Có hay không chuyện Barcelona tự khiến mình bị ghét?

28/10/2016 05:49 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ chai nước bay, 5 người ngã ở sân Mestalla cuối tuần trước, đang đặt Barcelona vào tình thế khó chịu. Họ không chỉ chịu sự chỉ trích từ phía người hâm mộ, mà còn từ cả ban tổ chức giải đấu.

CĐV Valencia không thích thú gì khi Leo Messi và các đồng đội ăn mừng bàn thắng ấn định trận đấu ngay trước mắt họ. Đó cũng là cảm giác mà tiền đạo người Argentina phải nhận từ phía thủ thành Diego Alves, người cố gắng khiêu khích anh trước khi thực hiện quả phạt đền. Với những người không thích đội bóng xứ Catalunya, hành vi lăn lộn trên sân của các cầu thủ Barcelona là một màn kịch nhố nhăng. Nhưng tự bản thân những người hứng chịu chai nước, đó là phản ứng tự nhiên khi bạn bị tấn công bằng vật thể lạ từ trên khán đài.

Cơn giận dữ ở Mestalla

Không chỉ là chai nước, mà còn một số vật dụng khác được ném về phía các cầu thủ Barcelona, trong đó có những chiếc bật lửa. Ai cũng hiểu, tất cả những thứ đó đều có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe của các cầu thủ. Và câu hỏi được đặt ra là ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho cuộc khẩu chiến đã bị đẩy lên đến tận trưởng ban tổ chức giải đấu, ông Javier Tebas.

Đây là nhân vật chính: Alberto Mallenco, trọng tài điều khiển trận đấu giữa Valencia và Barcelona. Ông là người đã từ chối một quả phạt đền của đội chủ nhà, khi Umtiti đẩy ngã Rodrigo trong vòng cấm, đã bỏ qua pha vào bóng thô bạo của Enzo Perez với Andres Iniesta, khiến đội trưởng của Barca chấn thương nặng, và thổi bùng lên sự hung hăng của đội chủ nhà.

Khi nào Barcelona khó, khi đó có Messi

Khi nào Barcelona khó, khi đó có Messi

Leo Messi ghi bàn nhiều cứ như thể chẳng gặp một chấn thương nào, và chấp luôn cả bộ ba BBC của Real Madrid cộng lại cũng không bằng anh.

Nhưng chưa hết, Mallenco khiến các cầu thủ Valencia bị ức chế với pha cắt còi tình huống Nani không việt vị trong pha đối mặt với Ter Stegen. Các quyết định bắt lỗi trên sân của trọng tài 43 tuổi này như trợ giúp lối chơi rắn của đội chủ nhà. Dù Iniesta đã sớm rời sân vì chấn thương, nhưng ông bắt rất nhẹ tay khi Mario Suarez đạp thẳng vào cổ chân Andre Gomes, pha bóng xứng đáng phải nhận thẻ đỏ.

Những sai lầm liên tiếp trong cách điều hành trận đấu của Mallenco khiến cầu thủ cả hai đội đều cảm thấy bị "tổn thương". Với các cổ động viên, thật không dễ chịu để nuốt trôi những cục tức lớn như vậy, nhất là với những người yêu mến Valencia phải chứng kiến cảnh Neymar hướng về phía họ và nói điều gì đó.

Nhưng xét ở khía cạnh trạng thái tinh thần, đó là sự giải phóng năng lượng của cả các cầu thủ Barcelona, cũng như các cổ động viên đội chủ nhà. Cơn giận dữ của họ đều là sự bộc phát không mong muốn, sau khi trải qua 90 phút bị dồn nén trong sự ức chế và đầy lo lắng.

Valencia 2-3 Barcelona


Cơn giận dữ của Barcelona

Nếu là các cổ động viên bóng đá trung lập, bạn có thể phán xét hành vi của các cầu thủ Barcelona, hay cậu nhóc 17 tuổi ném chai nước trúng đầu Neymar theo quan điểm của mình. Nhưng nếu là một quan chức điều hành giải đấu, nhận xét về thái độ, phản ứng hay hành vi của các cầu thủ trên sân cỏ là sự ngốc nghếch.

Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter từng bị vạ miệng vì buông lời mỉa mai Ronaldo là kẻ độc tài trên sân cỏ. Ông Javier Tebas, Chủ tịch La Liga, một người đáng kính khác đổ thêm dầu vào lửa khi bình luận rằng, "nếu con tôi thấy tôi giả vờ làm gì đó, tôi sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ".

Điều đó khiến cho sự việc trở nên phức tạp hơn, khi cậu thanh niên ném chai nước còn biết nói lời xin lỗi về hành vi của mình, còn ông Tebas cùng các đồng sự lại đẩy mọi trách nhiệm lên phía Barcelona. Cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, ông Alfredo Florez thắc mắc, "thật vô lý khi chỉ trích các cầu thủ Barca". Nếu các cổ động viên Valencia cảm thấy bị Neymar nhạo báng như thế nào, thì đội bóng xứ Catalunya cũng cảm thấy bị xúc phạm như thế vì những bình luận không hợp lý từ ban tổ chức La Liga. Có lẽ, ông Javier Tebas đã nối tiếp sai lầm của ông Mallenco.

354 Neymar đã bị phạm 354 lỗi kể từ khi Luis Suarez ra mắt Barcelona ở mùa bóng 2014-2015, nhiều hơn ít nhất là 104 lần so với các cầu thủ khác.

1.500 Valencia bị phạt 1.500 euro vì đã để các cổ động viên ném chai nước xuống đầu các cầu thủ Barcelona ở vòng 9 La Liga.

2.000 Các cổ động viên Barcelona cảm thấy giận dữ vì với hành động chúc mừng sinh nhật mẹ vào năm 2011, Messi đã bị phạt tới 2.000 euro, trong khi hành vi tấn công của cổ động viên Valencia chỉ bị phạt 1.500 euro.

Bartomeu “khẩu chiến” với Javier Tebas

Theo chương trình "Què t'hi jugues!", Chủ tịch câu lạc bộ Barcelona ông Bartomeu đã gửi thư yêu cầu ông Javier Tebas giải thích về những bình luận của ông về các cầu thủ Barca (nếu con tôi thấy tôi giả vờ làm gì đó, tôi sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ). Còn theo Cadena SER, ông Bartomeu cũng khẳng định rằng, những phát biểu của ông Tebas chỉ càng làm bùng lên sự giận dữ của các bên, và phát sinh thêm những tình huống khó kiểm soát cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trong khi đó, ông Javier Tebas biện minh rằng, những bình luận của ông đã bị làm sai lệch, và điều ông nói chỉ có nghĩa trong tình huống phỏng vấn.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm