Casillas chế nhạo Guardiola: ‘Đội bóng của các VĐV điền kinh đã làm nên lịch sử’

24/12/2014 19:06 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi cùng Real Madrid đánh bại San Lorenzo 2-0 và giành cúp thế giới các CLB. Iker Casillas trong lúc bày tỏ niềm tự hào và may mắn khi chơi trận thứ 700 trong màu áo trắng đã không quên mỉa mai lại Guardiola bằng cách nhắc lại đúng những gì cựu HLV Barca đã mô tả về Real Madrid.



Casillas với cúp vô địch thế giới các CLB

Sau nhiều năm cùng đồng đội phải chứng kiến Barca của Pep giành hết danh hiệu này đến danh hiệu thì bây giờ Real của Casillas đã có thể cười vang trước đối thủ truyền kiếp của họ. Casillas không quên chế nhạo Guardiola.

Chuyện là sau khi chứng kiến Real đánh bại Bayern Munich của mình 1-0 ở bán kết lượt đi Champions League mùa trước, Pep có mô tả các cầu thủ của Ancelotti như thế này: “Phẩm chất của họ là tốc độ. Họ phản công cực nhanh. Không thể ngăn chặn được họ. Các cầu thủ của họ là những VĐV điền kinh và nếu để họ chạy thì rất nguy hiểm”.

Pep gọi cầu thủ Real là các VĐV điền kinh chứ không gọi họ là “các cầu thủ” và ông nói “họ không thực hiện nổi quá 3 đường chuyền”. Ý Guardiola chê các cầu thủ Madrid là chỉ biết dùng sức và dựa quá nhiều vào tốc độ trong các pha phản công của họ (thay vì sử dụng kỹ thuật và phối hợp bóng như Bayern Munich của ông).

Sau khi Real vô địch cúp Thế giới các CLB, Iker Casillas lập tức lên Facebook viết rằng: “Đội bóng của các VĐV điền kinh đã làm nên lịch sử với danh hiệu thứ 4 trong một năm vĩ đại. Tôi thấy mình may mắn vì là một phần của nhóm VĐV này, đội bóng mà từ đó tôi đã trưởng thành. Tôi thấy mình may mắn vì có cơ hội ăn mừng trận đấu thứ 700 trong màu áo Madrid”. Anh cũng dùng cụm từ “VĐV điền kinh” như Pep dùng để nhại lại HLV của Bayern Munich nhưng các VĐV điền kinh ấy “đã làm nên lịch sử”.  

Cúp vô địch thế giới các CLB là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích của Casillas và sau khi cùng Madrid chinh phục được nó anh cảm thấy là đã đến lúc có thể đáp lại Guardiola. Thủ môn của Madrid đã phải chịu đựng cảm giác cay đắng khi chứng kiến Barca thống trị bóng đá thế giới nhiều năm ròng.

Thực sự không dễ dàng khi phải chứng kiến cả thế giới dành hết mọi lời ngợi ca cho Barca, cho lối chơi và hiệu quả của thứ bóng đá họ trình diễn. Real sau đó đã mời Mourinho về cầm quân nhằm chấm dứt sự thống trị của Barca nhưng họ cũng chỉ giành được 2 cúp Nhà Vua, một chức vô địch Liga và một siêu cúp Tây Ban Nha. Giờ với Carlo Ancelotti, một trang mới đã được mở ra và Casillas cho phép mình cười nhạo lại Guardiola. 

HT
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm