Casemiro tỏa sáng ở Porto: Tiếc chưa, Real Madrid?

11/03/2015 08:34 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong đêm Real Madrid hú vía thoát hiểm ở vòng 1/8 Champions League thì có một cầu thủ thuộc biên chế của họ lại tỏa sáng trong chiến thắng 4-0 của FC Porto trước Basel. Chúng ta đang nói về tiền vệ người Brazil Casemiro mà Real cho đội bóng Bồ Đào Nha mượn.

Tiếp Basel trên sân nhà Dragao, Porto định đoạt số phận đội bóng Thụy Sỹ sau chỉ một giờ thi đấu khi dẫn trước tới 3-0. Bàn thắng thứ 3 ký tên Casemiro với cú sút phạt hàng rào không thể cản phá từ 30 mét. Một cú sút không thua kém gì những đàn anh nổi tiếng Juninho hay Sinisa Mihajlovic vẫn thực hiện ở thời đỉnh cao của họ.

Casemiro chơi thế nào trước FC Basel

Thời gian thi đấu: 90 phút

Ghi bàn: 1

Chạm bóng: 81 lần

Chiến thắng trong đấu tay đôi: 64,3%

Chiến thắng trong tranh chấp bóng bổng: 60%

Cắt bóng: 6 lần

Real không thiếu người đá phạt. Dù Ronaldo có không ghi bàn nào trong 50 cú sút phạt hàng rào gần nhất thì nếu cựu tiền vệ Sao Paulo có trở lại Chamartin, anh cũng không phải là lựa chọn hàng đầu của Carlo Ancelotti trong danh sách các chuyên gia sút phạt của Madrid.

Nhưng sau cú sút phạt ngoạn mục vào lưới Basel, mọi chuyện hoàn toàn có thể thay đổi. Casemiro vẫn là người của Madrid vì anh chỉ đá cho FC Porto theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 12 tháng từ Real. Họ đem anh cho mượn vì anh khởi đầu ở sân Bernabeu không như ý. Casemiro chỉ chơi 12 trận Liga cho Real mùa trước và có vẻ như trở nên thừa thãi ở khu vực giữa sân vốn có rất nhiều tiền vệ của Madrid.

Cuộc di cư sang Porto đã làm hồi sinh sự nghiệp của Casemiro. Trước Basel, anh phô diễn những phẩm chất mà chính Real Madrid còn thiếu trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Schalke. Casemiro đến Porto không chỉ vì anh đá phạt tốt.

Và anh đã chứng tỏ điều đó trong trận đấu rạng sáng nay. Chiến thắng 4-0 trước Basel đảm bảo cho Porto một vé ở tứ kết Champions League. Chưa bao giờ kể từ năm 2011 khi Andre Villas Boas đưa họ lên đỉnh cao ở Europa League với các ngôi sao như Radamel Falcao, Joao Moutinho and James Rodriguez, Porto sở hữu một đội bóng chất lượng đến thế.

“Không đội nào được phép đánh giá thấp Porto ở tứ kết Champions League. Họ có nhiều cầu thủ tài năng, chưa để thua trận nào và phòng thủ rất chắc chắn”, Gianluca Vialli cảnh báo khi bình luận trên Sky Italia. Rõ ràng Vialli có lí. Không đội nào, kể cả Real Madrid, muốn đối đầu Porto ở tứ kết Champions League. Không chỉ vì họ đang chơi thứ bóng đá áp đảo đối thủ dưới thời Julen Lopetegui mà còn vì họ cực kỳ khát khao và tự tin vào chiến thắng. Hãy nhìn Casemiro và các đồng đội của anh thì rõ.


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm