Barcelona tệ nhất sau 25 năm: Những kẻ thủ ác không đeo mặt nạ

23/11/2020 11:58 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước Atletico Madrid trong đêm cuối tuần trước đã phơi bày những thực tế tàn nhẫn, cuộc khủng hoảng ở Barcelona là bất tận và Leo Messi của thời hiện tại không phải là Messi của những năm tháng trước đó.

Barca thua Atletico Madrid, Ronald Koeman nói gì?

Barca thua Atletico Madrid, Ronald Koeman nói gì?

Thất bại trước Atletico Madrid khiến Barca “lạc trôi” ở vị trí thứ 10 Liga. Họ chỉ thắng đúng 1/6 trận gần nhất ở giải này và chỉ ghi được 8 bàn trong 6 trận ấy.

Và phải thừa nhận bất kì điều nào trong hai điều nói trên cũng mang tới cảm giác cay đắng và không dễ dàng chấp nhận với những người yêu mến đội bóng xứ Catalunya. Đây có thể là Barcelona tệ nhất trong lịch sử mà họ từng được biết đến và đây cũng là Messi tệ nhất mà họ không mong muốn được nhìn thấy dù chỉ là trong một giây ngắn ngủi.

Phiên bản hai của Setien

Ronald Koeman thì có hơn gì Quique Setien là điều mà cả thế giới có thể nhận thấy ở Metropolitano, sau khi đội bóng xứ Catalunya có khởi đầu tệ nhất trong 25 năm, chỉ có được 11 điểm sau 8 trận và nếu đá như thế này thì khả năng cạnh tranh một suất tham dự Cúp châu Âu mùa tới cũng trở thành đề tài lố bịch với những con người này.

HLV người Hà Lan đã thất bại trong tất cả những trận đấu lớn và cần phải chứng tỏ bản lĩnh của nhà cầm quân, đội bóng của ông bế tắc trước Getafe, thua đau trước Real Madrid ở Camp Nou và Atletico Madrid là đội bóng đến từ thủ đô Madrid thứ ba bêu xấu HLV người Hà Lan, cũng như khiến ông trở nên mất giá hơn bao giờ hết.

Koeman có thể nói bất cứ điều gì về chiến thuật, về sự thay đổi, những bài tập chiến thuật hay những tuyên bố cứng rắn như lúc thanh lý hàng loạt những ngôi sao ở Camp Nou nhưng điều quan trọng hơn cả là người ta muốn nhìn thấy là ông thật sự có thể bảo đảm rằng một cuộc cách mạng có thể thành công thì nó không bao giờ có cơ hội xuất hiện sau những gì đã diễn ra ở Metropolitano.

Đội bóng này vẫn chỉ là những kẻ bất lực như dưới thời Setien khi bị đặt vào nghịch cảnh, họ không có khả năng phản ứng và không thể phản ứng, từ trên ghế chỉ đạo cho tới những cầu thủ có mặt trên sân. Không một ai cho thấy có khả năng gánh lấy trách nhiệm đưa đội bóng vượt qua giai đoạn tồi tệ này, và đấy mới là bi kịch của Barcelona và là điều tệ nhất trong khoảng thời gian này.

Atletico vs Barcelona. Barcelona phụ thuộc vào Messi. BXH Liga. kết quả Atletico vs Barcelona, Barcelona sa sút, Barcelona khủng hoảng, Barcelona, Messi
Barcelona không đáng trở thành nạn nhân vì sự buồn chán của Messi

Không nghi ngờ gì nữa, đây là đội bóng tệ nhất lịch sử, tệ nhất vì nó có Messi, ngôi sao sở hữu 6 Quả bóng Vàng châu Âu, kinh khủng nhất vì nó có cầu thủ đắt giá nhất Coutinho, đắt giá nhì Dembele và đắt đỏ thứ 3 Griezmann nhưng vẫn chấp nhận thất bại một cách dễ dàng.

Và cuối cùng thì sự xuất hiện của Koeman ở đây là gì nếu như Barcelona cần một sự thay đổi lớn lao hơn là tiếp tục chứng kiến những thất bại đến một cách đều đặn và đang ngày càng tầm thường đi sau mỗi trận đấu? HLV 57 tuổi này đang đào hố chôn mình, còn các cầu thủ tự tay lấp đất trong cuộc đưa đám đội bóng xứ Catalunya mà họ vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm.

Messi đáng trách

Chỉ trích Messi là việc dễ dàng nhất mà ai cũng có thể làm được và có lẽ là những người từng biểu tình phản đối cựu chủ tịch Josep Bartomeu đang rất hối hận, nếu như họ để anh ra đi thì đã không phải chứng kiến cảnh tượng thê thảm này: Anh không còn là người có thể đặt niềm tin và kì vọng nữa.

Barcelona không xứng đáng phải nhận kết cục tồi tệ như vậy sau khi đã trao cho anh mọi quyền năng để giúp đội bóng trở nên vĩ đại hơn. Được cống hiến cho Camp Nou là một đặc ân lớn lao, Messi đã có điều đó và anh lãng phí nó một cách đáng bị giận dữ.

Đội bóng xứ Catalunya không đáng phải nhận lấy kết cục chán nản này vì đã coi anh là nhân vật chính, một thủ lĩnh và đầu tàu để dẫn dắt các đồng đội giành lấy vinh quang. Những người có trách nhiệm ở đây, những cổ động viên đã chiến đấu với sự lố bịch của Josep Bartomeu để giữ chân anh ở lại Camp Nou và lịch sử hơn một trăm năm của Barcelona không thể bị biến thành nạn nhân vì sự mệt mỏi của siêu sao người Argentina.

Câu lạc bộ vĩ đại này không đáng bị chịu đựng nỗi buồn và sự giận dữ của số 10, người cảm thấy cô độc, không được bảo vệ, bị mất những người bạn thân thiết như Neymar hay Suarez và Vidal, khi nó đã mang tới cho anh nhiều điều hơn thế từ lúc còn là cậu bé 13 tuổi.

Messi đang cố gắng chứng tỏ điều gì đó như một khả năng ra đi trong tháng 1 tới vào lúc này hay anh không còn có khả năng cạnh tranh đỉnh cao nữa thì cũng không phải là điều tốt đẹp với Barcelona, vì nó là sự phản bội kinh khủng theo bất kì cách nào mà người ta có thể tưởng tượng được.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm