Chuyển nhượng Barca: Neymar và Griezmann hãy nhớ, Camp Nou đi dễ khó về

01/07/2019 14:42 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ, Antoine Griezmann đang mong đợi điều này nhất, khi thời gian đang chậm rãi điểm những nhịp đồng hồ tới ngày hôm nay (1/7), thời điểm mà điều khoản phá vỡ hợp đồng của anh giảm từ 200 triệu euro xuống 120 triệu euro.

Trực tiếp bóng đá hôm nay: Brazil đấu với Argentina, Peru đấu với Chile. Lịch thi đấu ngày 1/7

Trực tiếp bóng đá hôm nay: Brazil đấu với Argentina, Peru đấu với Chile. Lịch thi đấu ngày 1/7

Trực tiếp bóng đá hôm nay: Brazil đấu với Argentina, Peru đấu với Chile. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Cúp Quốc gia 2019 vòng 1/8, bán kết Copa America, Thai League, U21 châu Âu, CAN 2019. Lịch bóng đá ngày 1/7.

Đó cũng là lúc, anh bước vào cuộc thương lượng chính thức trên bàn đàm phán với Barcelona, mà không còn vướng bận bất cứ điều gì về tinh thần. Nhưng lẽ ra, mọi thứ đã không kéo dài đến một năm, và tiền đạo người Pháp cũng không cần phải hối tiếc quá nhiều về quyết định ở lại Wanda Metropolitano, nếu như gật đầu với nhà vô địch Tây Ban Nha sớm hơn nữa, và không phải chịu đựng những tổn thất khác về tinh thần hay tiền bạc.

Nhưng không chỉ có Antoine Griezmann hối hận vì quay lưng lại với đội bóng xứ Catalunya, cùng lúc này, còn có Neymar, người đang làm tất cả để có thể thoát khỏi Parc des Princes ở Paris hoa lệ nhưng không bao giờ đáp ứng được đẳng cấp mà tiền đạo người Brazil chờ đợi.

“Con sẽ cảm thấy hối tiếc nếu rời bỏ Camp Nou”, Neymar Santos Sr, cha và cũng là người đại diện của Neymar từng cảnh báo con trai về tác hại của việc chia tay Barcelona, dù ông là người tích cực nhất trong chuyện này. Lúc này, tiền đạo người Brazil chỉ hi vọng, anh có thể tái hợp với Leo Messi, tìm lại hạnh phúc trên sân cỏ, và không để lãng phí lâu hơn nữa những năm tháng đỉnh cao cùng Paris St Germain.

Chú thích ảnh
Ai trong số họ sẽ tới Camp Nou Hè này, Neymar hay Griezmann, hay cả hai?

Griezmann và Neymar chỉ là hai trong số những ví dụ tiêu biểu nhất của những người cố gắng để thoát ra khỏi những giá trị của Barcelona, trong quá khứ, rất nhiều người đã phải hối tiếc vì đã phản bội lại tình yêu của đội bóng này. Đáng tiếc nhất là cựu tiền vệ Ivan de la Pena, người ra mắt đội một vào năm 17 tuổi, ở thời kì hoàng kim của Dream Team dưới thời cố huyền thoại người Hà Lan Johan Cruyff.

De la Pena đã quá tự mãn và kiêu ngạo với tài năng của mình, khi được so sánh như một Friedrich Nietzsche của triết học hay một Mozart của âm nhạc, anh tự tạo ra một khoảng cách quá lớn với Johan Cruyff và không tạo ra sự thăng tiến nào về sự nghiệp như chờ đợi. Cựu tiền vệ này sau đó chia tay Camp Nou để tới Lazio, sau đó là chôn vùi tài năng ở Marseille, trước khi chìm nghỉm trong cái bóng của những tài năng mới của câu lạc bộ như Xavi hay Iniesta.

Sớm hơn cuộc chia tay của de la Pena ba năm, Hristo Stoichkov, một thành viên của Dream team vĩ đại cũng phải hối hận vì rời bỏ đội bóng vào năm 1995 để tới Parma, và chỉ sau một năm ở Italy, đã phải trở lại Camp Nou để sự nghiệp không sớm lụi tàn. Và còn rất nhiều những người khác cảm thấy tiếc nuối vì đã rời bỏ mái nhà này từ quá sớm như Gerard Pique, Cesc Fabregas Aleix Vidal, trước khi trở lại với những vị thế khác nhau.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm