Biết ra sao mùa sau, Atletico Madrid?

12/05/2017 18:20 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - "Chúng tôi đã không ăn trong 4 ngày rồi, hãy nghĩ xem, chúng tôi đói thế nào chứ", Diego Simeone, cố tỏ ra thư thái trước khi trận bán kết lượt về với Real Madrid bắt đầu. Đúng là đội bóng của ông chơi như những kẻ đói bóng trong những phút đầu tiên của trận đấu, rồi đột nhiên, lại trở thành những kẻ sợ hãi, sau khi sớm thỏa mãn được cái bụng đói ngấu đó bằng hai bàn thắng của Saul Niguez và Antoine Griezmann.

Giờ thì sao đây Atletico Madrid? Mọi thứ sẽ thế nào sau trận đấu này Diego Simeone? Đó là hai câu hỏi bật ra ngay vào lúc Isco có bàn rút ngắn tỉ số cho Real Madrid. Những người thực tế biết rằng, số phận của Rojiblancos đã được an bài ở Champions League, và họ thì đã sớm đầu hàng ở La Liga từ lâu.

Bi kịch Atletico: 4 mùa liên tiếp bị Real nhấn chìm ở Champions League

Bi kịch Atletico: 4 mùa liên tiếp bị Real nhấn chìm ở Champions League

Một lần nữa Atletico Madrid lại không thể làm nên chuyện trước đại kình địch cùng thành phố Real Madrid ở đấu trường Champions League khi để thua chung cuộc 2-4 ở vòng Bán kết đêm qua.

Đội bóng này đã đi đến đỉnh của những người tưởng như hết thời là Gabi, người trở về Calderon từ đội bóng xuống hạng Real Zaragoza. Là Godin, người mà sự nghiệp tưởng như bị chết chìm ở El Madrigal, trong màu áo Villarreal, là Juanfran mòn mỏi chơi bóng như một bóng ma dưới bàn tay của rất nhiều HLV làm việc tại Calderon.

Atletico Madrid, là tập hợp của những người bình thường nhất, và trở nên dũng cảm nhất dưới bàn tay của Diego Simeone. Nhưng thứ bóng đá vốn gây nghiện của HLV người Argentina trên khía cạnh của sự mạnh mẽ về chiến thuật, và sự lì lợm của những cá nhân, cũng đã không còn gây bất ngờ nào cho các đối thủ. Đỉnh cao của nó dường như đã đến trong các chiến thắng trước Barcelona và Bayern Munich ở Champions League mùa trước. Và ở mùa bóng này, nó chỉ lay lắt tồn tại trong một vài trận đấu cụ thể. Atletico Madrid đã tranh đua với tất cả các đội bóng hàng đầu châu Âu bằng kiểu chơi này trong 4 mùa bóng liên tiếp, với những cầu thủ có chất lượng khiêm tốn nhất. Sự lạm dụng lối chơi rắn, tiểu xảo, thiên về thể lực đã bòn rút sức sống của họ sau từng mùa. Và đến lúc này, Diego Simeone phải tự hỏi mình, liệu ông đã thấy đủ với Atletico Madrid chưa?

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm