên Barcelona

18/05/2021 20:12 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Celta Vigo vừa làm cái phần việc cuối cùng để tiễn Ronald Koeman khỏi Camp Nou sau mùa giải này, trước đó, là loại đội bóng xứ Catalunya ra khỏi cuộc đua vô địch La Liga.

Cuộc đua vô địch La Liga: Gay cấn đến phút cuối

Cuộc đua vô địch La Liga: Gay cấn đến phút cuối

Barca tự ném đi những hy vọng mong manh khi thua bạc nhược Celta Vigo 1-2 trên sân nhà, danh hiệu La Liga trở thành mặt trận riêng của Real Madrid và Atletico.

Đó là lời tạm biệt danh hiệu vốn chưa bao giờ có cơ hội chắc chắn thật sự đắng ngắt trong miệng HLV người Hà Lan và các học trò, sau vài tháng đã từng khiến cho cuộc đua với hai đội bóng thủ đô Madrid trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Một Barcelona bé nhỏ

Nhưng điều cuối cùng mà người ta cần biết về Barcelona dưới thời Ronald Koeman đó là đội bóng này luôn thất bại trong những thời điểm quyết định, các hậu vệ là một chuỗi những rắc rối không thể giải quyết, sự sợ hãi luôn thường trực trong tâm trí và một HLV luôn không biết phải làm gì trong mỗi lần đấu trí với những người đồng nghiệp đến từ khắp La Liga.

Celta Vigo, trực tiếp là Santi Mina đã khiến tất cả nhận ra rằng, đội bóng này dễ bị tổn thương như thế nào, và những thất bại đến với Barcelona thật sự dễ dàng như cách mà Ronald Koeman đã loại bỏ Luis Suarez với một cuộc điện thoại và 6 giây ngắn ngủi.

Họ đã chơi bóng như những người không có khả năng kiểm soát bản thân trước đối thủ, và đáng hổ thẹn, đó không phải là lần đầu tiên, hoặc cuối cùng, mà nó là sự kéo dài hết lần này đến lần khác, trước Cadiz, trước Granada, theo cùng một cách ở Camp Nou: Lo sợ và bế tắc.

Người ta có thể nói hàng giờ và thực tế là đã nói nhiều lần trước đó về sự tầm thường của Barcelona, về cách mà họ chơi bóng với sự hỗn loạn, thiếu nhất quán và không có một chiến lược cụ thể trong một mùa giải, dù đó chỉ là sự chuyển tiếp với Ronald Koeman.

Giấc mơ về việc giành một cú đúp trong một khoảnh khắc đã kéo tất cả những người ở đây rời khỏi thực tại tàn nhẫn về một Barcelona tầm thường hơn họ đã nghĩ. Một tập thể chỉ kiếm được 1 điểm trong 12 điểm đối đầu với các đối thủ trực tiếp là điều gì đó rất đáng xấu hổ.

Chú thích ảnh
Celta Vigo đang đẩy nhanh quá trình ra đi của Messi và Koeman?

Và cùng lúc đó, bị loại khỏi Champions League sau những thất bại bẽ bàng ở Camp Nou trước Juventus và Paris St Germain. Sự thật là dù đã rất nỗ lực, đã cam kết về một Barca có tính cạnh tranh, và không ngơi nghỉ một chút nào trong những tháng qua, nhưng đội bóng xứ Catalunya vẫn không thể thay đổi được chất lượng chơi bóng.

Họ vẫn là những người dễ đầu hàng ở những thời điểm mà chỉ vài năm trước thôi, là điều có thể gây sợ hãi cho mọi đối thủ. Cái đặc tính không buông bỏ cho đến khi Leo Messi nhìn thấy mành lưới đối phương trong những tình thế ngặt nghèo nhất đã không còn được duy trì một cách liền lạc ở mùa này, sau khi đã lóe lên chói lọi ở trận gặp Granada ở tứ kết Cúp nhà Vua, trước Sevilla ở vòng sau đó.

Nó có thể chỉ là khoảnh khắc thăng hoa nhất thời của những người đã không còn đường lùi và không được tin rằng, họ xứng đáng được đại diện cho Tây Ban Nha tham dự Champions League mùa tới.

Thất bại của Koeman

Rất khó để chấp nhận rằng việc thu hẹp khoảng cách 12 điểm với Atletico Madrid là một chiến công của Ronald Koeman, ở mặt nào đó, ông đáng được tôn trọng với sự táo bạo trong các quyết định về nhân sự. Nhưng ở những mặt khác, về tổng thể của một câu lạc bộ, HLV người Hà Lan là một kiến trúc sư tồi với những bản vẽ và thiết kế của mình.

Barcelona đã thiếu một nhận dạng mà khi tới đây, Koeman rất được chờ đợi để làm điều đó, khi họ vẫn còn Leo Messi, và vì người ta đã tin rằng, với những năm tháng chơi bóng đỉnh cao dưới thời cố huyền thoại Johan Cruyff, HLV 58 tuổi biết cách để đưa đội bóng này trở về với cái nôi đã tạo ra sự vĩ đại của mình 3 thập kỉ đấy.

Ronald Koeman, dĩ nhiên, không phải là người tạo ra sự tầm thường và bé nhỏ của đội bóng xứ Catalunya, nhưng ông góp một phần không nhỏ để đẩy Barca tới chỗ không thể chấp nhận được ở mọi khía cạnh.

Và bi kịch ở chỗ, nó giống như là sự tiếp tay cho quá trình hủy hoại giá trị của Barca từ Josep Bartomeu, Quique Setien và trước nữa là Ernesto Valverde. Tất cả đã không được cảnh báo đúng mức, về một tập thể đã rệu rã với những người đã đi hết chu kỳ của mình nhưng không chịu dừng lại, những người mà không bao giờ xứng đáng đứng trong hàng ngũ đỉnh cao ở Camp Nou, và cả những người được thổi phồng quá mức về giá trị chơi bóng.

Quá nửa đội hình này phải bị tống khứ, ngay cả khi điều kiện về tài chính là hạn hẹp, nhưng nếu bây giờ không phải là thời điểm để xây dựng một đội bóng vô địch thì ông Laporta sẽ không còn cơ hội nào thích hợp hơn thế.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm