Bí mật về người chiếm chỗ Jordi Alba ở đội tuyển Tây Ban Nha

11/10/2018 13:32 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa HLV Luis Enrique bỏ rơi Jordi Alba. Lần này, nguyên nhân được chỉ ra bởi một cái tên còn rất mới: Jonny Castro Otto, hay đơn giản là Jonny, chàng trai đến từ xứ Galicia.

BÌNH LUẬN: Tây Ban Nha của Luis Enrique đang cực kỳ đa dạng và đầy sức sống

BÌNH LUẬN: Tây Ban Nha của Luis Enrique đang cực kỳ đa dạng và đầy sức sống

Chiến thắng hủy diệt 6-0 trước đương kim á quân thế giới Croatia đã minh chứng cho sức mạnh khủng khiếp của đội tuyển Tây Ban Nha dưới triều đại tân HLV Luis Enrique. Một La Furia Roja đầy sức sống đang hồi sinh.

1. “Tôi không có vấn đề gì với Jordi Alba”, Luis Enrique giải thích khi ông ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha hồi tháng Chín vừa qua, và không triệu tập hậu vệ trái của Barca.

Giờ đây, khi chuẩn bị cho trận giao hữu với Xứ Wales, và cuộc thư hùng với tuyển Anh ở UEFA Nations League, thêm một lần nữa Luis Enrique gạt Jordi Alba khỏi danh sách.

Điều đó buộc người ta phải đặt ra những câu hỏi về mối quan hệ giữa Luis Enrique với Jordi Alba. Đa số các HLV ở châu Âu đều muốn sở hữu hậu vệ trái của Barca, người có tốc độ và kỹ thuật rất tốt. Chỉ riêng Luis Enrique không nằm trong số đông ấy.

1 bàn thắng và 4 pha kiến tạo quyết định, một hiệu suất tấn công ấn tượng của Jordi Alba trong màu áo Barca mùa này, và ở châu Âu không nhiều hậu vệ cánh có thể so với anh. Trong đó, có đến 3 pha kiến tạo của anh được thực hiện ở Champions League, nhiều nhất giải đấu.

Vậy, Luis Enrique cần điều gì khác mà không chọn Jordi Alba?

2. Để tìm câu trả lời, cần đi ngược về giai đoạn Luis Enrique rất thành công ở Barca, nổi bật là cú “ăn 3” mùa giải 2014-15.

Luis Enrique là người thay đổi mạnh mẽ nhất về lối chơi của Barca, mang đến hơi thở mới.

Sau giai đoạn Pep Guardiola, 2008-2012, Gerard Pique từng tuyên bố, “Barca là nô lệ của tiki-taka”. Chính Luis Enrique giúp Barca vượt qua điều này, bằng thứ bóng đá thực dụng hơn, tranh chấp nhiều và hạn chế giữ bóng lâu.

Jordi Alba tấn công tốt, nhưng trong hệ thống của Luis Enrique, anh không đáp ứng được yêu cầu về tranh chấp và phòng ngự. Nhiều tình huống vì ham tấn công mà Alba để lộ khoảng trống bên cánh trái cho đối thủ khai thác.

Mùa Hè 2016, mùa giải cuối dẫn Barca, Luis Enrique đưa Lucas Digne về Camp Nou thay Alba. Chỉ có điều, cầu thủ người Pháp không thể hiện được như ông chờ đợi.

Alba không giỏi phòng ngự, trong khi hiệu suất tấn công tốt của anh nhờ rất nhiều vào Messi và những đồng đội phía trên. Chính khả năng di chuyển của Messi, Luis Suarez (trước có Iniesta) tạo khoảng trống để Alba lên cao tham gia kiến tạo. 3/4 pha kiến tạo của Alba mùa này dành cho Messi.

3. Tây Ban Nha không có mẫu cầu thủ như Messi, và Luis Enrique cũng không xây dựng “La Roja” dựa trên nền tảng các cầu thủ Barca. Đây là lý do chính để ông gạt Jordi Alba.

Thay vào đó, Enrique chọn Jonny, hậu vệ trái mà ông giúp trưởng thành ở Celta Vigo, và từng muốn đưa về Barca nhưng không thành.

Jonny có khả năng chơi mọi vị trí hàng thủ, nhưng nổi bật nhất là cánh trái. Anh rất giỏi việc tranh chấp và đeo bám.

Vượt qua Jonny là điều không dễ. Ở Celta Vigo, nhiều người vẫn còn nhắc đi nhắc lại giai thoại về Jonny, khi anh được từ đội B lên tập luyện và thi đấu cho đội một, trong mùa 2011-12. Ngày ấy, nhiều đàn anh cố vượt qua Jonny để “dằn mặt” chàng trai trẻ nhưng thất bại.

Jonny có thể không tấn công giỏi như Jordi Alba, nhưng anh mang đến niềm tin về khả năng phòng ngự, và đảm bảo tuân thủ chiến thuật.

Jonny từng chinh phục Luis Enrique ở Celta Vigo, trước khi được Diego Simeone mua về Atletico (hiện cho Wolves mượn). Đây là lúc để anh một lần nữa chinh phục Luis Enrique, mở ra thời đại của mình với đội tuyển Tây Ban Nha.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm