Chung kết Champions League Juve - Barca: 'Piquebauer' từng biến mất và giờ đã trở lại

06/06/2015 06:48 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Gã có đôi mắt xanh với cái nhìn sâu thẳm, mái tóc và kiểu hất cằm rất bất cần. Đi cạnh gã là cô ca sĩ nổi tiếng toàn thế giới. Gã giống một tay chơi hơn là cầu thủ. Đó là Gerard Pique, kẻ lãng đãng và tài năng bậc nhất ở Barcelona.

Thế mà, đã có lúc gã như một kẻ bỏ đi ở đội bóng này. Đó là khi gã biếu không cho Real một quả phạt đền ở trận Kinh điển lượt đi mùa này. Là lúc cãi nhau tay đôi với cảnh sát trên đường phố vì lí do rất vớ vẩn. Gã cười mỉa mai khi bị Luis Enrique đẩy lên ghế dự bị nhiều hơn cả ra sân. Một người thừa của Barcelona.

Nhưng hãy dừng lại ở năm 2014. Thời điểm Pique tự biến mình thành gã ngốc trên sân cỏ và kết thúc luôn 3 năm tệ hại bằng sự lột xác không tưởng. Một chàng trai trưởng thành và chín chắn hơn nhiều. Người tự nhận mình muốn trở thành Puyol mới ở hàng thủ Barcelona.

Lần cuối cùng người ta thấy Pique trên ghế dự bị là ở xứ Basque, trong trận thua Sociedad. Bầu bạn với anh còn có Messi và Neymar. Sau đó, là một Pique của quãng thời gian 2009-2011. Không còn Puyol bên cạnh để chỉ bảo những điều đúng đắn, Pique đã phải nghiền ngẫm lại bài học đơn giản: Anh không còn là trung vệ hàng đầu thế giới. Không còn là lựa chọn đầu tiên cho mỗi trận đấu, mà buộc phải chia sẻ vị trí với Mathieu, Mascherano hay Marc Bartra.

Mục tiêu lấy lại vị trí trung tâm của hàng phòng ngự, là thách thức lớn nhất với Pique. Như ngày đầu tiên anh trở lại mái nhà Camp Nou, để tìm chỗ đứng trong đội hình của Guardiola, với Carles Puyol, Rafa Marquez hay Eric Abidal là những hậu vệ hàng đầu thế giới lúc đó. Pique với sự hăng hái và tài năng đã đánh bật được Marquez, để trở thành đối tác hoàn hảo của Puyol.

Nhưng thời điểm này, kinh nghiệm là người thầy tốt nhất với Pique, giúp anh tự điều chỉnh hành vi và thái độ của mình. Điều gì quan trọng hơn với anh: Trở thành người nổi tiếng ngoài sân cỏ hay là một cầu thủ trứ danh của đội bóng. Hoặc biến mất cùng sự thất vọng, hoặc lại là một phần của thành công.

Bước đầu tiên, phá vỡ cặp đôi yêu thích của HLV Enrique là Mathieu và Mascherano. Bước thứ hai, phát huy tối đa khả năng đọc tình huống và lối chơi thông minh của mình. Đánh chặn thành công 86% các đợt tấn công của đối thủ. Trở thành chốt chặn tin cậy nhất, bọc lót và sửa chữa mọi sai lầm của đồng đội. Bước thứ ba, ghi bàn và đóng góp nhiều hơn vào chiến thắng của Barcelona mùa này. 6 bàn thắng trong 45 trận đã ra sân mùa này là sự khẳng định, một Piquebauer trứ danh đã tái xuất.

Ở tuổi 28, Pique nhắc chúng ta nhớ rằng, một cầu thủ có thể học được nhiều hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Anh đã chìm sâu trong thất vọng, với mùa Hè khủng khiếp ở Brazil năm 2014. Nhưng cũng tự kéo mình lên bằng tài năng và thái độ chuyên nghiệp nhất.

Pique đã ao ước được là một thủ lĩnh như Puyol. Xin anh, không cần làm một Puyol thứ hai, hãy là một Pique, một Piquebauer của Barcelona.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm