Cảm ơn, vì bóng đá vẫn còn Modric

18/01/2022 17:38 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid vừa giành chiếc Siêu Cúp Tây Ban Nha thứ 12 trong lịch sử ở Saudi Arabia, trong trận đấu mà Luka Modric là người đã làm hầu hết tất cả mọi việc để đưa Dải thiên hà tới chiến thắng.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 18/1, 19/1

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 18/1, 19/1

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 18/1, 19/1: Brighton vs Chelsea, Betis vs Alaves, Cadiz vs Espanyol, Juventus vs Sampdoria.

Tất nhiên, công lao luôn thuộc về tập thể, nhưng trong một trận đấu cụ thể, luôn có một người đứng trên tất cả, và nhận lấy phần thưởng về cho bản thân. Luka Modric đang bước vào tuổi 37 và người ta không nhìn thấy thời gian có ảnh hưởng xấu đến anh một chút nào. Ngay cả những cầu thủ mạnh mẽ của Athletic Bilbao cũng như vậy, họ không khiến cho trận đấu của số 10 trở nên khó khăn dù chủ là một giây.

Modric không tuổi

Các cầu thủ Athletic Bilbao nổi tiếng với lối chơi rắn và va đập, nhưng một cách tài tình, Luka Modric đã tránh được tất cả những cú va chạm, anh không bao giờ đưa mình vào những tình thế khó khăn, chọn một khoảng không gian và kết nối trận đấu với sự bền bỉ và một nỗ lực đáng kinh ngạc.

Mặc dù người đồng đội của anh là Toni Kroos luôn nổi bật với những tình huống chạm bóng đầu tiên hoặc thứ hai, nhưng những pha chuyền bóng nhanh, chính xác, và có sức nặng của trận đấu đều do Modric tạo ra.

Đôi chân của Modric như luôn biết suy nghĩ điều gì là tốt nhất trong mỗi tình huống cụ thể, anh luôn thích nghi với những gì mà trận đấu yêu cầu. Nếu Bilbao rắn rỏi, anh sẽ trở nên mềm mại, nếu Barca cố gắng kiểm soát bóng, anh sẽ kiên nhẫn, nếu Atletico Madrid càn lướt, anh sẽ trở nên trực diện hơn.

Tại King Fahd đêm cuối tuần trước, Modric hầu như luôn nhìn thấy trước những gì diễn ra trên sân, hoặc anh sẽ bắt đầu cho các đợt phản công, hoặc sẽ hỗ trợ các đồng đội giành bóng ở tuyến hai, hoặc đóng vai người lĩnh xướng trận đấu.

Và nếu có cơ hội ghi bàn, anh sẵn sàng làm lính bắn tỉa, sau đường chuyền của Rodrygo. Nó là bàn thắng đầu tiên của số 10 ở mùa giải này, nhưng cho những người thích thống kê, anh cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở một trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha ở 36 tuổi và 129 ngày, kỉ lục cũ thuộc về hai cầu thủ của Bilbao, một đã giải nghệ là Aduriz, người còn lại không đá chính ở trận này Raul Garcia, mới chỉ 34 tuổi và 187 ngày.

Chú thích ảnh
Dường như tuổi tác chẳng ảnh hưởng gì đến cảm hứng và phong độ của Luka Modric

 

ĐIỂM NHẤN Real 2-0 Bilbao: Modric là 'chiến binh không tuổi', trận đấu của những tranh cãi

ĐIỂM NHẤN Real 2-0 Bilbao: Modric là 'chiến binh không tuổi', trận đấu của những tranh cãi

Real Madrid đã thi đấu vượt trội trước Athletic Bilbao và giành được chiến thắng xứng đáng ở chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha 2022.

 

"Tôi không mệt mỏi với việc giành chiến thắng nhưng vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước", Luka Modric nói trong phòng họp báo, sau khi nhận giải Cầu thủ hay nhất trận. Và vì thế anh đã được chủ tịch Florentino Perez gia hạn hợp đồng, và cũng vì khát khao không ngừng nghỉ đấy mà số 10 vẫn có mặt trên sân, chơi những trận đấu để đời trong sự nghiệp.

Những người đến từ xứ Basque có thể nói về rất nhiều điều bất công trong trận chung kết, nhưng Modric là sự công bằng của thứ bóng đá đẳng cấp, chất lượng và không tuổi.

Modric là bóng đá

Bóng đá hiện đại không dành cho những lão tướng, nhưng nó luôn phải dành một chỗ trang trọng nhất cho Luka Modric, người biết mọi lý lẽ trên sân cỏ, và điều khiển trận đấu như chỉ huy một dàn nhạc, cứ như thể, có rất nhiều Modric ở trên sân, khiến cho mọi thứ trở nên nhịp nhàng và ăn khớp.

Nếu đó là một điểm nóng, anh sẽ tới đó và tất cả mọi chuyện đều ổn thỏa. Nếu cần một khoảnh khắc phi thường, anh sẽ tạo ra nó, như bàn thắng mở tỉ số vào lưới Bilbao, ngay cả trước khi số 10 chạm bóng, người ta biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì nó không thể khác được với đôi chân được tạo hóa ban cho để tạo ra niềm vui và mang đến sự tĩnh tâm cho các đồng đội.

Hiếm khi người ta được nhìn thấy một cầu thủ chạy nhanh như cách anh ta tư duy ở trên sân, ở tuổi 37, vẫn có nhưng không nhiều, như Dani Alves của Barcelona, như Ronaldo của MU, và một chút của Zlatan Ibrahimovic. Luka Modric bắt kịp mọi thứ như thể anh mới lần đầu xuất hiện trên sân khấu bóng đá, dù thực tế là số 10 đã chơi ở đỉnh cao đến cả một thập kỉ.

Luka Modric, bất chấp việc các tài năng trẻ liên tục xuất hiện, không chỉ ở Real Madrid mà còn ở trên thế giới, nhưng vẫn luôn là điều gì đó đặc biệt nhất với dáng vẻ đơn giản và dễ chịu nhất. Anh không tạo ra sự khoa trương hoặc ồn ào, mà nó chỉ là biểu hiện của một người giàu ý chí và đầy ắp những kĩ năng bóng đá.

"Modric là bóng đá", tờ El Pais ca ngợi tiền vệ người Croatia. Thật may, bóng đá không nợ tiền vệ người Croatia một Quả bóng Vàng, nhưng có lẽ, anh xứng đáng có thêm một danh hiệu tương tự nữa cho sự vĩ đại của mình.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm