BI KỊCH Illarramendi: Trở thành Pavon thứ hai của Real Madrid

28/08/2015 19:48 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Illarramendi có còn nhớ câu chuyện về Pavon tội nghiệp, biểu tượng thất bại của chính sách Zidane và Pavon của ông Perez cách đây hơn 10 năm? Tài năng trẻ năm nào của đội bóng Hoàng gia giờ đã thành lão tướng và giải nghệ ở tuổi 35, sau một năm lưu lạc tới nước Pháp để chơi cho Avignon.

Anh được nhắc mãi vì cái tên được gắn liền với Zidane, chứ không phải vì những cống hiến cho đội bóng áo trắng. Tội nghiệp cho một cầu thủ, cho cái tên và cho một chương thất bại của Real.

Con đường của Illarramendi giống hệt những gì mà Pavon đã trải qua. Anh là trung tâm của một chính sách mới, đó là Tây Ban Nha hóa dải thiên hà. Ông Perez thực sự là người thích làm chính sách kể từ khi nắm quyền ở Bernabeu. Không có ý mỉa mai, dù là ông trùm của ngành xây dựng, nhưng các chính sách liên quan đến xây dựng đội bóng của ông chẳng đâu vào đâu. Cứ như thể sau mỗi một mùa giải thành công, vị chủ tịch này lại tùy hứng “phát minh” ra một ý tưởng mới cho Real.

Có rất nhiều người sẽ đồng tình với ông Perez, khi muốn tăng sức ảnh hưởng của Real ở đội tuyển quốc gia và xây dựng Real trên nền tảng của các cầu thủ trẻ người gốc Tây Ban Nha. Nhưng ai cũng biết, suy cho cùng vấn đề, ông muốn được như Barcelona ở La Roja, những người là hạt nhân cho thành công của Tây Ban Nha từ năm 2008 đến 2012. Chỉ có điều, Tây Ban Nha thành công nhờ tiki-taka và vận hành xoay quanh bộ đôi Xavi – Iniesta. Còn Real, không thể có được những người như thế.

Ông Perez không muốn lặp lại sai lầm một lần nữa, khi để tuột Xabi vào tay Liverpool để rồi phải cất công theo đuổi mới “tóm” lại được một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới 10 năm qua. Các trợ lý của ông đã nhanh tay đưa về Asier Illarramendi với giá 38,9 triệu euro (gồm cả thuế VAT), người được coi là truyền nhân của Xabi Alonso ở cả Real và Tây Ban Nha. Cũng là cầu thủ Tây Ban Nha được trả giá cao nhất trong lịch sử đội bóng này.

Những tờ báo thân Real ngợi ca anh có khả năng giữ cân bằng hoàn hảo với đôi chân khéo léo, phát động tấn công nhanh như điện xẹt và mỗi đường chuyền thì chính xác như tay golf Phil Mickelson điều bóng vào lỗ. Có thể, ở Real Sociedad, Illarramendi là một Xabi Alonso thứ hai. Nhưng ông Perez cố lờ đi một thực tế, tiền vệ trẻ này không bao giờ đạt đến đẳng cấp đó. Ở Bernabeu, Illarramendi chẳng được HLV nào đoái hoài đến, dù anh cũng có 76 trận chơi cho Real. Bi kịch hơn, ngay từ đầu năm 2015, cũng chính những người đã kí hợp đồng với cầu thủ này, đã rục rịch tìm cho anh một câu lạc bộ khác.

Không câu lạc bộ Anh nào hứng thú với tiền vệ người xứ Basque, các đội bóng ở La Liga không chịu nổi mức giá của anh, chỉ còn Sociedad chấp nhận đưa người con tha hương này về đội bóng với mức giá 16 triệu euro. Một sự tái hợp không chờ đợi, nhưng là cái kết chấp nhận được với Illarramendi, còn hơn lại bơ vơ như Pavon trước đây. Tuy nhiên, anh sẽ lại bị nhớ đến với một chính sách thất bại nữa của ông Perez, người Madrid gọi đó là sai lầm thứ 18 của Real Madrid.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm