Casillas mất điểm trong trận giao hữu với Man United: Bộ mặt thật của 'Thánh Iker'

04/08/2014 19:44 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid đã kết thúc chuyến du đấu Mỹ bằng thất bại tâm phục khẩu phục 1-3 trước Man United. Điều đó cũng có nghĩa là các nhà ĐKVĐ châu Âu đã không giành được bất cứ chiến thắng nào trên đất Mỹ. Họ thua Inter trên chấm 11m, bị AS Roma đánh bại 0-1 và cuối cùng là thất bại 1-3 trước Man United.

Cả 3 đối thủ của Real đều không dễ chơi trong khi họ thiếu sự phục vụ của những cầu thủ hay nhất. Ronaldo chỉ đá 20 phút cuối trước Man United, trong khi Karim Benzema chưa trở lại. Tuy nhiên, chuyến du đấu Mỹ cũng giúp HLV Carlo Ancelotti rút ra một kết luận quan trọng: Real Madrid không thể trông mong được gì nhiều từ Iker Casillas.

Casillas thực sự ngày càng tệ

Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu trước trận đấu với Man United, HLV Ancelotti xác nhận rằng Casillas sẽ bắt chính trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu. Hay nói cách khác, Casillas sẽ là sự lựa chọn số 1 của Real Madrid khi mùa giải mới bắt đầu, cho dù họ sắp chiêu mộ thành công một trong những thủ môn hay nhất World Cup 2014, Keylor Navas.

Tuy vậy, ngay vào thời điểm được tin tưởng nhất, Casillas lại khiến tất cả phải thất vọng. Thất bại 1-3 của Real Madrid trước Man United không hoàn toàn do lỗi của Casillas, nhưng sự thật là “Thánh Iker” đã có một trận đấu rất tệ, thậm chí là một trong những màn trình diễn đáng thất vọng nhất trong sự nghiệp của anh.

Ở bàn mở tỷ số của Man United, Casillas đã không kịp khép góc gần, tạo điều kiện cho Ashley Young ghi bàn. Tiếp đó, anh mất phương hướng sau quả tạt của Young bên cánh trái cho Wayne Rooney, khiến bóng đi thẳng vào lưới của Real. Ở bàn thua cuối cùng của Real, đúng là hàng thủ đội bóng áo Trắng đã để Javier Hernandez thoải mái đối mặt với Casillas. Tuy nhiên, chính sự ngập ngừng của Casillas sau quả tạt từ chân Shinji Kagawa đã tạo cơ hội cho Hernandez đánh đầu ghi bàn.

Vấn đề không hẳn ở chỗ Casillas có thể làm tốt hơn trong 3 bàn thua này, mà đó là sự tự tin của anh. Thủ môn người TBN dường như không cho thấy bất cứ sự tự tin nào, điều cần thiết nhất đối với một thủ môn. Chỉ sau 40 phút đầu trận với Real, Casillas đã chứng tỏ rằng đây không chỉ đơn giản là trận đấu ác mộng của anh. Mà đó là trình độ thật sự của “Thánh Iker” vào thời điểm này. Hàng công của Man United vẫn chưa thực sự hay trong trận đấu này nhưng Casillas vẫn để thủng lưới 3 lần, mà 2 trong số đó có thể tránh khỏi.

Casillas hoặc Lopez phải ra đi

Đang có một xu hướng mới ở các đội bóng hàng đầu châu Âu: mỗi đội đều sở hữu 2 thủ môn có trình độ ngang nhau để cạnh tranh một suất bắt chính. Arsenal chiêu mộ David Ospina để cạnh tranh với Wojciech Szczesny, Man City đem về Willy Caballero để làm đối trọng với Joe Hart, trong khi Mourinho đang đau đầu để lựa chọn ra người số 1 giữa Petr Cech và Thibaut Courtois.

Ở Tây Ban Nha, Barca đã mua cả Marc-Andre ter Stegen và Claudio Bravo để làm đối thủ của nhau trong khi người cũ của họ là Victor Valdes sắp tới Bayern để cạnh tranh với Manuel Neuer. Trong khi đó, Real đang sở hữu 3 thủ môn ở cùng đẳng cấp là Casillas, Lopez và Navas (chỉ còn chờ chính thức hóa). Vì vậy, gần như chắc chắn Casillas hoặc Lopez sẽ phải rời Bernabeu trong mùa Hè này.

Theo cuộc khảo sát mà tờ AS mới thực hiện với 11.349 độc giả, có tới 53,93% (6.121 người) ủng hộ Navas bắt chính cho Real mùa tới, tiếp theo là Lopez, 28,39% (3.222) và cuối cùng là Casillas, 17,68% (2.006). Rõ ràng, ngay trong mắt các CĐV Real, những người vốn ủng hộ Casillas, cũng phải thừa nhận rằng Casillas đang bị đánh giá thấp nhất trong số 3 thủ môn của Real.

Sau màn trình diễn ấn tượng ở World Cup, thật khó có thể tưởng tượng rằng Navas sẽ nằm ngoài kế hoạch của HLV Ancelotti. Trong 5 trận đấu ở Brazil, Navas chỉ để thủng lưới 2 lần (gồm 1 quả penalty) và tỷ lệ cứu thua là 4,2 lần/trận. Trung bình, phải sau 10,5 lần cứu thua, Navas mới để thủng lưới 1 lần và có tỷ lệ cản phá thành công lên tới 98%. Trong màu áo Levante mùa trước, tỷ lệ cứu thua/trận và số bàn thắng của Navas cũng “ăn đứt” Casillas lẫn Lopez.

Theo báo chí TBN, Lopez đã quyết định rời Real để gia nhập AS Monaco. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Casillas sẽ ở lại Bernabeu. Nhưng đây chính là vấn đề của Real Madrid, bởi “Thánh Iker” thực sự đã không còn là chính mình.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm